Hiệu ứng phim “Về nhà đi con”: Thư có thực sự đáng thương như mọi người nghĩ?
![]() | Về nhà đi con tập 34: Khải điên cuồng cưỡng bức Huệ mặc vợ phản kháng |
|
Diễn xuất tài tình của "Ông bố quốc dân" và 3 cô con gái làm nên sức hấp dẫn của bộ phim |
Thư - Cô gái hiện đại với lối sống thực dụng
Thư là cô con gái thứ 2 xinh đẹp của ông bố Sơn “gà trống nuôi con” - “Ông bố quốc dân” trong lòng khán giả. 3 cô con gái của ông Sơn mỗi người một tính cách, không ai giống ai. Nếu Huệ - cô chị cả là một cô gái chín chắn, khéo léo, biết chắn vén gia đình thì ngược lại, Thư là cô gái có ý nghĩ ngay từ ban đầu: Thích "chăn" đàn ông để kiếm chồng giàu. Tính Thư có gì đó rất “tưng tửng” và lười lao động. Cô nàng thậm chí còn không thèm tự đi lấy hàng ở Quảng Châu về bán mà lấy qua trung gian. Kết quả là bị lừa và trả nợ đến sấp mặt. Thư không có khả năng kinh doanh, không có khả năng lao động kiếm tiền chân chính. Từ đầu đến cuối phim, cô chỉ có tư tưởng "lấy chồng giàu", buôn bán chỉ như hoạt động qua ngày của cô mà thôi. Những hoạt động buôn bán của Thư luôn thất bại vì cô nàng quá... lười trong nhiều khâu khác nhau từ kiểm hàng, kiểm tra đối tác, thẩm định nguồn hàng v.v... Kết quả dẫn đến luôn là hai chữ "phá sản" cùng hàng tấn gạch đá từ khách hàng đòi trả thù Thư vì tội bán hàng dỏm.
![]() |
Thư là cô gái có lối sống hiện đại và thực dụng |
Thư cũng không có ý chí tự lập. Ngay khi chuyện làm ăn đổ vỡ, phương án của cô nàng là đi... vay tiền người thân để trả nợ. Một người có chí làm giàu, sẽ phải đứng lên từ vết đổ vỡ và đi tìm công việc khác làm để trả nợ, chứ không phải đi vay tiền ông bà ngoại già ở quê để đắp nợ... cho xong chứ cũng không có ý định gầy dựng lại cơ nghiệp, hay ít nhất là kiếm tiền trả nợ. Thư vay tiền từ của em gái đến bà ngoại, rồi rơi vào tình cảnh “không biết lấy gì mà trả”. Ấy vậy mà trong đầu cô nàng vẫn luôn có một ý nghĩ kiểu như “thế nào mà chả kiếm được người trả nợ thay mình”.
Và không thể phủ nhận, Thư là một cô gái rất thực dụng. Bản hợp đồng “3 tỷ” cho dù Vũ là người đặt vấn đề trước khi có cảm giác mình bị gái “gài bẫy”, nhưng chính Thư mới là người “ngã giá” từ “2 tỷ” lên “3 tỷ”. Có mấy người phụ nữ dám đem hạnh phúc của cả cuộc đời mình ra tính toán như vậy không? Rồi còn đứa bé - khúc ruột của mình, cũng được chính mẹ đẻ của mình đem ra làm áp lực cho cuộc “ngã giá” này. Phải nói là cô ấy quá “bản lĩnh”. Đến cả khi có tình cảm và thực sự yêu Vũ, cuộc hôn nhân hợp đồng đứng trước nguy cơ bị phá sản trước thời hạn, Thư vẫn còn chốt một câu xanh rờn: “3 tỷ ấy, nếu anh cần cứ để làm ăn, lúc nào có trả tôi sau cũng được”. Ơ hay, thế hóa ra yêu đấy, nhưng cô ấy không hề mù quáng trước tình yêu, cô ấy vẫn còn “tỉnh” lắm, “tình - tiền” rõ ràng quá. Dù biến hôn nhân của mình thành “canh bạc”, nhưng canh bạc của Thư cũng có giá quá chứ. Đúng như ông Luật (bố Vũ) nhận định: “Hạnh phúc của nó mà nó dám quy ra tiền. Cô gái này không hề đơn giản”.
Cô gái khôn ngoan biết tận dụng tối đa lợi thế của mình
Phải nói là Thư là hiện thân của mẫu phụ nữ “mồm mép đỡ chân tay”, được trời ban cho năng khiếu... lấy lòng người khác. Thư từ thuở còn phải "bươn chải" đi làm, đã biết lấy lòng cấp trên. Cô "chài" gã sếp để giấu riêng tiền của công ty, đem đi buôn bán. Hay cô nàng "đi chơi đêm" với đạo diễn chỉ để đổi lấy một vai diễn trong phim quảng cáo v.v... Tất cả đều cho thấy khả năng "chiêu dụ" lòng người tài tình của Thư.
![]() |
Cô gái này rất biết lấy lòng người khác |
Trong mối quan hệ với Vũ cũng vậy, tuy Thư và Vũ đến với nhau vì “tai nạn” và tình thế ‘nó buộc phải thế” nhưng ông bà Luật Giang lại rất thương và ủng hộ cô con dâu “hợp đồng” này. Làm sao không ủng hộ được khi mà cô con dâu này luôn biết bố mẹ chồng mình thích gì, cần gì và đi đâu về cũng có quà cho ông bà. Thư cái gì cũng không giỏi, ấy vậy mà Thư lại rất được lòng mọi người. Từ bố mẹ chồng, bạn chồng đều quay ra ủng hộ Thư, bất chấp đúng - sai. Cô nàng khéo léo biến mọi người xung quanh Vũ thành “đồng minh” của mình từ bố mẹ, bạn thân cho đến cả... cô bán bánh gối. Từ lúc Nhã - cô nàng “tiểu tam” xuất hiện xen vào cuộc hôn nhân Thư - Vũ, Thư chưa cần phải ra tay "đánh ghen" một lần nào mà "đồng minh" của cô đã ba lần ra mặt "hộ". Lần đầu là bà Giang, lần thứ hai là cô chị bạn thân tên Linh và gần đây nhất chính là cô em gái “tomboyloicho” Dương xoăn. Thư chả cần động tay động chân nhưng vẫn có những đồng minh thân cận ra tay giúp đỡ. Nhã chỉ có một mình, trong khi đó Thư thì có cả... dàn diễn viên của Về Nhà đi con đứng đằng sau “hậu thuẫn”. Bảo sao khán giả lại không ‘thương” Thư đến vậy được cơ chứ?.
Nói gì thì nói, thôi thì, như các cụ vẫn thường động viên “được cái nọ, mất cái kia”.
Thôi thì, cô ấy không xuất sắc, nhưng cô ấy có cái miệng rất “ngọt ngào”. Cô gái ấy quá giỏi trong việc “dẫn dắt” khán giả, biến mình từ kẻ chủ động thành người “bị hại”, đáng thương.
Thôi thì, cô ấy “khéo” vậy, xinh vậy, nên khán giả cứ thương cô ấy đi, dẫu sao cũng là kiếp đàn bà, dù đúng hay sai vẫn là người thiệt thòi.
Và không thể phủ nhận, “sức nóng” của bộ phim vẫn còn chưa hạ nhiệt.
Nên xem

