Giản dị quà Tết công nhân
Đắn đo, cân nhắc
Việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, tiền thưởng tết không nhiều nên công nhân thường phải cân nhắc kỹ mỗi khi quyết định chi tiền mua một món quà mang về cho gia đình. Như hiểu được nỗi lòng họ, những người bán hàng ở xóm trọ cũng chỉ bán những mặt hàng vừa với túi tiền của họ. Trên đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), chỉ với từ 50.000 đến 100.000 đồng, công nhân đã có thể mua một chiếc áo thun hoặc quần âu nữ hay sơ mi nam, khoảng 100.000- 120.000 đồng có thể có một đôi giày thời trang. Các phụ trang làm đẹp cho phái nữ (cặp tóc, vòng, khuyên tai...) cũng chỉ khoảng từ 20.000 đồng đến hơn 50.000 đồng/món. Hớn hở khi mua được một chiếc áo thun dầy dặn với giá 80 ngàn đồng, Thu Lan (công nhân KCN Vĩnh Tuy) cho biết: "Chiếc áo ấm này em mua về làm quà cho em gái, và cũng đang tìm mua cho mẹ một chiếc áo khoác. Công nhân rất nghèo, nhưng mang tiếng đi làm Hà Nội mà tết về nhà lại không có quà thì ngượng lắm nên phải tìm mua hàng giảm giá. Cũng may, đồ ở chợ này phong phú, giá rẻ mà chất lượng không đến nỗi nào" Lan tâm sự.
Chợ tạm thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh nơi gần với KCN Bắc Thăng Long cũng là địa điểm tập trung mua sắm của số đông công nhân, những ngày cận tết. Hòa lẫn trong dòng người đông đúc Vân (Công ty Canon) nhẩn nha ghé từng gian hàng, không bỏ sót một cửa hiệu hay một sạp hàng lề đường. Đến quầy nào, Vân cũng ngắm nghía kỹ lưỡng từng chiếc áo, chiếc quần, nhưng cô chỉ cầm lên đặt xuống, hỏi giá chứ không mua. Trả lời chúng tôi,Vân giải thích: “Tiền ít nên chúng em phải chịu khó dò giá nhiều nơi mới mua được đồ rẻ nhất”.
Tại chợ Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên, những cửa hàng quần áo giảm giá cũng thu hút nhiều công nhân. Dựng chiếc xe đạp bên quầy hàng la liệt quần áo, chị Nguyễn Thị Hồng (KCN Sài Đồng) ra sức bới tung đống quần áo. Lựa tìm đến mướt mồ hôi, chị cũng chọn được 2 cái áo len mỏng với giá 80.000 đồng/cái. Sau một lúc mặc cả, chị lấy tiền từ trong chiếc khăn tay cài kim băng cẩn thận, rồi quyết định... chỉ mua một cái. Chị giải thích: “Thôi, chờ sát tết được lĩnh lương sẽ mua thêm cái nữa”. Nhìn dáng vẻ tất tả đạp xe của chị, ai cũng hiểu với công nhân để mua được một món quà cho người thân là cả một sự cố gắng.
Mua quà tết bằng tiền dành dụm cả năm
Tại chợ đêm trên đường Lĩnh Nam, chúng tôi gặp nhiều công nhân KCN Vĩnh Tuy vẫn còn mặc đồng phục dạo quanh các quầy hàng. Gặp lại Lan, công nhân may ở khu công nghiệp Vĩnh Tuy, cô cho biết, tiền mua quà tết cho gia đình đã được cô dành dụm cả năm nay. "Áo thun cho em, áo khoác cho mẹ, một đôi giầy cho bố, rồi bánh kẹo, chè mứt, vé xe...bấy nhiêu ngốn đến tiền triệu. Biết trước điều này, nên trong năm, dù thu nhập thấp, em vẫn phải tiết kiệm, rồi chịu khó đi làm thêm để có thể dành ra một khoản nhỏ. Đi làm ở Hà Nội, hàng tháng chỉ phải nuôi thân mình, không đỡ đần được bố mẹ thì ngày tết cũng phải sắm sửa cho cả nhà ít quà bánh, quần áo", Lan chia sẻ.
Cũng như Lan, cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Thu (KCN Sài Đồng, quận Long Biên) cũng đang cố gắng không chỉ làm ở công ty ban ngày mà còn nhận phụ bán hàng thêm buổi tối để có thêm tiền sắm sửa về quê ăn tết. Thu bảo, nếu còn độc thân, chuyện về quê ăn tết có quà hay không không phải là điều khiến cô bận tâm, nhưng giờ đã làm vợ, làm dâu, lại là dâu mới, kiểu gì cũng không thể về tết tay không. Ít nhất thì cũng phải có quà cho bố mẹ chồng, mừng tuổi em chồng và các cháu. “Dẫu có tốn kém nhưng đó là chút quà nghĩa tình đối với người thân ở quê nên vợ chồng mình bảo nhau cố gắng làm lụng tích cóp suốt cả năm trời”. Tiếp lời vợ, Hùng nói: “Việc mua sắm quà để về quê ăn tết không chỉ là ý muốn của vợ chồng tôi mà của tất cả những người đi làm ăn xa xứ. Cứ mỗi lần lỉnh kỉnh xách đồ về đến đầu ngõ, nhìn thấy đôi mắt ánh lên niềm vui và xúc động của mẹ, nụ cười rạng rỡ của cha và tiếng hò reo của bầy em là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc”.
Dẫu công việc vất vả, thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng CNLĐ, nhất là CNLĐ ngoại tỉnh vẫn háo hức mong chờ tết đến và hướng trọn tình cảm về quê hương, gia đình.
Tú Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Hội Đoàn thể 09/02/2026 12:49
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động
Hội Đoàn thể 08/02/2026 22:15
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hội Đoàn thể 06/02/2026 16:59
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng
Hội Đoàn thể 06/02/2026 16:57
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân
Hội Đoàn thể 06/02/2026 15:28
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 31/01/2026 22:26
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững
Hội Đoàn thể 31/01/2026 19:48
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư
Hội Đoàn thể 31/01/2026 17:43
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới
Hội Đoàn thể 31/01/2026 14:04