Bán đấu giá thư tình thất lạc của Marilyn Monroe
Darren Julien, chủ sở hữu nhà đấu giá Julien ước tính các bức thư có thể được bán với giá 1 triệu USD hoặc nhiều hơn. Trước đó, một bức vẽ màu nước do Monroe vẽ và dự định gửi tặng cố Tổng thống John F. Kennedy từng được mua với giá 80.000 USD trong một cuộc đấu giá 9 năm trước.
Một bức thư đáng chú ý trong bộ sưu tập này phải kể tới những dòng tình cảm mà Joe DiMaggio viết cho Marilyn Monroe. Huyền thoại bóng chày Mỹ được biết đến với tình yêu mãnh liệt dành cho cô đào nổi tiếng khi khóc như mưa trong đám tang của cô và sau 20 năm vẫn đặt hoa tại mộ của nàng vài lần một tuần. "Anh yêu em và mong được bên em" - DiMaggio viết cho Monroe trong một lá thư bày tỏ sự đau đớn sau khi cô thông báo đã nộp đơn xin ly dị năm 1954 - "Không gì khiến anh khao khát hơn là việc có thể khôi phục lại lòng tin của em đối với anh”.
Trong bức ghi địa chỉ người nhận là “bà Joe DiMaggio” còn có đoạn viết: "Trái tim thậm chí còn tổn thương hơn khi nhìn thấy em rơi lệ trước mặt tất cả những người ấy".

Bộ sưu tập cũng bao gồm những bức thư tình từ người chồng thứ ba và cũng là cuối cùng của Monroe, nhà biên kịch Arthur Miller và một bức thư viết tay Monroe viết cho Miller kể về những bất an của mình. Miller đã viết dòng tái bút bằng bút chì ở dưới cùng của một bức thư đánh máy rằng "làm ơn, nếu anh đã từng làm em khóc hoặc khiến em thậm chí còn buồn bã hơn thế, dù chỉ một giây, hãy tha thứ cho anh, cô gái hoàn hảo của anh. Anh yêu em”.
Những bức thư khác trong bộ sưu tập đến từ những người bạn như Clark Gable, Cary Grant và Jane Russell, trong đó có cả một bức thư dài 10 trang giấy được viết nắn nót mang nội dung cầu khẩn Monroe hãy cho cuộc hôn nhân với DiMaggio thêm một cơ hội.
Nhà đấu giá rất kì vọng vào bộ sưu tập này "chúng tôi dự đoán sẽ có rất nhiều người hâm mộ có mặt tại đây. Họ sẽ bay tới từ khắp nơi trên thế giới" – Julien cho biết.
Monroe, nữ minh tinh đã chết do dùng thuốc quá liều ở tuổi 36 năm 1962, đã để lại The Lost Archives (Những tài liệu thất lạc) cho cố vấn của cô là Lee Strasberg. Ông này sau đó đã giao lại cho một người bạn đáng tin cậy mà ông nghĩ có thể bảo quản tốt bộ sưu tập. Người bạn này (Julien muốn giữ kín danh tính) rõ ràng đã đáp ứng được mong đợi của Strasberg vì rất nhiều trong số các bức thư nhìn mới nguyên như lúc các tác giả vừa viết chúng.
Theo Vân Anh/TTVH
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Hà Nội ghi nhận thêm 189 trường hợp mắc sởi

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe tử vong

Từ drama tình ái ViruSs, Pháo và Ngọc Kem: Một bộ phận giới trẻ, họ đang nghĩ gì?

Mensik hạ Djokovic, giành danh hiệu ATP đầu tiên

Bielefeld vs Leverkusen, bán kết Cúp Quốc gia Đức: "Trận chiến" không cân sức
Tin khác

Mensik hạ Djokovic, giành danh hiệu ATP đầu tiên
Thể thao 01/04/2025 09:37

Bielefeld vs Leverkusen, bán kết Cúp Quốc gia Đức: "Trận chiến" không cân sức
Thể thao 01/04/2025 09:36

“Cha tôi, người ở lại” tập 20: An ôm Nguyên trong mưa, quá khứ lại ùa về
Điện ảnh 01/04/2025 09:34

Nhận định trận đấu Arsenal vs Fulham: Pháo thủ quyết tâm giành 3 điểm
Thể thao 01/04/2025 06:39

Nhận định trận đấu Nottingham vs MU: Cuộc đối đầu quan trọng tại City Ground
Thể thao 01/04/2025 06:30

Real Madrid vs Real Sociedad: Los Blancos thẳng tiến vào chung kết
Thể thao 01/04/2025 06:28

“Cha tôi người ở lại” tập 19: An bối rối khi gặp lại Nguyên, mẹ Đại quyết “đẩy thuyền”
Điện ảnh 31/03/2025 08:43

Verona vs Parma, 20h00 ngày 1/4: Điểm tựa quá khứ, lợi thế hiện tại
Thể thao 31/03/2025 06:57

Nhận định Lazio vs Torino, 01h45 ngày 1/4: Chủ nhà khó gượng dậy
Thể thao 31/03/2025 06:32

Celta Vigo vs Las Palmas: Khó thắng trên sân Balaídos
Thể thao 31/03/2025 06:31