Chồng tôi “đá ống bơ”… trên giường
| Ăn "phở" mới thấy "cơm" khó "nuốt" | |
| Bật mí 12 dấu hiệu của anh chàng giỏi “chuyện ấy” | |
| Phụ nữ thích làm gì sau cuộc "yêu"? |
Tôi gặp chàng trong một cuộc thi thơ của sinh viên trường sư phạm. Chàng vừa đẹp trai, thư sinh lại được giải nhất với bài thơ tình lãng mạn. Gặp chàng ở cánh gà sau lễ trao giải, chúng tôi “va” vào nhau theo đúng nghĩa, chàng vấp phải cái rèm ngã đè lên tôi cùng với bó hoa. Sau một phút bối rối môi kề môi mắt kề mắt ở một tư thế rất chi là “tình củm”, chàng kéo tôi đứng dậy rồi xin lỗi bằng một câu thơ mới “xuất khẩu” và cả bó hoa mà chàng vừa được tặng.
![]() |
| Ở cạnh chàng lúc thì thăng hoa..... |
Tình yêu chớm nở từ đó. Mỗi ngày tôi đều nghe chàng làm thơ, từ thơ tình đến thơ vui. Lúc hạnh phúc thì chàng làm thơ vui, lúc bị giận thì chàng làm thơ buồn, thơ xin lỗi. Lúc bình thường thì chàng làm thơ tả cảnh, lãng đãng đất trời. Tóm lại yêu chàng tôi được “bay bổng” như chim cùng với những vần thơ của chàng.
Mấy năm sau, chàng cầu hôn tôi cũng bằng một bài thơ lãng mạn, tất nhiên tôi gật đầu cái rụp. Trong cuộc sống vợ chồng chàng đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi thì bông hồng tươi để ngay dưới chăn, khi tôi lật ra là thấy. Lúc thì chàng dán đầy phòng tắm những lời yêu thương ngọt ngào. Khi thì chàng nhẹ nhàng như con mèo hen, lúc lại nhảy vào gầm gừ như con mèo hoang. Nói chung tôi ngập chìm trong cảm giác lãng mạn khi sống chung với một kẻ "đá ống bơ" như chàng.
![]() |
| .....lúc thì eo xèo như chợ ế |
Thế rồi những ngày “thơ” của chàng đối với tôi lại thành “thẩn”, bởi khi đã lao vào chuyện con cái, bếp núc, cơm áo gạo tiền thì mỗi lần nghe chàng ngâm nga câu thơ là tôi thấy bụng sôi như có lửa bởi lo đủ thứ việc chưa xong. Đã thế có những lúc hai vợ chồng đang ôm ấp trong chăn ấm chàng nhảy phóc dậy, bật máy tính gõ xoành xoạch vài ba tiếng. Chả là chàng vừa mới nghĩ ra được cái gì hay ho nên tranh thủ viết ra kẻo để lúc khác lại mất hứng. Có những đêm, tôi định "gạ gẫm" chàng, chàng bảo: "Chờ anh một tí nghe cưng, anh viết nốt bài thơ này rồi anh.. đền". Một tí của chàng khiến tôi díp cả mắt lại, lúc giật mình thức dậy đã 2h sáng vẫn thấy chàng ngồi thiền bên máy tính. Nhiều lần đợi cái "một tí" dài như cán thuổng của chàng khiến tôi đâm chán nản. Mà lúc tôi đang say sưa thì lại bị chàng lôi dậy, vì chàng chợt nghĩ ra một kiểu "yêu" nào đó rất gợi tình. Tóm lại, ở cạnh chàng lúc thì thăng hoa lúc thì eo xèo như chợ ế.
Dạo gần đây chàng tham gia một hội thơ cho nên chàng rất chăm làm thơ, quên cả vợ nằm bên cạnh. Có những lúc chàng thấy tâm hồn bí bách không “dặn” được bài nào thì cũng chẳng có “hứng” với vợ. Lúc nào nghĩ được ý thơ hay, làm được bài thơ ưng ý thì chàng “tự thưởng” bằng cách “yêu lấy yêu để”. Tuy nhiên cái vụ phiền phức nhất chính là cứ rời vợ ra chàng liền cắm mắt vào cái điện thoại để đọc comment hoặc tham gia “chém gió” cùng hội thơ mà chẳng màng gì đến nhu cầu âu yếm của tôi “sau yêu”.
Tôi ao ước có một ông chồng “bình thường” như bao người khác. Khi “tắt đèn” là toàn tâm toàn ý với vợ, trong đầu không nghĩ vẩn vơ để mà “đá ống bơ” cả … trên giường.
Kiều Anh (Hải Phòng)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31

