Góc nhìn đô thị đương đại trong “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới”
![]() | Ra mắt sách ảnh "Hầu đồng Việt Nam" |
![]() | Ra mắt sách về linh vật Nghê của người Việt |
![]() | “Điều con muốn nói”: Góc nhìn của con về mẹ và gia đình |
“Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” vừa được Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành. Buổi tọa đàm do BTV Nguyễn Hoàng Diệu Thủy điều phối chương trình, với sự tham gia của tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy và nhà phê bình - TS. Nguyễn Thanh Tâm.
![]() |
Các diễn giả trong buổi tọa đàm tối 9/1/2018. |
Đô thị lấp lánh, với các trung tâm thương mại, ngập tràn truyền thông và internet, đã trở thành một cỗ máy khắc nghiệt đang nhào nặn ra những con người giống nhau đến kỳ lạ. Và nếu như ta không chịu giống người khác, nếu như ta kháng cự guồng quay mua nhà - tậu xe, đắp điếm lên người những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng, có một em người yêu xinh đẹp thời thượng, tham dự tiệc tùng và lai vãng những quán cà phê sang chảnh, nếu như ta cứ cật vấn mình là ai và có đang hạnh phúc, thì đô thị sẽ nghiền nát ta thành một bãi nôn kinh tởm. Cho đến khi một cơn bão tràn qua…Bằng giọng "khẩu văn" tưng tửng, giễu nhại, trong ấn phẩm nói trên, Nguyễn Hải Nhật Huy đã kể sống động câu chuyện về đô thị hôm nay.
Về tiểu thuyết này, nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh đã có những nhận xét nồng nhiệt: "Cuộc sống trong tiểu thuyết tràn ngập hơi thở, tình tiết đương đại, chuyển động trong một cốt truyện ly kỳ. Cuốn sách hàng trăm trang dày đặc những câu đắt giá, sâu sắc. Văn phong lúc lại gây hồi hộp hay bật cười".
![]() |
Nhịp đập, hồn cốt đô thị ắp đầy trong ấn phẩm này. |
BTV Diệu Thủy chia sẻ: “Tiểu thuyết có 2 điểm làm tôi thích thú. Trước hết, là cái không khí đô thị đậm đặc. Chúng ta sống trong đô thị hằng ngày, hít thở bầu không khí đô thị, phập phồng theo nhịp đập đô thị, nhưng đưa những cái đó vào trang viết không dễ. Không phải cứ nói đến trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, tắc đường - kẹt xe… là sẽ ra đô thị, dù đó là những thứ đặc sản “chất lừ”. Nhưng Huy đã "vào được chuyện", đã lột tả cái hồn cốt của đô thị hiện nay..."
Sinh năm 1987 tại Đà Nẵng, Nguyễn Hải Nhật Huy kiếm sống bằng nghề lập trình viên từ năm 16 tuổi. Đầu năm 2016, anh khởi sự viết văn như một thú vui, và cuối năm, cuốn tiểu thuyết đầu tay “Cô gái Hà Nội mập mặc burqa” ra đời. Hiện, anh đang tiếp tục tìm tòi để gắn bó lâu dài với thể loại tiểu thuyết.
Lê Quang Vinh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tin Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày, giá vàng thế giới lập tức tăng sốc

59 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trong quý I/2025

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/4: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng nhẹ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025

Lễ hội Làng Sen năm 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): Giá USD thế giới ổn định do Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày
Tin khác

Lyon vs MU (02h00 ngày 11/4): Thử thách thật sự cho Quỷ đỏ
Thể thao 10/04/2025 06:46

Rangers vs Athletic Bilbao (02h00 ngày 11/4): Ibrox dậy sóng
Thể thao 10/04/2025 06:46

Nhận định Tottenham vs Frankfurt: Spurs quyết tâm giành vé Champions League
Thể thao 10/04/2025 06:45

Lịch thi đấu Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025
Mục ẩn Công đoàn 09/04/2025 16:08

“Cha tôi, người ở lại” tập 24: Bà Quyên bị đe dọa tính mạng, Việt và An "nắm quyền" trong gia đình
Điện ảnh 09/04/2025 09:19

Bayern Munich gục ngã trước Inter Milan ngay tại Allianz Arena
Thể thao 09/04/2025 07:41

Arsenal nhấn chìm Real Madrid tại Emirates, tạo "địa chấn" Champions League
Thể thao 09/04/2025 07:40

Nhận định Bodo/Glimt vs Lazio, 23h45 ngày 10/4: Viết tiếp câu chuyện cổ tích châu Âu
Thể thao 09/04/2025 06:23

Barcelona vs Dortmund: Trận thư hùng nảy lửa
Thể thao 09/04/2025 06:21

PSG vs Aston Villa: Khẳng định đẳng cấp của chủ nhà
Thể thao 09/04/2025 06:10