Nhiều hành động đẹp bảo vệ môi trường
Dễ thấy nhất là hôm qua 28/1 là Tết ông Công, ông Táo. Theo phong tục cổ truyền, ngày này, mọi gia đình đều làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo lên chầu Trời. Ngoài mâm cỗ, các gia đình chuẩn bị cá chép để thả ra sông, hồ gần nhà... Đáng chú ý, nhiều nhóm tình nguyện là các bạn trẻ đã túc trực để giúp người dân thả cá, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
Tại địa bàn Sơn Tây, theo tìm hiểu nhằm kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác trong ngày ông Công ông Táo Đoàn Thanh niên phường Lê Lợi tổ chức chiến dịch “Thả cá đừng thả túi nilon”. Tham gia chiến dịch, gần 40 bạn đoàn viên thanh niên phường Lê Lợi và học sinh các trường mầm non Họa Mi, tiểu học Lê Lợi và THCS Hồng Hà chia nhau đứng tại khu vực bờ hào Thành cổ, hồ trong Thành cổ, bến cảng Sơn Tây, bến đò Sơn Tây nhằm giúp người dân thả cá và thu gọn túi nilon, đồ vàng mã vào khu đựng rác.
![]() |
Các tình nguyện viên giúp người dân thả cá. Ảnh: Phạm Hảo |
Tại trung tâm Thủ đô, hàng chục tình nguyện viên chương trình "Đường táo quân" đã có mặt trên cầu Long Biên để giúp người dân thả cá và thu gom những chiếc túi bóng đựng cá. Hoạt động trên của các bạn sinh viên các trường đã phần nào ngăn chặn được tình trạng rác thải gây ô nhiễm tại sông Hồng.
Tình nguyện viên Chu Thị Duyên, sinh viên năm 2, Đại học y tế công cộng cho biết: Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm đang có hơn 30 tình nguyện viên tham gia và đang túc trực tại 7 điểm thả cá. Trong quá trình khảo sát thì nhóm nhận thấy Cầu Long Biên là nơi nhiều người dân dừng lại để thả cá nhất, do đó nhóm cũng xác định đây là địa điểm chính để hỗ trợ thả cá cho người dân. “Năm tới mình mong muốn là nhóm sẽ có nhiều điều kiện để có thể hoạt động lâu dài và có nhiều hoạt động khác hơn để có thể tuyên truyền đến mọi người vấn nạn về môi trường hiện nay”- Tình nguyện viên Chu Thị Duyên chia sẻ.
Bằng những hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa của các bạn trẻ Hà Nội, tình trạng vứt túi nilon xuống hồ, sông đã giảm rõ rệt, nhiều người dân có ý thức cùng nhắc nhở nhau giữ sạch môi trường sông hồ. Hy vọng, những hành động, việc làm tốt đẹp trên sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy, từ đó góp phần tạo nên điểm nhấn trong truyền thống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới

Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đến Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất

Từ 1/4/2025: 10 Bảo hiểm xã hội khu vực sẽ tổ chức hoạt động theo bộ máy mới

Thời gian người lao động được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau

Hà Nội: Công bố kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 của 30 quận, huyện, thị xã

Đề xuất thực hiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Tạo sân chơi thể thao cho đoàn viên, người lao động
Tin khác

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền
Tôi yêu Hà Nội 07/03/2025 18:04

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2025 17:07

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2025 20:10

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Tôi yêu Hà Nội 18/02/2025 21:41

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 11/02/2025 09:53

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Tôi yêu Hà Nội 29/01/2025 10:30

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone
Thủ đô 28/01/2025 09:17