Điện mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngành Y tế thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Công an TP.HCM cấp, đổi gần 13.000 giấy phép lái xe

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Tây Hồ biểu dương 67 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Tài xế xe khách vừa chơi game vừa lái xe bị phạt 10 triệu đồng

Tạo động lực để nhân rộng điển hình tiên tiến
Tin khác

NSND Trà Giang kể chuyện vượt mưa bom đạn làm phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm"
Điện ảnh 15/03/2025 12:04

Triển lãm và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Điện ảnh 14/03/2025 11:13

"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42
Điện ảnh 13/03/2025 19:48

Phim hoạt hình “Flow” của Latvia làm nên lịch sử khi đoạt giải Oscar
Điện ảnh 03/03/2025 13:04

Oscar 2025: Đổi mới, đột phá với dàn sao "khủng"
Điện ảnh 27/02/2025 10:01

Cuộc đua khốc liệt của phim Việt tại phòng vé
Điện ảnh 26/02/2025 15:52

Lisa của BlackPink sẽ biểu diễn tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97
Điện ảnh 26/02/2025 11:59

Vì sao "Kẻ đồng hành" thất bại tại Việt Nam dù được đánh giá cao toàn cầu?
Điện ảnh 21/02/2025 16:40

“Những chặng đường bụi bặm” chính thức lên sóng VTV
Điện ảnh 20/02/2025 14:45

"Nhà gia tiên", phim mới của Huỳnh Lập tạo kỷ lục doanh thu khi vừa ra mắt
Điện ảnh 20/02/2025 12:44