Hà Nội trong mắt du khách và bạn bè quốc tế dịp Đại lễ 2/9
| Xúc động hình ảnh hàng nghìn người dân nô nức về Thủ đô xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Hàng vạn người dân, du khách xuống đường xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Đại lễ 2/9 |
Thủ đô Hà Nội những ngày này như khoác lên mình tấm áo lễ hội rực rỡ sắc đỏ, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những tuyến phố mang tên lịch sử như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương hay Tràng Tiền hòa quyện với muôn ngàn con ngõ nhỏ thân thuộc, cùng chìm trong sắc màu đỏ thắm của cờ hoa và băng-rôn chào mừng.
Lá cờ Tổ quốc phấp phới trong làn gió thu mát mẻ, kết nối từng mái nhà, từng khung cửa, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm vừa sôi động.
![]() |
| Chị Trương Thị Thu Hiền (phường Tây Tựu, Hà Nội) cùng 3 con nhỏ đã có mặt tại Lăng Bác để tranh thủ check-in vào những ngày đặc biệt này. |
Không chỉ những cơ quan công sở mà còn cả các cửa hàng, quán cà phê, từng hộ gia đình đều tích cực tham gia trang hoàng, cùng góp sức làm cho khuôn mặt thủ đô thêm phần rực rỡ. Nhiều khu phố còn khéo léo kết hợp giữa cờ hoa và đèn chiếu sáng, biến thành những địa điểm "sống ảo" hấp dẫn, thu hút vô số người dân lẫn du khách đến ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hơn nữa, bầu không khí lễ hội càng trở nên đặc biệt tại các công trình mang tính biểu tượng như Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác hay Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, dòng người đã ùn ùn đổ về những địa danh này để lưu giữ những hình ảnh ý nghĩa, cùng hòa chung vào niềm hân hoan thiêng liêng của ngày hội trọng đại.
![]() |
| Chị Trần Thị Chiến (phường Phú Diễn, Hà Nội) tham quan hồ Gươm. |
Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận, lượng tìm kiếm từ khóa "Hà Nội" từ du khách quốc tế đã tăng 84%, trong khi sự quan tâm của du khách nội địa tăng kỷ lục ở mức 370% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của các hoạt động kỷ niệm trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam, trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ trong khu vực.
Không chỉ người dân Hà Nội mà cả những du khách từ khắp nơi đổ về và người nước ngoài sinh sống tại đây đều bày tỏ sự ấn tượng trước bầu không khí trang trọng, thiêng liêng của những ngày lễ lớn. Chị Trương Thị Thu Hiền (phường Tây Tựu, Hà Nội) cùng 3 con nhỏ đã có mặt tại Lăng Bác để tranh thủ check-in vào những ngày đặc biệt này.
"Sau khi đi viếng Lăng Bác, cả gia đình tôi đều cảm thấy yêu Hà Nội hơn bao giờ hết. Các con thích xem xe tăng và máy bay nên chúng tôi cũng đã đi xem hợp luyện và sơ duyệt diễu binh. Nhìn các con háo hức như vậy, tôi thấy đây thực sự là cách tốt để giáo dục trẻ về tình yêu quê hương. Đặc biệt, khi thấy các con hỏi về lịch sử, về ý nghĩa của từng loại vũ khí, từng đội hình, tôi thấy rất vui vì biết rằng tình yêu đất nước đang được truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác", chị Hiền tâm sự.
![]() |
| Gia đình anh Lý Bá Hùng (32 tuổi, quê Hải Phòng) chụp ảnh cùng dàn pháo lễ. |
Không khí lễ hội cũng khiến nhiều người dân quyết định tạm gác lại công việc để tận hưởng những ngày đặc biệt này. Chị Trần Thị Chiến (phường Phú Diễn, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã đóng cửa hàng để cùng gia đình đi chơi dịp này. Bao nhiêu năm mới được chứng kiến không khí lễ hội như thế này, nên dù mất một ít doanh thu nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng giá. Những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình, bạn bè trong ngày lễ lớn của dân tộc, những ký ức này sẽ theo tôi suốt đời".
Đặc biệt, gia đình anh Lý Bá Hùng (32 tuổi, quê Hải Phòng) đã có chuyến đi đáng nhớ ở Hà Nội. "Vợ tôi đang mang bầu gần 8 tháng nhưng vẫn muốn đi chơi vì cảm thấy không khí những ngày này ở Hà Nội đẹp quá. Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến những khoảnh khắc trang trọng này. Tôi đã chọn địa điểm Sân vận động Mỹ Đình làm điểm đến bởi có dàn pháo lễ được tập kết tại đây. Con tôi rất tò mò và háo hức khi xem các khí tài quân sự.
Đặc biệt, khi đi dọc các tuyến phố trung tâm, thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, thấy người dân háo hức chuẩn bị, chúng tôi cảm nhận được một Hà Nội đầy sức sống và niềm tự hào. Khi chứng kiến buổi sơ duyệt, vợ tôi còn xúc động đến rơi nước mắt. Có lẽ cảm xúc của người phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm hơn, nhưng tôi hiểu rằng đó là cảm xúc của một người mẹ, mong muốn con mình được sinh ra trong một đất nước hòa bình, thịnh vượng", anh Hùng chia sẻ thêm.
