Chuyện những người “bám vỉa hè” ủng hộ “dẹp vỉa hè”
| Quận Hoàng Mai: Đường phố thông thoáng, gọn gàng | |
| Duy trì trật tự vỉa hè |
Cái vỉa hè tồn tại bên ngoài bậc cửa mỗi gia đình, trước giờ bị chiếm dụng, lạm dụng, tư túi theo mục đích của một số người, một nhóm lợi ích… người dân ngấm ngầm không đồng tình, nhưng cũng phải “quen”. Cái sự quen ấy, trở nên bình thường đến nỗi, khi vỉa hè dần lấy lại được “hình hài” ban đầu, người dân lại ngạc nhiên, và không ít người tỏ ra bất bình. Họ bất bình vì miếng cơm, manh áo của họ bị đe dọa. Họ bất bình vì trước đến nay, họ có thói quen biến “của công” thành “của tư”, hành xử tùy tiện nơi công cộng như tại nhà mình. Đó là hệ lụy của một thứ ý thức lạc hậu, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng.
![]() |
| Với sự đồng thuận của người dân, vỉa hè trên nhiều tuyến phố đã được trả lại cho người đi bộ. |
Nhưng bên cạnh số ít những ý kiến không đồng tình, ngại thay đổi; đa số người dân đều đồng tình ủng hộ chiến dịch “đòi vỉa hè” của Thành phố. Điều đáng nói, trong số những người ủng hộ chủ trương của Thành phố, có cả những người từ trước đến nay chỉ biết bám vỉa hè để sinh nhai…
Đơn cử, trường hợp của một ông lão bán nước ở phố Lĩnh Nam (phường Lĩnh Nam – quận Hoàng Mai). Ông lão sau khi nghỉ hưu, cùng vợ ra thành phố mưu sinh. Với mong muốn được gần con cháu, nhưng lại nhất định không nhờ vả vào các con, ông bà thuê một cái quán nhỏ khoảng hơn chục m2 ven một con đường mới để bán nước chè. Nước trà ngon, người bán thân thiện, cởi mở nên quán ông tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Vài ba lần tiện đường tôi đều ghé qua, hôm Thành phố ra quân dọn vỉa hè, tôi nghĩ chắc ông phải buồn bã, bất bình lắm. Ai ngờ, lúc ghé qua quán nước, ông vui vẻ mời tôi uống trà, thong thả bàn luận đến chiến dịch “dọn vỉa hè”. Ông ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ. Ông bảo, mình không thể vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng. Trước họ cho bán, giờ họ không, đều có cái lý của họ, mình là người dân thì phải chấp hành và ủng hộ cái đúng.
Nói sao làm vậy, ông tự dọn dẹp bàn ghế vào trong lòng nhà, còn vợ chồng ông lên cái gác con con để ở. Ai đến uống nước, ông đều nói chuyện vỉa hè, ông truyền cái tư tưởng thoải mái đó đến các “đồng nghiệp”, đến những người buôn thúng bán mẹt ngang qua quán nước của ông.
Những người bám vỉa hè để sinh nhai, có tư tưởng thoải mái như ông lão bán nước chưa nhiều, nhưng đủ để thấy rằng, trong bất cứ trường hợp nào, người dân cũng luôn ủng hộ cái đúng, mong mỏi về một xã hội đẹp hơn, văn minh hơn.
Nguyễn Hạnh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
