Cụ bà 72 tuổi và quầy báo di động miễn phí
Phòng khám tình nguyện U80 |
Những ngày đầu tháng 3 trời Hà Nội mưa phùn lất phất, trước cửa số nhà 55 Đặng Tiến Đông người ta đã quen với hình ảnh một bà lão mang kệ sách, báo miễn phí, niềm nở mời người qua lại đọc. Hỏi ra mới biết, bà lão ấy tên là Phạm Thị Huyền Dung, năm nay đã 72 tuổi. Sáng nào bà Dung cũng dậy rất sớm, đều đặn mua hàng chục tờ báo cho mọi người đọc.
Kệ báo của bà cũng rất đơn sơ giản dị với một tấm biến ghi chữ: “Kính mời nhân dân đọc sách – báo miễn phí” cùng rất nhiều quyển sách, báo đã cũ nhàu. Thậm chí, bà còn chu đáo đến độ mua cả kính lão để phục vụ những ông bà già cao tuổi.
Bà Dung bên kệ báo miễn phí của mình. |
Trước đây, bà vốn từng là cán bộ giảng dạy môn Triết học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nom bà rất nhanh nhẹn. Chia sẻ về việc làm của mình, bà Dung bảo: “Tôi được Đảng bộ Hà Nội tặng một tờ báo Hà Nội Mới mỗi ngày theo tiêu chuẩn 50 năm tuổi Đảng, một mình tôi đọc rồi bỏ đi thì lãng phí quá. Vì để có được một sản phẩm báo chí đến với công chúng, là sự đóng góp công sức của nhiều người bao gồm phóng viên, biên tập, nhà in. Nên tôi đặt báo ra đây để cho nhiều người cùng đọc để biết thêm tin tức về thế giới cũng như đất nước”.
Nhiều người tìm đến đây không chỉ được đọc sách báo miễn phí mà còn được vui vầy bên câu chuyện tuổi già. Kệ báo của bà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến tận tối muộn. Nhiều hôm bà còn chong đèn cho mọi người đọc đến 22 giờ đêm. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều ông bà trong khu phố và cả những người lao động nghèo từ khắp nơi lên Hà Nội lập nghiệp. Bà Dung bảo: “Tôi làm việc này không màng gì lợi ích cá nhân. Khi tôi mở sạp báo này một số cụ rất vui khi ngồi đọc ở đây. Bởi các cụ vừa nắm được thời sự đất nước, quốc tế, vừa ngắm cảnh đẹp gò Đống Đa – vừa tự hào về người anh hùng áo vải Tây Sơn của mình. Một số cụ cũng tự đóng góp báo chí, sách vở vào đây. Tôi mong mọi người cùng tôi tích cực đọc sách báo và sưu tầm sách báo hay để nhân dân cùng đọc”.
Bà Dung cho biết, làm việc tốt giúp bà thấy khoan khoái, vui vẻ trong lòng. Mỗi lần phục vụ mọi người đọc báo miễn phí, nhiều người cảm ơn bà, bà lại cảm ơn lại họ. Bởi theo bà, nếu không có họ bà cũng không có cơ hội được làm việc tốt. Tuy vậy, mỗi ngày bà tự bỏ ra 30 nghìn đồng để mua các loại báo phục vụ mọi người. Chưa từng một giây nào bà tính đếm đến số tiền ấy, ngược lại bà cho rằng mình nhận được rất nhiều. Đó là sự cảm kích, tôn trọng của mọi người, là sự vui vẻ nhẹ nhõm trong lòng mà không niềm vui nào có thể so sánh được. Bà quan niệm: “Tiền rất quý, ai cũng cần tiền nhưng trên đời vẫn có thứ quý hơn tiền rất nhiều, đó chính là cái tình, là tấm lòng giữa người với người”.
Bà kết nạp Đảng khi chỉ mới 19 tuổi, đến nay cũng đã hơn 50 năm tuổi Đảng. Bà luôn tâm niệm sống một cuộc đời trong sạch noi gương cụ Hồ. Tất cả những điều bà làm đều không màng đến lợi ích vật chất mà xuất phát từ tấm lòng.
Tấm lòng thơm thảo, nhân hậu của bà Dung cũng được nhiều người biết đến khi cho sinh viên nợ tiền cơm đến hàng tháng trời. Hỏi ra mới biết, sau khi nghỉ hưu ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bà Dung có mở một quán cơm phục vụ cho sinh viên các trường quanh khu vực như: Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Công Đoàn...Cũng từng là cán bộ giảng dạy, bà thấu hiểu được sự vất vả của những sinh viên học xa nhà nhưng thiếu thốn đủ thứ, bà Dung hằng ngày vẫn cho nhiều nhóm bạn ăn cơm trưa nhưng nợ tiền.
Bà kể: “Cứ từng nhóm 5-7 đứa ăn cơm trưa mà nợ tiền tôi cả tháng trời, đến khi tôi tính ra thì lên đến mười mấy triệu. Thời ấy khốn khó, tôi bán quán cơm nhưng vẫn phải đi trả nợ. Bạn bè tôi là giảng viên các trường đại học bảo tôi cứ viết danh sách lên trường sẽ cho xử lý. Nhưng thương các em sinh viên đi học vất vả bây giờ nhà trường lại giữ bằng thì kiếm việc thế nào”.
Cô Nguyễn Thị Tuyết – Tổ trưởng Tổ dân phố số 32, phường Trung Liệt, Đống Đa nhận xét: “Bà Dung là một đảng viên gương mẫu trong chi bộ. Tháng nào bà cũng đi họp vào mùng 3 hàng tháng. Đối với việc bà mở quầy báo miễn phí, chúng tôi rất ủng hộ. Bản thân tôi cũng mang biếu bà Dung báo để góp cho mọi người cùng đọc”.
Có lẽ vì cái tâm sáng đó bà luôn được bà con trong phố yêu mến, ủng hộ. Nhiều người lặn lội từ những nơi xa đến chỉ để biếu bà những tờ báo đã nhàu. Và cứ mỗi ngày, sạp báo của bà lại tràn ngập tiếng cười, í ới gọi “bà Dung ơi”.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội
Khởi động Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2024 - Bia Saigon Cup 2024
Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC Hà Nội yêu cầu: Đưa ra xét xử 37 vụ án trong quý II/2024
Chung kết cuộc thi hoa hậu Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hòa Bình
Giá xăng ngày 9/5 có thể giảm sâu hơn 1.000 đồng/lít
Tìm lời giải bài toán ứng phó thiếu nước cho 190 hecta nho Ninh Thuận
Tin khác
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ
Gương sáng 13/02/2024 08:57