Nữ doanh nhân hết lòng vì việc thiện
Nữ doanh nhân với tấm lòng “sống để sẻ chia” | |
Tản mạn với nữ doanh nhân tài sắc |
Đến phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), hỏi về chị Nguyễn Thị Thanh - hội viên Hội Phụ nữ phường chẳng ai là không biết. Bà con ở đây kể về chị như một nữ doanh nhân vừa kinh doanh giỏi vừa có tấm lòng lương thiện.
Công việc kinh doanh là nguồn thu nhập chính giúp chị thực hiện việc giúp đỡ những trên cả nước để làm thiện nguyện.
Bằng những nghĩa cử cao đẹp, trao tặng quà cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, trợ giúp vật chất lẫn tinh thần cho những người hoạn nạn, ốm đau, chị Thanh đã thắp lên ngọn lửa yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống.
“Khi đặt chân đến những miền đất, vùng sâu, vùng xa của tổ quốc, nhìn thấy người dân vất vả, đói khổ, tôi càng cảm thấy những việc mình làm thật bé nhỏ. Ở nơi đó, vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ và họ cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ của các vị mạnh thường quân để cuộc sống của họ được no đủ, hạnh phúc hơn”, chị Thanh chia sẻ.
Vốn có tấm lòng lương thiện, ngay từ ngày còn chưa kiếm được nhiều tiền nhưng chị đã có tâm niệm phải giúp đỡ người khác giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Xuất phát từ lòng thiện lương, chị đam mê làm từ thiện với quan điểm, “sức của mình đến đâu, làm từ thiện đến đấy”.
Chị Nguyễn Thị Thanh được Thành phố trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cấp Thành phố năm 2018 (Ảnh: NVCC) |
Hồi đầu, lúc mới làm từ thiện, nhiều người thấy vậy lạ lắm, còn đùa với chị: “Nhà dư giả lắm hay sao mà lại đi làm từ thiện”. Thế nhưng, với chị làm từ thiện cốt ở cái tâm, chỉ cần đủ ăn là có thể làm từ thiện, giúp đỡ người khác.
Với quyết tâm của mình, theo thời gian, tần suất đi tặng quà của chị ngày một nhiều lên. Bạn bè thân hữu một thời gian sau khi biết được việc làm ý nghĩa đó cũng chung tay đóng góp mỗi người một ít, để cùng chị tổ chức thực hiện những chuyến tặng quà từ thiện đến với đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa.
Với cái nhìn sâu sắc, sau những lần đi từ thiện, chị nhận ra, nếu cho người ta “con cá”, người ta sẽ chỉ ăn vài lần là hết, mình cũng không thể cho mãi. Để thoát nghèo, thoát khổ, cách tốt nhất là phải trao cho họ cái “cần câu”.
Từ đó, chị Thanh bắt đầu tổ chức bài bản hơn, giúp người nghèo căn cơ hơn, tạo điều kiện cho họ làm ăn, ổn định cuộc sống, có chỗ “an cư”, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Trong vai trò là một doanh nhân, chị đã phát triển công việc kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm, tạo công ăn việc làm cho gần 20 lao động (chủ yếu là nữ) có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với mức lương bình quân 5 -7 triệu đồng/tháng/người.
Không những vậy, nhiều khi nhân viên gặp khó khăn, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần. Tuy số tiền không nhiều, nhưng việc làm của chị là nguồn động lực to lớn để họ phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống.
Nói về việc làm từ thiện của mình, chị Thanh bày tỏ: “Tôi quan niệm trong cuộc sống “cho đi là nhận lại”, việc làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Tôi hi vọng với những hành động nhỏ của mình sẽ phần nào chia sẻ được nỗi khó khăn, vất vả với những người yếu thế hơn.”
Với đóng góp của mình trong công tác từ thiện, chị Thanh được Thành phố trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cấp Thành phố năm 2018.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online
Tin khác
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay
Tôi yêu Hà Nội 23/03/2024 13:13
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2024 11:50
Giữ hồn lễ hội truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2024 11:48
Biến nơi đổ rác thành công viên
Tôi yêu Hà Nội 19/03/2024 10:07
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long
Tôi yêu Hà Nội 16/03/2024 11:05
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 15/03/2024 18:31
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Tôi yêu Hà Nội 12/03/2024 20:50
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2024 19:33