Chuyện về nữ thanh niên Thành Hoàng Diệu

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi nhân dân cả nước đang náo nức kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong phố Ngọc Hà, thăm cụ Từ Ngọc Hoan (tức Hoan Thủy) - cựu thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu năm xưa. 86 tuổi, cụ Hoan đã yếu đi nhiều vì tuổi tác và bệnh tật, nhưng ký ức về thuở thiếu thời giác ngộ đi theo cách mạng, hoạt động bí mật trong lòng địch và không khí thành công của mùa thu cách mạng với cụ như mới diễn ra hôm qua.
chuyen ve nu thanh nien thanh hoang dieu Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu TNXP các thời kỳ.
chuyen ve nu thanh nien thanh hoang dieu Xây dựng Thủ đô phát triển xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ

15 tuổi tham gia “cướp” diễn đàn

14 tuổi, khi đó đang là học sinh Trường Trưng Vương, cô bé Từ Ngọc Hoan đã đến với cách mạng qua công việc của một liên lạc viên. Tận mắt nhìn thấy người chết đói ngổn ngang trước nhà (số 6 Hàng Đào) và các tuyến phố, với lòng căm thù phát xít Nhật, cô bé Hoan khi đó đã gia nhập vào lực lượng Việt Minh, hoạt động trong đoàn thanh niên cứu quốc với mong muốn chống Pháp, đuổi Nhật khỏi đất nước, giành độc lập cho Tổ quốc. Gia đình vốn có ngành nghề kinh doanh tạp hóa, ngôi nhà ống dài hun hút ở số 6 Hàng Đào thông sang phố Hàng Cân đã trở thành địa điểm lý tưởng, rất thuận tiện để gia đình Ngọc Hoan đón cán bộ dừng chân hay đến ăn nghỉ, họp bàn bí mật.

chuyen ve nu thanh nien thanh hoang dieu
Cụ Từ Ngọc Hoan thời trẻ.

15 tuổi, cô bé Hoan khi đó đã cùng chị gái là Từ Ngọc Trang Anh (17 tuổi) tham gia vào các nhiệm vụ: Giao thông liên lạc, canh gác cho cán bộ họp, đưa đón cán bộ ra vào nội, ngoại thành. Cụ Hoan nhớ lại: “Chị em tôi đều là học sinh Trường Đồng Khánh (niên khóa 1937-1948). Chị tôi học giỏi, hằng năm được đến nhận giải thưởng tại Phủ toàn quyền – Phủ thống sứ. Năm 17 tuổi, học trung học năm thứ ba, chị tham gia cách mạng. Ngày 17.8.1945, một số thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu do Tổ trưởng Thái Huy, Phan Lê, Trang Anh nhận chỉ thị của Ủy ban kháng chiến Hà Nội (các đồng chí Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết, Nguyễn Khôi) phải phá cuộc mít tinh của Tổng hội viên chức ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật, để kêu gọi nhân dân Hà Nội ủng hộ Việt Minh, nổi dậy tổng khởi nghĩa.

Tổ tam tam chế (tổ 3 người) của cụ Hoan khi đó đã mưu trí, vượt qua mạng lưới phòng nhì và chỉ điểm cho Nhật len vào được lễ đài mít tinh. Được trang bị một khẩu súng nhỏ, cô bé Hoan được giao nhiệm vụ đứng dưới khán đài, lặng lẽ yểm trợ cho chị Trang Anh và đồng chí Phan Lê lên khán đài giật micro của Ban Tổ chức mít tinh. Sau đó, chị Trang Anh “cướp” diễn đàn, nói ngắn gọn trong vòng 2 phút báo tin với đồng bào đang tập trung tại Nhà hát Lớn về việc Nhật đầu hàng, kêu gọi nhân dân Hà Nội ủng hộ Việt Minh đứng lên tổng khởi nghĩa.

“Tôi còn nhớ rất rõ, chị Trang Anh vừa dứt lời, một lá cờ đỏ sao vàng rất to buông xuống cửa Nhà hát Lớn. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng - tuyên truyền viên của Đảng Dân chủ trong Mặt trận Việt Minh - lên diễn đàn đọc lời hiệu triệu 15 phút, kêu gọi toàn dân tham gia tổng khởi nghĩa. Khi chị Diệu Hồng lên, việc của tổ tam tam chế chúng tôi đã hoàn thành, chị em tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang phấn khích, reo hò ủng hộ cách mạng, ủng hộ Việt Minh, trở về ngôi nhà số 6 Hàng Đào thay quần áo, hoạt động buôn bán bình thường coi như không có chuyện gì diễn ra. Ngay tối hôm đó, ba mẹ con tôi cùng gấp rút cắt vải lụa may cờ đỏ sao vàng để kịp đưa tới các công sở, các phố đông dân cư quanh hồ Gươm treo cờ trong ngày 19.8.1945”, cụ Hoan xúc động nhớ lại.

Sau khi có mặt cùng chị gái “cướp” diễn đàn cuộc mít tinh ngày 17.8 tại Nhà hát Lớn, cụ Hoan còn tham gia cuộc tấn công vào trại bảo an binh trên phố Hàng Bài. Người nữ cán bộ thanh niên cứu quốc hăng hái một thời không giấu nổi niềm tự hào và xúc động khi nhớ lại chiều 19.8 năm đó, 400 lính bảo an mang cờ trắng đã đầu hàng vô điều kiện, giao nộp vũ khí cho cách mạng mà phía Việt Minh không tốn viên đạn nào.

