Diễn viên Thu Hường: Bị mất tên “cúng cơm” sau vai diễn
| Trung tâm Văn hóa quận 1, 20 năm vượt khó đi lên | |
| Khai mạc triển lãm "Lịch sử - văn hóa Việt Nam" | |
| Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng |
Gặp Thu Hường trong một sự kiện mới đây, chị cho biết, vừa nhận một vai diễn nhỏ trong phim sitcom “Tầng 18+” của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Trong phim, chị vào vai một người phụ nữ tuổi ngoài 40 tìm cách giữ chồng. Tuy vai diễn lần này của chị chỉ xuất hiện trong một tập nhưng khi nhận lời chị không tránh khỏi lo lắng vì đây là lần đầu tiên chị tham gia một bộ phim sitcom và đảm nhận một vai hài.
![]() |
| Cái bóng của cô Thư trong bộ phim “Của để dành” quá lớn nên cho đến tận bây giờ Thu Hường vẫn chưa thoát ra được. |
Nhiều người hỏi tôi ngoài đời có đanh đá không?
Nhiều người nói chị “mất tích” sau bộ phim “Của để dành”, chị nghĩ sao?
Tôi vẫn tham gia đóng kịch, đóng phim đấy chứ. Nhưng thú thực, thành công của bộ phim “Của để dành” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải quá lớn khiến đến tận bây giờ, dù đã trải qua 17 năm nhưng tôi vẫn không thoát được ra khỏi “cái bóng” của cô Thư. Những bộ phim mà tôi tham gia sau này chưa có vai diễn nào thực sự ấn tượng bằng vai diễn truyền hình đầu đời ấy nên có lẽ mọi người nghĩ tôi “mất tích”. (cười)
Thời đóng “Của để dành”, Thu Hường là một cô sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Vậy chị làm thế nào để có thể nhập tâm vào nhân vật Thư đáo để như thế?
Nhờ một người bạn giới thiệu mà tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Thư. Ngay từ khi đọc kịch bản tôi đã bị vai diễn cuốn hút. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh con người đối xử với nhau chao chát, cay nghiệt nên mỗi cảnh quay tôi chỉ cần nghĩ đến một chút là có thể diễn được. Nhờ thế mà tôi không gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong suốt quá trình làm phim.
Tôi vẫn còn nhớ và cảm thấy có lỗi nhất với bạn diễn. Đó là cảnh tát cô Lành – người giúp việc. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải có rỉ tai bảo tôi: “Em tát thật đi”, thế là tôi tát thật. Cái tát “trời giáng” khiến Lài đau và bị bất ngờ. Cô ta khóc tức tưởi trước ống kính. Sau cảnh quay ấy, tôi có cảm giác có lỗi và phải tới xin lỗi người đồng nghiệp của mình.
Sau bộ phim “Của để dành”, chị có bị khán giả ghét không?
Vai Thư đóng đạt tới mức cho đến tận bây giờ ra đường mọi người vẫn gọi tôi là “cô Thư”, tôi cũng mất tên “cúng cơm” từ phim đó. Tuy nhiên, tôi không hề bị mọi người ghét mà trái lại đi đến đâu cũng nhận được sự ưu ái. Khi về các vùng quê biểu diễn, khán giả ở đó họ coi tôi như người quen thân thiết. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Nhiều người hỏi tôi, ngoài đời có đanh đá, chua ngoa giống trong phim không? Nhưng như bạn thấy đấy, tôi là một người phụ nữ rất nhẹ nhàng và cởi mở.
Nghiệp ám vào thân?
Xinh đẹp và sắc xảo nhưng có vẻ đường tình duyên của chị lại khá truân chuyên?
Đến giờ tôi vẫn là “người độc thân vui vẻ”. Có lẽ do tôi thường đóng những vai diễn đành hanh, chua chát như cô Thư hay cô Tuyết “nanh nọc” trong phim “Chuyện phố phường” của đạo diễn Danh Dũng; cô Trâm mưu mô, gian xảo trong “Bí mật Ê-va” nên mọi người dè chừng tôi chăng. Nghiệp ám vào duyên chăng?.
Bố mẹ có thúc giục chị chuyện lập gia đình không?
Tất nhiên là có chứ. Nhà tôi có ba chị em gái thì chỉ có tôi là chưa lập gia đình. Tôi không phải là người kén chọn hay đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào cho người bạn đời của mình nhưng chuyện tình cảm vẫn không được như ý muốn. Là phụ nữ, tôi cũng luôn khao khát có một mái ấm gia đình nhưng cái duyên chưa tới thì cũng đành chịu.
Vậy chị đã có bao giờ “đổ tội” đạo điễn Đỗ Thanh Hải vì đã “đóng khung” chị với Thư – một vai diễn đành hanh và cũng vất vả đường tình duyên hay không?
Sao lại “đổ tội” được, ngược lại tôi phải cảm ơn đạo diễn đã cho tôi một vai diễn để đời. Điều này là niềm mong mỏi, hạnh phúc của bất kỳ người nghệ sĩ nào.Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên tôi hiểu, hi sinh cho nghệ thuật là sự dấn thân không hề hối tiếc. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn mong chờ một vai diễn như vai Thư trong phim “Của để dành”.
Cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị đạt được những dự định trong cuộc sống!
Lưu Nhi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung tái ngộ trong "Gặp nhau cuối năm" đêm Giao thừa
Giới sao 16/02/2026 13:00
Mỹ Tâm, Đan Trường và dàn sao gạo cội quy tụ tại Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2026
Giới sao 16/02/2026 08:38
Gala WeChoice Awards 2025 ngập tràn cảm xúc với những câu chuyện truyền cảm hứng
Giới sao 08/02/2026 11:18
Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới quy tụ đại diện khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ
Giới sao 31/01/2026 22:33
Chương trình mới của VTV "Sao check" hút khán giả ngay từ tập đầu
Giới sao 09/01/2026 15:47
Tết này không có "Táo quân", khán giả xem gì đêm giao thừa?
Giới sao 07/01/2026 18:40
Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”
Giới sao 06/01/2026 11:54
Những gương mặt nghệ sĩ mới mở rộng ảnh hưởng trong năm 2025
Giới sao 11/12/2025 14:17
Vĩnh biệt diễn viên Thương Tín
Giải trí 09/12/2025 09:04
Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam hướng về miền Trung ruột thịt
Giới sao 25/11/2025 20:22
