Trao yêu thương tới bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Đối tượng được tặng quà dịp này là các bệnh nhi đang phải nằm điều trị lâu dài tại viện, mắc các bệnh như tim bẩm sinh, u não, chạy thận nhân tạo… Trong đó, nhiều cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn, nhiều gia đình ở các tỉnh xa về Hà Nội điều trị.
Thấu hiểu những nỗi đau, thiệt thòi mà các bệnh nhi đang phải trải qua, Đoàn công tác của Báo Lao động Thủ đô đã thăm hỏi, trao tặng quà cho các cháu đang điều trị tại Bệnh viện, gồm: Sữa bột GrowPLUS+ trắng, hộp 850g của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood thông qua Quỹ Phát triển Tài năng Việt tài trợ và bánh kẹo của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên tài trợ.
![]() |
| Đoàn công tác của Báo Lao động Thủ đô trao tặng quà cho các bệnh nhi. |
Đến từ sớm đợi Đoàn công tác, cô bé Đặng Diệu Linh (8 tuổi, quê Nam Định) hào hứng, phấn khởi chạy xung quanh mẹ. Mẹ bé - chị Phạm Thị Quỳnh cho biết, mặc dù đã 8 tuổi, nhưng cháu bị bại não nên không nói chuyện được.
Được biết, Diệu Linh lên 8 tuổi, cũng là từng đó thời gian trường kỳ điều trị bại não và bệnh tim tại bệnh viện. Gia cảnh nghèo khó, nên khi cháu mổ tim và điều trị bại não, gia đình phải mượn sổ đỏ của bà ngoại để vay tiền ngân hàng điều trị, đến nay vẫn chưa trả hết được.
"May mắn, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mẹ con tôi cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, cũng như những món quà của các đơn vị, trong đó có Báo Lao động Thủ đô. Đây thực sự là những món quà ý nghĩa, là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp con cũng như các gia đình chúng tôi vơi đi những đau đớn, buồn phiền. Nhìn các con vui vẻ, tôi cũng vui theo… Cảm ơn bệnh viện cùng quý Báo đã quan tâm và dành nhiều tình yêu thương cho các con”, chị Quỳnh chia sẻ.
![]() |
| Nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực được Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc và đoàn công tác trao tận tay các bệnh nhi đang điều trị tại viện. |
Các bệnh nhi cũng như người nhà của bệnh nhi đều bày tỏ vui mừng khi được thăm hỏi và tặng quà. Niềm vui ấy cũng mang lại sự ấm áp nơi trái tim của các bậc phụ huynh, bao gánh nặng, lo âu của cha mẹ, người nhà cũng được giảm bớt phần nào theo những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của con trẻ khi được nhận những phần quà, món đồ chơi từ Đoàn công tác.
Xuống nhận quà thay cho cháu tại Phòng Công tác xã hội, bà Hoàng Thị Sứ (65 tuổi) cho biết: "Nay cháu tôi chạy thận nhân tạo mệt quá, nên không thể xuống để nhận quà của đoàn công tác. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ cháu phải tranh thủ đi làm kiếm tiền điều trị cho con, nên tôi phải ở viện chăm sóc cho cháu. Việc điều trị lâu dài tại viện, cũng ảnh hưởng nhiều tới việc học của cháu. Bởi vậy, sự quan tâm của đoàn công tác đã mang tới sự khích lệ, động viên cháu vượt lên bệnh tật, sớm hồi phục sức khỏe, để quay trở lại với trường lớp"...
![]() |
| Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương trao Thư cảm ơn đoàn công tác tới bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô. |
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô đã bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh khó khăn của gia đình các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện; hi vọng với những phần quà nhỏ bé về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm cùng sự quan tâm, chia sẻ của Báo sẽ là món quà động viên tinh thần vô giá giúp các em vượt qua nỗi đau bệnh tật, lạc quan và thêm tin yêu cuộc sống.
![]() |
| Niềm vui của các bệnh nhi khi được nhận quà từ Báo Lao động Thủ đô. |
Bà Lê Thị Bích Ngọc cho hay, với vai trò là một cơ quan truyền thông, Báo Lao động Thủ đô có điều kiện để gặp gỡ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp. Đồng thời, Báo cũng mong muốn trở thành cầu kết nối giữa các mạnh thường quân và các bệnh nhi, giúp các cháu và gia đình vơi bớt khó khăn trong quá trình điều trị bệnh. Đây cũng là trách nhiệm, là tình cảm của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô đối với cộng đồng, với xã hội.
Cảm động trước tấm lòng của Báo Lao động Thủ đô, ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và gia đình các bệnh nhi bày tỏ lòng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để các cháu sớm bình phục, trở về với gia đình, bạn bè, được vui chơi, học hành.
![]() |
| Những phần quà ý nghĩa sẽ giúp các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật, lạc quan và thêm tin yêu cuộc sống. |
Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, trong những năm gần đây số lượng bệnh nhân tới khám và điều trị tại bệnh viện rất đông. Mỗi ngày trung bình có khoảng từ 4.500 - 5.000 bệnh nhi tới khám, cùng với nhiều bệnh nhi nằm điều trị nội trú. Trên phương diện của người thầy thuốc, Bệnh viện luôn cố gắng thực hiện tốt nhất công tác điều trị và chăm sóc để hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho người bệnh, cho các bệnh nhi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà
Du lịch 25/02/2026 22:33
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh
Y tế 25/02/2026 21:50
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực
Chuyển đổi số 25/02/2026 14:42
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão
Xã hội 23/02/2026 14:41