Chuyện tổ “tam tam chế”

Những ngày tham gia đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, cụ Hoan được giao nhiệm vụ nhận truyền đơn, sách báo (báo Cờ Giải phóng, Cứu quốc), tài liệu đi rải, nhiều khi cả súng đạn. Tham gia vào tổ tam tam chế (tổ 3 người), cụ Hoan cùng đồng đội đã nhiều lần mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ cấp cao khi đó như ông Nguyễn Khang - Bí thư Xứ ủy, ông Vũ Oanh – phụ trách thanh niên Hà Nội, ông Lê Đức Vân – phụ trách thanh niên toàn xứ... đã được cụ Hoan đưa – đón đến điểm họp an toàn.

chuyen ve nu thanh nien thanh hoang dieu
86 tuổi, nhưng ký ức về một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, tham gia phục vụ cách mạng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cụ Từ Ngọc Hoan.

Cụ Hoan còn nhớ rất rõ, trước ngày Nhật đảo chính Pháp, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thời điểm đó, Trường Đồng Khánh - nơi hai chị em học đang sơ tán về Hưng Yên. Nhận nhiệm vụ quan trọng từ tổ chức, chị em cụ Hoan đã đi bộ ròng rã vượt mấy chục cây số từ Hưng Yên về Hà Nội để giao Chỉ thị cho các đồng chí lãnh đạo các cấp.

“Lúc đó, chị em tôi bàn nhau ăn mặc thật đẹp, rồi cuộn Chỉ thị kiểu sâu kèn, cho vào hộp kẹo ngon, coi như mình đang đi dự sinh nhật. Đến gần hết cầu, gần vào đất Gia Lâm, hai chị em bị bọn Pháp chặn lại, lục soát. Chìa hộp kẹo là quà tặng sinh nhật ra cho bọn chúng xem, vì tài liệu giấu kín dưới đáy hộp, nên bọn Pháp không phát hiện ra, hai chị em nhanh chóng được cho qua. Bữa đó, hai chị em may mắn hoàn thành nhiệm vụ” - cụ Hoan nhớ lại.

Với sự mưu trí, dũng cảm và khôn khéo, cụ Hoan còn nhiều lần thoát khỏi sự “khủng bố trắng” của Nhật. Cụ kể: “Một lần, tôi được lệnh giao mang tài liệu cho tổ chức. Hôm đó, đi gần đến ngã tư ở chợ Hôm, tôi thấy quần chúng hô to “Nó đang bắt người ở ngã tư”. Sau tiếng hô đó, tôi thấy hàng loạt lính Nhật chăng dây ngăn đường, tuýt còi náo loạn cả đường phố để bắt người, khám xét. Xác định đi tiếp là bị bắt, lộ tài liệu ngay, nên tôi rẽ vào hàng bánh cuốn gần đó ngồi ăn, rồi xin vào bếp hơ tay, tiện đó, tôi phi tang hết tài liệu đang cuộn ở tay. Nhờ vậy, lần đó, tôi may mắn không bị địch phát hiện”.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố, mẹ và các anh chị đều có chung lòng yêu nước, tự nguyện đi theo cách mạng, cả bố mẹ cụ và 5 anh em đã không ngại dùng nhà mình làm “căn cứ” nuôi giấu cán bộ, cất giữ tài liệu bí mật và vũ khí phục vụ cách mạng, góp phần nhỏ bé của mình vào việc giành chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945.

Những ngày tham gia đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, cụ Hoan được giao nhiệm vụ nhận truyền đơn, sách báo (báo Cờ Giải phóng, Cứu quốc), tài liệu đi rải, nhiều khi cả súng đạn. Tham gia vào tổ tam tam chế (tổ 3 người), cụ Hoan cùng đồng đội đã nhiều lần mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ Hoan tiếp tục cùng Đoàn Thanh niên Thành phố tích cực tham gia các công việc của Thủ đô chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2.9, công tác phụ nữ đường phố... Cụ Hoan cùng chị là Trang Anh đã đến các trại tế bần may vá quần áo giúp người nghèo, tham gia cứu đói cho đồng bào. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ (19.12.1946), cụ Hoan là thành viên Uỷ ban kháng chiến khu Đông kinh nghĩa thục cho đến khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Sau khi nghỉ hưu ( năm 1985), về địa phương, cụ Hoan vẫn tiếp tục tích cực tham gia công tác Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Bồi hồi lần giở những tấm ảnh thời trẻ cách đây 71 năm, bao nhiêu kỷ niệm về một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, không tiếc tuổi xuân tham gia phục vụ cách mạng lại ùa về trong những câu chuyện không dứt của người nữ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu năm xưa. Mời tôi cùng nhấp chén trà sen thơm mát, trước khi chia tay tôi, cụ Hoan nhắn nhủ: “Thế hệ cùng tham gia hoạt động với tôi có hơn 100 người, vậy mà nay đã vắng bóng nhiều rồi. Các bạn trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi rất nhiều, tôi xin chúc các bạn phát huy được sức mạnh trí tuệ, cống hiến hết mình, gấp bội lần...”.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động