Ghế đá Hà Nội xưa và nay
![]() | Người hồi sinh nghề đậu bạc ở Định Công |
![]() | Trải lòng nghề đạo diễn sân khấu |
![]() | Độc đáo làng nghề đan cỏ tế |
Đầu những năm 60, thanh niên Hà Nội chung tay xây đắp Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ. Bây giờ có thêm Công viên Tuổi Trẻ, Công viên Hòa Bình, Công viên nước Hồ Tây, Công viên Yên Sở… Ghế đá công viên cũng ra đời thay thế cho các loại ghế vườn hoa thời Pháp thuộc làm bằng bê tông đúc sẵn với cách tạo dáng mềm mại, chắc chắn. Lúc ấy trai gái yêu nhau cũng chỉ có duy nhất ghế đá để ngồi bên nhau say đắm.
Xưa trai thanh gái lịch vào công viên ngồi tình tự trên ghế đá đã trở thành một hình mẫu lý tưởng cho dòng tranh Bờ Hồ. Bao giờ tranh ấy cũng phải có vài cây dừa soi bóng nước tượng trưng cho ý chí thống nhất non sông, à đôiv trai gái ngồi trên ghế đá ven hồ quàng tay nhau hạnh phúc. Ngày nay ghế đá muôn hình muôn vẻ, từ kiểu dáng điệu đà đến những chiếc ghế tựa bê tông khắc tên công ty tài trợ. Dù là ghế đá kiểu nào đi nữa, thì lác đác những buổi sớm, buổi chiều, những bóng dáng ngồi trên ghế đá thả hồn suy tư, tạc vào công viên, bờ hồ những hình ảnh thanh bình rất riêng trong cái xô bổ ồn ã của Hà Nội.
![]() |
Ghế đá qua năm tháng đã khắc họa nên một góc, một khía cạnh riêng, một nét đẹp riêng thanh lịch của người Hà Nội và không gian Hà Nội. (ảnh: Mai Quý) |
Dù xưa hay nay, nơi hẹn hò đón đưa nhau, nơi ngồi mong ngóng chờ đợi người thân… ghế đá là người bạn tri âm tri kỷ. Đọc sách, ngắm trăng, trốn tìm… ghế đá là nhân chứng. Và nụ hôn đầu đời của nhiều đôi lứa cũng từ trên những chiếc ghế đá quen thuộc giữa lòng Hà Nội, nơi trong công viên thơ mộng, nơi bờ hồ lãng mạn hay chỉ là bên một bến sông vắng chảy lặng lờ trong thành phố.
Hồ Gươm là một công viên, một không gian công cộng mà ở đó cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra êm ả. Là một không gian xanh, cảnh quan đẹp, tiện lợi về giao thông luôn cuốn hút người dân và du khách tới dạo chơi, nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Đi chơi Hồ Gươm, ngồi ghế ven bên hồ là thói quen của nhiều người Hà Nội và là niềm thích thú của du khách từ phương xa tới. Những chiếc ghế đá bên Hồ Gươm là hình ảnh quen thuộc của cuộc sống, vừa giản dị vừa lãng mạn. Suốt bốn mùa, từ sáng đến tối, trời nắng cũng như trời mưa, những chiếc ghế đá là điểm nghỉ chân, là chỗ ngồi chơi, là nơi hóng mát, là chốn hẹn hò…
Trong mờ mờ sương sớm, hay trong ánh chiều tà, trong rét buốt mùa đông hay chói chang nắng hè… ghế đá Hồ Gươm vẫn luôn có người ngồi, lúc nào cũng “đắt khách”. Ở đó có phút thư thái của những người nhàn tản bên trang báo, có các ông ngồi đàm đạo chuyện nhân gian thế sự, có các bà chia sẻ chuyện gia đình, có những chàng trai, cô gái cùng câu chuyện tuổi trẻ, những em học sinh với bài học trên tay, có phút nghỉ ngơi, những tâm tình của đôi lứa đang yêu …
Năm 2015, ghế đá Hồ Gươm đã được thay thế bằng một loại ghế mới với vật liệu thép và composite. Những chiếc ghế mới có nhược điểm bị chia làm 3 khoang nên ngồi không thoải mái. Dẫu vậy thì những hình ảnh bình dị và lãng mạn bên hồ vẫn luôn hiện diện cùng cuộc sống. Cảnh sắc Hồ Gươm luôn đẹp và thanh bình vào cả bốn mùa. Mùa đông, những cụ ông cụ bà, trung nên, thanh niên… đi tập thể dục buổi sáng. Chạy bở hơi tai hết cả quãng đường dài rồi ngồi nghỉ chân, khi ráo mồ hôi, cái lạnh ùa về thì vội vã đứng dậy đi tiếp. Còn mùa hè nắng nóng thì ghế đá lại “đắt khách” vào những buổi tối. Bây giờ mà ra Hồ Gươm vào tối mùa hè sẽ khó mà tìm được cái ghế đá nào. Muốn ngồi cũng phải chờ người khác đứng dậy mới có chỗ. Ghế đá vào mùa thu là dịu dàng hơn cả, bởi không phải ai cũng chịu được cái se se lạnh của Bờ Hồ, công viên để mà thả hồn trên ghế đá, vì thế khi đi dạo Hồ Gươm vào mùa thu thì vẫn còn nhiều chỗ trống.
Ghế đá công viên thì đông vui nhất có lẽ là Công viên Thống Nhất, nơi đây không gian thoáng đãng, cảnh sắc êm đềm, lại có địa điểm gần trường Đại học Bách Khoa, gần ngã tư Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Xã Đàn, Lê Duẩn. Thường thì người dân Hà Nội sẽ thích đến những công viên không quá vắng vẻ, cũng không quá ồn ào. Vào mỗi tối, ghế đá Công viên Thống Nhất khá đông người, nhiều cặp đôi ngồi ôm nhau thắm thiết, bởi trong công viên, ghế đá đã được “ngụy trang” bằng những tán cây xanh, khiến cho những cặp đôi yêu nhau bớt ngại ngùng.
Còn lãng mạn nhất là có lẽ là những “câu chuyện ghế đá” Công viên Bách Thảo. Ghế đá Công viên Bách Thảo có một thời người ta ví như “chốn yêu đương” của rất nhiều cặp đôi. Nhiều người đùa rằng, trẻ con đi chơi phải “bịt mắt” nếu không sẽ chứng kiến những điều khiến chúng ngại ngùng. Thế nhưng vào những buổi sáng hoặc buổi chiều, Công viên Bách Thảo cũng nhộn nhịp những người già, người trẻ đi tập thể dục và thưởng thức không khí trong lành ở nơi có hàng trăm loài cây xanh tốt này.
Chắc rằng những chiếc ghế đá thời đầu tiên được đặt ở bên hồ, trong công viên đã không còn chiếc nào hiện diện, song những hình ảnh ghế đá và cuộc sống thì vẫn quen thuộc dù thời gian đã trôi qua bao mùa mưa nắng… Những bóng người cùng ghế đá qua năm tháng đã khắc họa nên một góc, một khía cạnh riêng, một nét đẹp riêng thanh lịch của người Hà Nội và không gian Hà Nội.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Giá vàng hôm nay (27/3): Vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh

