Quảng Nam 2-0 TP Hồ Chí Minh: Vận đen phút bù giờ
Quật ngã Singapore, Malaysia giành 3 điểm đầu tiên | |
Australia 4-1 Việt Nam: Cuộc chiến không cân sức | |
Thắng đậm Timor Leste, Indonesia vững vàng ngôi đầu bảng |
CLB TP Hồ Chí Minh vừa trải qua vòng 19 không được suôn sẻ khi đoàn quân của HLV Chung Hae Seong để thua ở phút cuối trước đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa.
Hành quân đến Quảng Nam lần này trong khi không có sự phục vụ của đội trưởng Văn Thuận, đã khiến tuyến giữa của TP Hồ Chí Minh thiếu đi một mắt xích quan trọng giúp hệ thống hoạt động trơn tru, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công cũng không còn nhịp nhàng như những trận trước đây.
TP Hồ Chí Minh đã để thua 0-2 trong chuyến làm khách ở Quảng Nam. (Ảnh: VPF) |
Trong khi đó, đội chủ nhà Quảng Nam đang dần ổn định lại phong độ sau chuỗi trận không mấy hài lòng trước đó. Trận đấu gần nhất ở vòng 19, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã dễ dàng hạ gục Thanh Hóa với tỷ số 3-0.
Ngay từ những phút đầu trận đấu, Quảng Nam đã chủ động đẩy cao đội hình và liên tục áp sát khu vực nguy hiểm, khiến đội khách khó khăn trong việc triển khai bóng.
Chính sự lúng túng trong triển khai đội hình, họ đã bị chủ nhà áp đặt lối chơi. Thu quân về chống đỡ một hàng công của Quảng Nam đang kỳ sung mãn là điều dễ thấy ở CLB TP Hồ Chí Minh trong hầu hết thời gian của hiệp 1. Dù vậy, đội chủ nhà sân Tam Kỳ cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
Khi hiệp 1 chuẩn bị bước vào phút bù giờ đầu tiên, cú ngáng chân Hoàng Vũ Samson của Tùng Quốc bên phía TP Hồ Chí Minh mặc dù ngoài khu vực 16m50 nhưng đã bị trọng tài chỉ vào chấm phạt đền. Điều gì đến cũng sẽ đến, cựu cầu thủ CLB Hà Nội đã bình tĩnh đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Thanh Thắng, 1-0 cho Quảng Nam. Lúc này đồng hồ trên sân điểm phút 45+2.
Bước sang hiệp 2, TP Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, con đường vào khung thành thủ môn Văn Cường không rộng mở cho đội khách, TP Hồ Chí Minh đã có rất nhiều pha tiếp cận cầu môn nhưng lại bế tắc trong dứt điểm.
Dồn sức tấn công nhưng không đem lại hiệu quả, hàng thủ của TP Hồ Chí Minh đã vô tình để ngỏ. Những phút cuối cùng, tận dụng hàng phòng ngự đang dâng cao của đội khách, Hoàng Vũ Samson sử dụng tốc độ vượt qua hàng phòng thủ và thủ môn Thanh Thắng, đưa bóng vào lưới trống.
Cú sẩy chân ở sân Quảng Nam khiến TP Hồ Chí Minh bị lỡ nhịp trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Hiện tại họ đang xếp thứ 2, sau CLB Hà Nội, khoảng cách giữa 2 đội sẽ càng lớn hơn nữa nếu hôm nay, CLB Hà Nội đánh bại Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Tin khác
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Thể thao 19/04/2024 12:55
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp
Thể thao 19/04/2024 12:54
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
Thể thao 19/04/2024 08:04
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Thể thao 19/04/2024 06:31
Ronaldo thắng kiện Juventus
Thể thao 19/04/2024 06:09
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia
Thể thao 19/04/2024 05:44
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại
Thể thao 18/04/2024 07:53
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League
Thể thao 18/04/2024 06:13
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?
Thể thao 17/04/2024 19:03
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024
Thể thao 16/04/2024 21:20