Bức graffiti đẹp nhất Hà Nội
Giọng nam cao người Đức Martin Lattke lưu diễn tại Hà Nội | |
Cải tạo xung quanh hồ Hoàn Kiếm theo 3 hạng mục chính | |
Ra mắt cuốn sách “Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển” |
Cụm tác phẩm graffiti được thể hiện trên bức tường chạy dọc con ngõ rộng. Ảnh: L.Q.V |
Graffiti (tranh tường) đã xuất hiện ở một số nơi tại Hà Nội, bởi sự nhiệt huyết của nhiều người (cả người Việt lẫn người nước ngoài) đam mê loại hình nghệ thuật đường phố đầy ấn tượng này.
Các hình tượng trong một phần của cụm tác phẩm. Ảnh: L.Q.V |
Họa sĩ Lê Thông kể: “Khi qua ngõ 12 Đặng Thai Mai ở chiều Ngày Valentine vừa rồi, tôi thấy họa sĩ Sam đang say sưa vẽ con ếch khổng lồ. Sam rất vui vẻ nói chuyện về việc anh cùng 20 hoạ sĩ tình nguyện từ Anh Quốc sang Việt Nam vẽ rất nhiều bức tranh tường cho cảnh quan Hà Nội thêm đẹp, trong đó có một phần của dự án Keep Hanoi Green (Giữ Hà Nội sạch).
Khi tôi hỏi bức chân dung lớn là ai, Sam buồn rầu nói: “Đó là Matthew - một người bạn trong nhóm các anh, một hoạ sĩ thư pháp, mới đột ngột qua đời trước đó 10 ngày tại Hà Nội ở tuổi 46 do liệt não”. Sam còn cho hay, vào tối thứ bảy 18/2/2007 tại Hanoi Rock City (đường Tô Ngọc Vân), sẽ có triển lãm của Matthew. Chúng ta sẽ đến xem thư pháp và chia tay với Matthew nhé…”.
Phần đầu của phần tranh nhìn sang nhà văn hóa của khu dân cư. Ảnh: L.Q.V |
Bức tranh có chiều cao 2m45. Ảnh: L.Q.V |
Một phần của tác phẩm. Ảnh: L.Q.V |
Chân dung Matthew "Phed" James - "người của cộng đồng" được vẽ lớn. Ảnh: L.Q.V |
Cuối đường này là một nghĩa trang. Tranh được vẽ trên cả 2 phía tường. Ảnh: L.Q.V |
Trở lại với không gian graffiti nói trên. Bức tranh tường này cao 2m45 và dài khoảng 200m, được chia thành 2 phần. Ở khu vực phía trong, dọc đường vào một nghĩa trang nhỏ của địa phương, tranh được vẽ ở cả 2 bên tường, màu sắc đã có phần phai lợt. Còn mảng tranh ở phần tường phía ngoài nhìn sang nhà văn hóa của khu dân cư, dọc con đường rộng. Bố cục tranh chặt chẽ, hình tượng sinh động và sắc màu tươi mới. Dường như mảng tranh này được Sam và các bạn bè sáng tác để tưởng nhớ tới Matthew, bởi có kèm dòng chữ “Dedicated to Matthew “Phed” James”.
Trò chuyện cùng tôi về tác phẩm graffiti độc đáo này, một số người dân ở ngõ 12 Đặng Thai Mai chia sẻ: “Các anh Tây làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận. Tranh vẽ rất đẹp. Nhờ thế, nơi đây nom vui mắt hẳn lên…”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59