![]() |
| Kathleen Lamorena (36 tuổi, Philippines) - một giáo viên đã sinh sống tại Việt Nam 7 năm và hiện đang sinh sống tại Hà Nội đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về lần thứ 6 được chứng kiến lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9. |
Trong khi đó, Kathleen Lamorena (36 tuổi, Philippines) - một giáo viên đã sinh sống tại Việt Nam 7 năm và hiện đang sinh sống tại Hà Nội đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về lần thứ 6 được chứng kiến lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
"So với những năm trước, tôi cho rằng lễ kỷ niệm năm nay có quy mô và rực rỡ nhất, từ công tác trang trí, chuẩn bị cho đến không khí chung tại Hà Nội. Nhiều người dân Việt Nam tự hào khoác lên mình chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng - biểu tượng của quốc kỳ. Các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đều rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Trên gương mặt người dân ánh lên niềm vui và niềm tự hào. Họ sẵn sàng đi quãng đường xa, chờ đợi hàng giờ ngoài đường chỉ để được chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự đoàn kết của người dân Việt Nam. Không phân biệt tuổi tác, từ trẻ nhỏ đến người già, từ sinh viên đến công nhân viên chức, tất cả đều hướng về một mục tiêu chung là tôn vinh ngày lễ trọng đại của dân tộc. Tôi thấy có những gia đình ba, bốn thế hệ cùng nhau ra đường xem diễu binh, điều này thật ý nghĩa", Kathleen cho biết.
![]() |
| Nhiều bạn trẻ đi xem duyệt binh. |
Với tư cách là một người nước ngoài, Kathleen bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Với tư cách là một người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, tôi nhận thấy người dân Việt Nam chăm chỉ, giàu tinh thần dân tộc và kiên cường. Tôi đặc biệt ấn tượng trước cách họ trân trọng và tri ân sự hy sinh của các bậc tiền nhân và những người lính. Tôi cũng rất vui khi thấy rằng, thông qua các sự kiện cộng đồng như diễu hành hay biểu diễn văn hóa, các gia đình có thể sum họp và cùng hòa mình vào tinh thần của ngày lễ.
"Trong 7 năm sống tại Việt Nam, tôi đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước này. Nhưng điều đáng quý nhất là dù hiện đại hóa đến đâu, người Việt vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp, vẫn biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập tự do. Điều này thực sự đáng học hỏi", Kathleen chia sẻ với giọng đầy cảm kích.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khách du lịch đến Hà Nội tăng đột biến. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách đến Hà Nội trong tháng 8 ước đạt 3,18 triệu lượt khách, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 709,22 nghìn lượt khách, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Đặc biệt, những con số ấn tượng từ Agoda không chỉ là minh chứng cho sức hút của Hà Nội trong dịp lễ lớn mà còn phản ánh xu hướng du lịch văn hóa đang phát triển mạnh mẽ. Việc lượng tìm kiếm từ du khách quốc tế tăng 84% và du khách nội địa tăng 370% cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của mọi người đối với những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.
Qua những chia sẻ từ nhiều góc độ khác nhau, có thể thấy rằng Hà Nội trong những ngày cận kề đại lễ 2/9 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Không chỉ là không gian rực rỡ sắc cờ hoa, mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và truyền thống tôn vinh lịch sử được thể hiện một cách chân thành và trang trọng nhất.
Sự quan tâm đặc biệt của du khách trong và ngoài nước không chỉ đến từ việc chứng kiến các hoạt động kỷ niệm mà còn từ việc được hòa mình vào dòng chảy cảm xúc chung của cả dân tộc. Họ không chỉ là những người quan sát mà còn trở thành một phần của câu chuyện lịch sử, được cảm nhận trực tiếp tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người Việt Nam.
Những cảm nhận này không chỉ phản ánh tình yêu quê hương của người dân trong nước mà còn thể hiện sức hút văn hóa, sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế - một hình ảnh đẹp về một Việt Nam đang ngày càng hội nhập và phát triển, nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc truyền thống, xứng đáng là điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ trong khu vực và trên thế giới.
Nên xem
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Tin khác
Ngày 29/12 sẽ diễn ra Lễ An vị Tôn Tượng Đức Phật Câu Na Hàm trên núi Bà Đen
Xã hội 13/12/2025 18:00
Tái hiện không gian làng nghề, phố nghề Hà Nội xưa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn
Du lịch 08/12/2025 13:14
Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn
Du lịch 07/12/2025 22:58
Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”
Du lịch 30/11/2025 18:31
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch
Infographic 29/11/2025 12:12
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025
Du lịch 27/11/2025 13:15
Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai mới
Du lịch 24/11/2025 20:13
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Du lịch 24/11/2025 06:59
Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025
Du lịch 19/11/2025 21:50
Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh
Du lịch 18/11/2025 14:43




