“Tôi giỏi” và Bộ sưu tập độc đáo của người khuyết tật chào mừng 80 năm Quốc khánh
Khi những bàn tay đặc biệt thắp sáng ước mơ
Mỗi sản phẩm trong dự án “Tôi giỏi” không chỉ là món đồ thủ công tinh xảo mà còn là câu chuyện về nghị lực và khát khao vươn lên. Những đôi tay từng trải qua khó khăn, nay miệt mài cắt, may, dập từng đường nét, thổi hồn vào sản phẩm bằng niềm tự hào dân tộc. Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” ra đời không chỉ để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, tình yêu đất nước và khát vọng sống trọn vẹn của mỗi con người.
![]() |
| Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một dự án đặc biệt đã được ra đời với sản phẩm là những đồ da thủ công mang họa tiết cờ Tổ quốc đã được những người khuyết tật, tự kỷ trên địa bàn Thủ đô thực hiện. |
Anh Nguyễn Văn Phúc - người sáng lập dự án, chia sẻ: “Được thành lập từ năm 2018, dự án “Tôi giỏi” do Bệnh viện đồ da kết hợp với Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội, sử dụng 100% da bò thật cho các sản phẩm. Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” là một phần trong dự án, nhằm đào tạo nghề và hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có khả năng riêng và nếu được trao cơ hội, ai cũng có thể làm ra sản phẩm chất lượng và đẹp mắt, điều quan trọng là tạo môi trường an toàn, nơi họ được phát huy hết năng lực và sáng tạo.
Xưởng được thiết kế để phù hợp với khả năng của từng người. Những công đoạn khó được chia nhỏ: Bạn nào khéo tay đảm nhiệm khâu may, bạn nào bị run tay thì thực hiện luồn dây hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm, bán hàng và tư vấn sản phẩm cho khách. Tất cả mọi người đều có cơ hội thể hiện khả năng và sáng tạo”.
Chị Trần Phương Mai, từng cảm thấy tự ti vì mang trong mình căn bệnh K vú nhưng ánh mắt chị sáng rực khi kể về hành trình của mình: “Trước đây, tôi đã từng làm công việc văn phòng nhưng chủ yếu chỉ ngồi một chỗ và thu nhập bấp bênh. Khi có cơ hội được tham gia vào dự án “Tôi giỏi”, tôi đã được anh Phúc cùng các anh chị hướng dẫn tỉ mỉ từng kỹ thuật đến cách giao tiếp với khách hàng. Công việc tại đây không chỉ mang lại thu nhập ổn định và chủ động thời gian, mà còn giúp tôi kết nối với những bạn khuyết tật khác và rất vui mừng khi tạo ra được những sản phẩm tinh xảo. Giờ nhìn những sản phẩm do chính tay mình làm ra, tôi thấy tự hào và cảm thấy mình có ích”.
![]() |
| Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” nổi bật với các thiết kế màu đỏ, in hình ngôi sao vàng, giống như hình ảnh cờ Tổ quốc, gồm nhiều sản phẩm chủ đạo: túi đeo chéo, bao đựng kính, móc khóa, túi ví trẻ em, kẹp tóc, ốp điện thoại… |
Không chỉ chị Mai, chị Lê Hồng Tâm (26 tuổi) mắc bệnh khó nói bẩm sinh, cũng tìm thấy động lực mới: “Ở đây, chúng tôi được học nghề, được tôn trọng, và quan trọng nhất là được trả lương xứng đáng. Điều đó giúp tôi cảm thấy cuộc đời mình còn nhiều cơ hội và ý nghĩa”.
Câu chuyện của chị Mai và chị Tâm là minh chứng cho triết lý của dự án, mọi người đều có khả năng và khi được đặt đúng vị trí, họ sẽ tỏa sáng. Sau vài tháng làm việc, nhiều bạn đã thành thạo kỹ thuật phức tạp, tự tin tham gia thiết kế sản phẩm và cả tư vấn khách hàng. Không gian xưởng trở thành nơi học hỏi, phát triển và kết nối cộng đồng.
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” - Từ trái tim tới trái tim
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự án “Tôi giỏi” đã cho ra mắt bộ sưu tập “Việt Nam ơi”. Lên ý tưởng, triển khai bộ sưu tập từ tháng 4 và chính thức cho ra mắt thị trường từ tháng 7, từng sản phẩm: Túi đeo chéo, ví, bao kính, móc khóa, cài áo, đều in hoặc dập hình lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Màu đỏ nổi bật, ngôi sao vàng tinh xảo, vừa trang trọng, vừa gần gũi, truyền tải thông điệp về lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương.
