Chắp cánh ước mơ cho con CNLĐ nghèo

Mới đây, Quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm (CEP) của LĐLĐ TPHCM đã trao 173 suất học bổng trị giá 234 triệu đồng cho con em CNLĐ nghèo đang tham gia chương trình CEP.
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận (đứng giữa) chia sẻ niềm vui với các cháu là con em CNLĐ nghèo được nhận học bổng từ Quỹ CEP.
Tính ra, cả năm học 2012-2013, sẽ có 938 cháu từ lớp 1 đến lớp 10 được CEP “tiếp sức” đến trường, đó là các con em CNLĐ có gia cảnh đặc biệt khó khăn về tài chính, nhưng vẫn cố gắng vươn lên học giỏi.
Nghèo vật chất, không nghèo ước mơ
Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế dựa, đưa tay với lấy đồ chơi mà các anh chị trong Quỹ học bổng CEP vừa tặng, nhìn La Tuấn Vũ chỉ chừng 5 - 6 tuổi bởi thân hình khá nhỏ thó, nhưng thực ra Vũ đang chuẩn bị bước vào học lớp 6. Là con trong một gia đình có 5 anh chị em, tính đến lúc này Vũ là người học cao nhất nhà, em kể: “Mẹ làm phụ hồ nuôi cả nhà, bố đi theo các kênh, rạch ở quận 7 đánh cá. Em mong ba đánh được nhiều cá lắm, vì ba sẽ để lại một ít để làm thức ăn. Hôm nào ít cá, đem ra chợ bán hết, mấy anh em lại toàn ăn rau”.
Tuy vậy, hoàn cảnh của Vũ xem ra cũng vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác. Đơn cử, gia đình em Lâm Thanh Trúc có 8 người, bố mẹ mù chữ, nên chuyện học hành của 6 chị em hết sức bấp bênh. Ngoài giờ học, sau khi giúp mẹ cho em ăn sáng, cô bé Lâm Thanh Trúc – chuẩn bị vào lớp 4 – mỗi ngày nhận bán 40 tờ vé số. Bà Mỹ Linh - phụ huynh của em Thanh Trúc - kể: “Nhà nghèo quá nên các con phải bươn chải thêm, bố mẹ mù chữ nên cũng không quan tâm đến chuyện học mấy. Cháu Trúc phải tự học, nhưng rất may là cháu học cũng khá”.
Tại buổi gặp gỡ, giao lưu giữa con em các gia đình CNLĐ nghèo được nhận học bổng của Quỹ CEP, khi giới thiệu về bản thân và nói về ước mơ, rất nhiều em đã khóc cho chính hoàn cảnh của mình. Có em khóc vì ba mất sớm, có em khóc vì mẹ đang bệnh nặng, có em lại khóc vì nhà sắp bị giải tỏa… và từ sau những giọt nước mắt đó là ước mơ thật trong trẻo: Có cô bé mong lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh tâm thần cho mẹ; có cậu bé lớp 5 chia sẻ rằng, sau này lớn lên xây được cái nhà cho gia đình, bởi căn phòng mà cả gia đình đang thuê ở tồi tàn quá!
Nói về ước mơ của mình, bé Thanh Trúc chợt khóc thút thít: “Em chỉ muốn được tiếp tục đi học, bởi đi học vui hơn đi bán vé số. Mấy hôm trước má bảo, nếu nhà mà bị giải tỏa là cả nhà phải lăn ra đường kiếm sống. Em sợ lắm”!
Giấc mơ đến trường thành hiện thực
Trao đổi với mọi người tham gia buổi giao lưu, Gám đốc quỹ CEP - bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - tâm sự: “Khi đến thăm nhà các thành viên là những CNLĐ nghèo tham gia chương trình CEP, nhận thấy con em họ ham học, lại học giỏi, nên chúng tôi – những cán bộ CĐ quản lý Quỹ CEP – càng thấy mình phải có trách nhiệm hỗ trợ, chia sẻ, động viên CNLĐ nghèo và con em họ bằng cách trao học bổng, để các cháu được tiếp tục đến trường. Ngoài ra, chương trình này cũng sẽ dành ưu tiên cho các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ bị khuyết tật, con em có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, nhóm học sinh có nguy cơ bỏ học cao vì vấn đề tài chính…”.
Còn bà Lâm Thị Mỹ Linh - phụ huynh bé Lâm Thanh Trúc - bùi ngùi nói: “Khi biết tin cháu được nhận suất học bổng trị giá 4 triệu đồng, cả nhà mừng đến nỗi không ăn được cơm, phần vì nhà nghèo lại đông con, phần nữa cả hai vợ chồng cùng mù chữ nên nghĩ chưa tới, có lúc còn muốn cho con nghỉ học. Bây giờ khác rồi, không những cho con tiếp tục đến trường, mà cả nhà sẽ động viên cháu cố gắng học giỏi để khỏi phụ lòng các bác, các cô, các chú là cán bộ CĐ đã cưu mang cháu”.
Cũng trong buổi sáng 8.8, cùng với việc trao 173 suất học bổng trị giá 234 triệu đồng - trong tổng số 938 suất học bổng, trị giá hơn 2,4 tỉ đồng của năm học 2012-2013 - cho con em CNLĐ nghèo hiếu học, Quỹ CEP còn trao tặng 4 mái nhà CEP và sửa 3 căn nhà cho các thành viên tham gia chương trình CEP, trị giá 150 triệu đồng.
Nguồn Lao động
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 17:04