Du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh: Tiểu thương bị chèn ép

Bắt chẹt, ăn chặn
Chúng tôi có mặt tại khu vực núi Bà Đen, dù đã quá ngày rằm tháng Giêng nhưng không khí trẩy hội của khách thập phương vẫn ồn ào, tấp nập. Tranh thủ sau khi bách bộ, chúng tôi ghé vào một quán nước ở khu vực chùa Trung ngồi nghỉ chân, uống nước. Nhìn nét mặt của chị chủ quán buồn buồn khi mang mấy chai nước đóng chai ra, chúng tôi không khỏi tò mò, nên bắt chuyện. “Ủa khách đông như vậy, chắc chị bán được mà sao có vẻ buồn thế”. Được dịp trút bầu tâm sự, chị ta kéo chiếc ghế ngồi xuống nói: “Công ty du lịch Tây Ninh được giao toàn quyền khai thác khu vực này. Họ (Cty CP TMDL Tây Ninh) tiến hành tăng giá vùng vụt, từ thuế mặt bằng cho đến các loại hàng hóa, thậm chí cả tiền vệ sinh cũng tăng, giá nước cũng tăng…Chúng tôi nai lưng để kinh doanh kiếm lãi chút về nuôi gia đình thì đằng này, công ty bắt chúng tôi phải đeo nhiều tròng chi phí tăng, nộp đủ thứ tiền vô duyên không kể xiết”.
Qua khảo sát được biết, phía Cty CP TMDL Tây Ninh đã buộc các tiểu thương phải lấy các sản phẩm họ phân phối độc quyền. Những mặt hàng được doanh nghiệp này phân phối được nâng giá “trên mây”. Cụ thể, nước suối Aquafina loại 0,5 lít có giá bán bình quân ngoài thị trường là 82.000 đồng/thùng, thì doanh nghiệp này bỏ lại cho các tiểu thương 120.000 đồng/thùng; nước ngọt Sting có giá 150.000 - 178.000 đồng/thùng, Cty bán 216.000 đồng/thùng; Pepsi, Coca Cola lon giá 158.000 đồng/thùng, Cty bán 192.000 đồng/thùng...
Bức xúc trước việc kinh doanh chặt chém này, bà Hai Lóng, một tiểu thương có quầy hàng kinh doanh dưới chân núi Bà, nói: Cty CPTMDL Tây Ninh không chỉ tăng thuế mặt bằng hàng chục triệu đồng, mà từ kem đánh răng, đến ổ bánh mì, cây nhang, nước đá... được họ phân phối và bắt các tiểu thương phải đăng ký, nộp thuế mới được bán. Ai không chấp nhận, Cty cắt hợp đồng, ra khỏi núi Bà.

60317
Cắm cờ thu tiền
Dạo một vòng khu du lịch núi Bà, chúng tôi nhận thấy sự bát nháo, xô bồ của các quầy hàng, quán mọc lên khắp nơi. Một số tiểu thương chia sẻ rằng, Cty CPTMDL Tây Ninh chỉ biết thu càng nhiều tiền càng tốt chứ không biết quyền lợi của những tiểu thương như thế nào. Mặt bằng trước đây họ cho thuê chỉ 50 triệu đồng giờ được đẩy giá lên 100 triệu. Và, nhiều quầy kinh doanh cùng một mặt hàng mọc chen chúc, tự bán, phá giá, triệt hạ nhau.
Nhiều tiểu thương bức xúc cho rằng, dịp Tết, Cty CP TMDL Tây Ninh cắm cờ phướn đầy ắp tại các gian hàng, mỗi gian có từ 10-15 cây cờ phướn. Bà con tiểu thương mừng rỡ tưởng phía Cty cho trang hoàng cờ, tăng phần lộng lẫy cho lễ hội. Tuy nhiên, vài ngày sau khi cắm cờ, đại diện của Cty CP TMDL Tây Ninh xuất hiện tại các quầy và bắt nộp tiền cờ với cái giá cắt cổ là 145.000 đồng/cây. Mỗi quầy, ít nhất cũng cắm 10 cây, nhiều tới 15 cây. Vị chi mỗi tiểu thương phải mất gần 1,5 triệu đồng tiền cờ. Việc này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các bà con tiểu thương. Thế là phía Cty hạ xuống còn 115.000 đồng/cây. Mọi người vẫn không chịu. Giá lại hạ xuống 95.000 đồng/cây. Kết quả, mỗi gian hàng phải nộp 1 - 2 triệu đồng tiền cờ!
Trao đổi với chúng tôi về nghịch lý này, ông ông Phạm Văn Hải - Phó Giám đốc Cty CPTMDL Tây Ninh cho rằng, công ty vừa được tỉnh bàn giao quản lý khu du lịch núi Bà từ tháng 1/2015. Việc tăng thuế mặt bằng, do diện tích thực tế vượt hơn so với diện tích ký trên hợp đồng thuê mặt bằng. Các hộ kinh doanh lấn chiếm thêm mặt bằng thì phải chấp nhận đóng thêm tiền. Còn việc phân phối độc quyền hàng hóa, Cty phải làm vậy là để bảo đảm không cho hàng kém chất lượng lọt vào, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách. Việc buộc các chủ hàng phải bán đúng giá niêm yết là nhằm tránh hiện tượng chặt chém du khách. Ông Hải cũng phủ nhận không hề có chuyện tăng thuế. Tuy nhiên, khi đề cập tới chuyện ép các tiểu thương mua cờ phướn, ông Hải giải thích do chi phí mua vật dụng sắt, tiền công hàn, tiền cờ… Song, ông Hải cũng thừa nhận, do mới tiếp nhận khu du lịch, nên vẫn còn nhiều bất cập. “Tôi cũng rất đau đầu trước những phản ánh của bà con. Nhưng hiện vẫn chưa có cách nào tốt hơn để quản lý kinh doanh tại đây. Vì vậy, chúng tôi phải áp dụng mô hình cũ từ thời Ban quản lý của Sở VHTT để lại”, ông Hải nói.
Trước tình trạng này, thiết nghĩ rất cần có sự kiểm tra liên ngành của chính quyền tỉnh đối với phản ánh của bà con tiểu thương về hoạt động của Cty CP TMDL Tây Ninh để núi Bà Đen trở thành điểmeerdu lịch phát triển bền vững.
Trần Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27