![]() |
| Từng đường kim mũi chỉ hay việc tạo hình đều được các bạn trẻ hoàn thiện tỉ mỉ. Đó không chỉ là công đoạn kỹ thuật, mà còn là cách họ gửi gắm lòng tự hào dân tộc theo cách riêng của mình. |
“Khi làm những sản phẩm này, tôi cảm thấy phấn khởi và vô cùng tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào ngày hội lớn của cả nước. Các sản phẩm trong bộ sưu tập không chỉ là đồ thủ công, mà còn là cách chúng tôi bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam”, chị Hà Thị Chung chia sẻ.
Anh Phúc cho biết: “Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được phát triển trong thời gian ngắn nhưng yêu cầu kỹ thuật rất cao. Từng sản phẩm trải qua nhiều công đoạn: Cắt, may, dập, ghép, khắc chi tiết. Mỗi công đoạn được giao dựa trên khả năng của người thợ, đảm bảo vừa an toàn vừa phát huy năng lực. Những người khuyết tật chỉ cần 10 ngày đào tạo đã có thể đảm nhận tới 90% công việc. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng tình yêu nước không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn trong từng sản phẩm. Khách hàng khi sở hữu món đồ này không chỉ có vật dụng đẹp, mà còn chung tay hỗ trợ những người yếu thế phát triển”.
“Chúng tôi không làm từ thiện, mà tạo điều kiện để những người yếu thế tự lập và phát triển. Mỗi sản phẩm là minh chứng cho khả năng và nghị lực của họ. Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải, mỗi người đều có giá trị, và khi được trao cơ hội, họ sẽ mang lại điều kỳ diệu”, anh Phúc nhấn mạnh.
![]() |
| Những đôi tay của các bạn trẻ khuyết tật tỉ mỉ, cận thận làm từng sản phẩm. |
Hiện tại dự án “Tôi giỏi” đã triển khai tại 4 chi hội của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội (Thanh Trì, Hoàng Mai, Đống Đa và Hà Đông), đào tạo khoảng 60 bạn khuyết tật tham gia sản xuất. Mục tiêu dài hạn là mở rộng đến 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội tạo cơ hội cho hàng nghìn người khuyết tật. Sau Hà Nội, dự án sẽ tiếp tục triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác.
“Chúng tôi muốn dự án trở thành mô hình bền vững, không chỉ tạo việc làm mà còn phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và niềm tự tin cho những người yếu thế. Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” là bước đầu tiên để khẳng định rằng sản phẩm do những bàn tay đặc biệt làm ra hoàn toàn có thể chinh phục thị trường, mang giá trị tinh thần và kinh tế”, anh Phúc chia sẻ thêm.
Trong ánh sáng vàng ấm của buổi chiều, những bàn tay miệt mài vẫn cắt, may, dập từng chi tiết. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ mang họa tiết lá cờ Tổ quốc mà đó còn là hành trình vươn lên bằng chính đôi bàn tay của những người khuyết tật, khẳng định giá trị bản thân trong cuộc sống và hòa nhịp cùng cả dân tộc hướng về Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” vì thế trở thành minh chứng sống động cho niềm tin, nghị lực và tình yêu Việt Nam, từ trái tim những người thợ đặc biệt tới trái tim của mỗi khách hàng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII
Nhận định Napoli vs Bologna: Chung kết căng thẳng, thử thách bản lĩnh
Fulham vs Nottingham Forest lúc 03h00 ngày 23/12: Màn cân não trước Giáng sinh
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Tỷ giá USD hôm nay (22/12): Giá USD tự do giảm mạnh, ngân hàng đi ngang
Giá vàng hôm nay (22/12): Vàng miếng neo cao, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
Tin khác
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh
Cộng đồng 20/12/2025 11:39
Con ngõ hơn dài 100m thành điểm check-in Giáng sinh hút khách tại Hà Nội
Media 19/12/2025 21:53
Tổng quan Phát triển Bền vững 2024: Những bước tiến có chiều sâu của BAT Việt Nam
Cộng đồng 19/12/2025 17:16
Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông
Cộng đồng 19/12/2025 10:21
Nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày, sinh viên chủ động đi làm thêm
Cộng đồng 16/12/2025 20:27
Kết yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung
Cộng đồng 16/12/2025 16:10
Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản
Cộng đồng 16/12/2025 12:54



