8/3 của những nữ lao động tự do
“Cây may mắn”quà độc, lạ cho ngày Quốc tế 8/3 | |
LĐLĐ huyện Đông Anh mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 | |
LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 |
Tối ngày 8/3 - ngày Quốc tế phụ nữ, dạo quanh các phố phường Hà Nội sẽ không khó để bắt gặp những đôi tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc hay những gia đình nhỏ đang mang cả một niềm hạnh phúc to. Nhưng đâu đó vẫn có bóng dáng của những người phụ nữ làm công việc tự do như bán hàng rong, bán hoa, gánh hàng thuê… đang cần mẫn với công việc mưu sinh của mình bất kể ngày hay đêm.
Với một số nữ lao động làm nghề gánh hàng thuê tại chợ Long Biên, ngày 8/3 cũng như những ngày thường. |
Được hỏi về ngày 8/3, bà Trần Thị Hạnh (45 tuổi, quê Hưng Yên) vừa gánh xong một gánh hàng cho tiểu thương ở chợ Long Biên, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt đã sạm đi vì nắng, gió chia sẻ: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa biết cảm giác của ngày mùng 8/3 như thế nào”. Lập gia đình từ năm 18 tuổi, hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng dắt díu nhau rời quê để lên Hà Nội kiếm sống, nhưng không may chồng bà mất sớm, để lại cho lại cho bà ba đứa con thơ.
Là trụ cột của gia đình, bà Hạnh phải nai lưng ra làm, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với nhiều công việc như gánh hàng thuê, nhặt ve chai… để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, nào là tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, tiền học cho các con... Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền lúc nào cũng đậu trên vai bà để rồi những ước mơ nhỏ nhoi nhất dành cho bản thân mình như có một bộ quần áo đẹp hay đơn giản là được tặng một bông hoa ngày 8/3, bà cũng chưa từng nghĩ tới.
Với một số nữ lao động tự do, ngày 8/3 cũng như những ngày bình thường. |
Bà Nguyễn Thị Thương (52 tuổi, quê Thái Bình) chia sẻ: “Tôi rời quê lên Hà Nội kiếm sống đến nay đã ngót nghét ba chục năm, ngày nào cũng cứ gánh hàng bán rong khắp các phố phường từ sáng sớm đến tối mịt mới về, vậy mà cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu, chẳng dư dả là mấy”.
Khi được hỏi về ngày 8/3, bà Thương chia sẻ: “Khu trọ của bà có mấy gia đình cũng tổ chức, thấy tặng quà, cả ăn uống nữa, không khí rất vui vẻ. Tôi thì chỉ có một mình, làm gì có ai tặng quà hay tổ chức gì, những ngày này, tôi vẫn đi bán hàng như ngày thường. Chỉ mong sao bán nhanh hết hàng để được về sớm nghỉ ngơi.”
Với một số người phụ nữ lao động tự do, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền luôn đè nặng trên đôi vai họ để rồi những ước mơ nhỏ nhoi nhất dành riêng cho bản thân cũng không có cơ hội để cất cánh bay lên.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Quý vật tìm quý nhân
Tin khác
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng
Đời sống 13/07/2024 21:48
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô
Đời sống 08/07/2024 20:37
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ
Đời sống 08/07/2024 12:01
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn
Chuyển đổi số 03/07/2024 17:10
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?
Đời sống 18/06/2024 11:49
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống
Đời sống 14/06/2024 06:15
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội
Đời sống 13/06/2024 06:57
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển
Đời sống 05/06/2024 12:38
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An
Đời sống 30/05/2024 12:54
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!
Đời sống 30/05/2024 11:46