Nhận định Strasbourg vs Lyon: Màn đối đầu rực lửa tại La Meinau

Nguy kịch vì uống nước kiềm chữa bệnh

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/3: Ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 31 độ C

Hà Nội: 5 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026

Bộ GD&ĐT xác định chuyển đổi số, cải cách hành chính là giải pháp đột phá

Tập đoàn Thành Công khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Skoda tại Việt Nam
Tin khác

Nhận định Strasbourg vs Lyon: Màn đối đầu rực lửa tại La Meinau
Thể thao 27/03/2025 06:41

Thắng Lào 5-0, “Những Chiến binh sao Vàng” có thêm điểm để tăng thứ hạng
Thể thao 26/03/2025 13:15

Argentina đè bẹp Brazil 4-1: Khẳng định vị thế nhà vô địch tại vòng loại World Cup 2026
Thể thao 26/03/2025 12:55

"Cha tôi, người ở lại" tập 18: Bùng nổ drama, An bị vu là “tiểu tam”
Điện ảnh 26/03/2025 11:29

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” sẽ ra mắt vào tháng 4
Điện ảnh 26/03/2025 11:23

Barcelona vs Osasuna, 03h00 ngày 28/3: Chủ nhà quyết tâm đòi lại món nợ
Thể thao 26/03/2025 06:36

U22 Việt Nam lỡ hẹn ngôi vô địch sau trận hòa đáng tiếc với U22 Trung Quốc
Thể thao 25/03/2025 22:09

Tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 5-0, mở màn hoàn hảo tại Vòng loại Asian Cup 2027
Thể thao 25/03/2025 22:09

Israel vs Na Uy, 02h45 ngày 26/3: Chủ nhà yếu thế
Thể thao 25/03/2025 11:36

U.22 Việt Nam đứng trước thời cơ vô địch giải giao hữu tại Trung Quốc: Chỉ còn một “cửa ải” cuối cùng!
Thể thao 25/03/2025 08:01