Tottenham 2-0 Man City: Dấu ấn chiến thuật
Sau vòng 8 Ngoại hạng Anh: Không thể lường trước Man City 1-1 Liverpool: Bất phân thắng bại |
Cuộc đấu trí giữa hai Huấn luyện viên đại tài Jose Mourinho và Pep Guardiola diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Chủ nhà Tottenham chủ động nhường thế trận nhưng họ lại là đội có bàn thắng sớm.
Phút thứ 5, Ndombele chọc khe loại bỏ hàng phòng ngự đối phương. Son Heung-Min di chuyển thông minh, nhận bóng và dứt điểm tinh tế qua khe chân thủ môn Ederson mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 5 của Son trong 5 lần ra sân gần nhất trước Man xanh.
Tottenham đã nối dài mạch bất bại ở Ngoại hạng Anh lên con số 8. (Ảnh: IT) |
Sau bàn mở tỉ số, Tottenham trở nên cực kì nguy hiểm với lối chơi phản công. Ở phút 13, bộ 3 tấn công Bergwijn - Son - Kane đã có pha phối hợp rất nhuần nhuyễn đưa bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên, bàn thắng của Harry Kane không được công nhận vì lỗi việt vị.
Nhưng Tottenham không phải đội duy nhất cảm thấy tiếc trong hiệp 1. Man City cũng đã đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm cận thành của Laporte ở phút 27. Tuy nhiên, trước khi bóng vào lưới, Jesus đã để bóng chạm tay và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng.
Những phút còn lại của hiệp đầu, Man City tấn công khá bế tắc và phải chờ tới những nỗ lực cá nhân để tạo đột biến. Jesus là người có cơ hội ngon ăn nhất nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm của anh chỉ đưa bóng đi sạt cột dọc.
Sang đến hiệp 2, trong khi Man City vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà thì Tottenham thể hiện sự thực dụng đáng sợ của mình. Chỉ sau một đường chuyền sai của đối thủ, Tottenham giành được bóng và chỉ cần 2 đường chuyền là có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Lo Celso.
Cụ thể, Alderweireld phá bóng lên trên đúng chỗ của Kane. Đội trưởng của Spurs đi bóng từ phần sân nhà trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Lo Celso băng lên dứt điểm 1 chạm ghi bàn. Đáng chú ý, đây mới là pha chạm bóng đầu tiên của Lo Celso sau khi anh được tung vào sân.
Sau khi bị dẫn 0-2, Pep Guardiola buộc phải tung Sterling và Foden vào sân. Man City chơi tấn công rất mạnh mẽ trong phần còn lại của trận đấu nhưng họ không thể tạo ra sự khác biệt. Tất cả những gì Man City tạo ra là cú đánh đầu của De Bruyne ở thời điểm cuối trận nhưng Lloris đã xuất sắc cản phá cứu thua cho Tottenham.
Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Với chiến thắng này, thầy trò Jose Mourinho đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man City đang đứng ngoài top 10.
Quốc Đại
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam
Thể thao 28/03/2024 15:02
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng
Thể thao 27/03/2024 12:03
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia
Thể thao 27/03/2024 10:44
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024
Thể thao 27/03/2024 09:29
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
Thể thao 27/03/2024 05:14
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước
Thể thao 26/03/2024 22:09
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam
Thể thao 26/03/2024 19:57
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách
Thể thao 26/03/2024 16:03
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?
Thể thao 26/03/2024 15:08
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia
Thể thao 26/03/2024 14:31