CLB Hà Nội để thua đầy tiếc nuối trước Shandong Luneng (Trung Quốc)
![]() | Thành Lương không thể sang Trung Quốc vì vấn đề hộ chiếu |
![]() | Hạ á quân Thai League, CLB Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp |
Với các hảo thủ ngoại binh như Roger Guedes, Gil và Graziano Pelle. Trong đó, Gil từng tham dự Copa America với đội tuyển Brazil, còn Graziano Pelle - cựu tiền đạo Southampton từng đá EURO 2016 cùng đội tuyển Italia nên không có gì phải ngạc nhiên khi Shandong Luneng (Trung Quốc) được đánh giá cao hơn CLB Hà Nội.
![]() |
CLB Hà Nội (áo xanh) để thua đầy tiếc nuối trước Shandong Luneng, qua đó lỡ tấm vé tham dự AFC Champion League 2019. Ảnh: AFC |
Bước vào trận đấu, chủ nhà Shandong Luneng là đội tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm chệch bằng chân trái của Zhang Chi đi bóng đi chệch khung thành của CLB Hà Nội. Thế nhưng, những diễn biến sau đó của hiệp 1, đội khách mới là đội làm chủ thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn, chơi ép sân và tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội nhà.
Đáng tiếc nhất là tình huống diễn ra ở phút 21, Pape Omar Faye chuyền bóng rất vừa tầm để Quang Hải thực hiện cút sút xa bằng chân trái sở trường đã khiến thủ thành Wang Dalei (Vương Đại Lôi) phải vất vả cản phá. Trong khi đó, những pha phản công tốc độ cao của Shandong Luneng tiềm ẩn độ nguy hiểm rất cao nhờ có các ngoại binh chất lượng, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Công thì CLB Hà Nội đã bị thủng lưới sớm.
![]() |
Tình huống Văn Quyết bắt vô-lê ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: Trung Nguyên |
Phải nói rằng, CLB Hà Nội đã chơi rất hay trong thời gian thi đấu hiệp 1, với các pha đi bóng, phối hợp nhanh tốc độ cao của các cầu thủ và Quang Hải, Văn Hậu cũng đã để lại dấu ấn trong các pha xử lý bóng của mình. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi đó của đội khách đã được đền đáp xứng đáng ở phút 39, tiền đạo Văn Quyết đã có pha bắt vô-lê tuyệt đẹp ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Hà Nội sau đường chuyền ngang bên cánh trái của Ganiyu Oseni.
Có bàn thắng dẫn trước, các tuyển thủ Hà Nội chơi càng tự tin và thoải mái hơn, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Wang Dalei. Bên cạnh đó, do Shandong Luneng buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nên khoảng trống phía sau dành cho Quang Hải và đồng đội vì thế cũng lớn hơn. Trận đấu vì thế diễn ra có phần hấp dẫn và kịch tính hơn với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội.
Người hâm mộ Việt Nam có nhiều phen thót tim bởi những pha lên bóng, hãm thành nguy hiểm mà đội chủ nhà đã tạo ra, nhưng hàng thủ CLB Hà Nội và thủ thành Văn Công đã chơi tập trung để cản phá. Trong khi đó, những cơ hội rất ngon ăn đã được đội khách tạo ra, tiếc rằng Pape Omar Paye, Quang Hải rồi đến Oseni đã không tận dụng thành công để nâng tỷ số lên thành 2-0.
Do quá phung phí với những cơ hội ngon ăn tạo ra, cùng với sai lầm phá bóng hụt trong vòng cấm của Thành Chung ở phút 65, đã tạo điều kiện cho Liu Junshuai ra chân ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Với lợi thế về thể hình và thể lực, Shandong Luneng đã cho thấy sự nguy hiểm của mình về khả năng chơi bóng bổng. Dù đã chơi rất nỗ lực để cản phá, nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình, các tuyển thủ Hà Nội đã không thể chiến thắng tình huống bật cao đánh đầu thành bàn của Pelle, cầu thủ sở hữu chiều cao 1,94m ở phút 73.
Lại một lần nữa Pelle chiến thắng trong tình huống không chiến ở phút 87, tạo cơ hội cho Liu Bin Bin thoát xuống dứt điểm rất căng làm rung lưới thủ môn Văn Công, nới rộng cách biệt lên thành 3-1. Thời gian không còn nhiều và cách biệt 2 bàn là rất khó san lấp, và trong tình thế không còn gì để mất, CLB Hà Nội đã dâng rất cao đội hình lên tấn công với mong muốn có bàn thắng rút ngắn tỷ số.
Thế nhưng khi bàn thắng chưa đến thì đội khách lại tiếp tục bị thủng lưới. Trong một tình huống phản công nhanh ở phút bù giờ thứ 2 của Shandong Luneng đã khiến hàng thủ Hà Nội bị rối loạn và Zhou Hai Bin đã rất dễ dàng ghi bàn vào lưới trống để ấn định chiến thắng đậm 4-1 để chính thức giành quyền vào chơi vòng bảng AFC Champion League.
Có thể nói rằng đây là một trận đấu để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, và với những gì đã thể hiện, CLB Hà Nội có lý do phải tiếc nuối nếu như tận dụng tốt ít nhất 3 cơ hội rất ngon ăn thì có lẽ trận đấu đã rẽ sang hướng khác và đại diện của Việt Nam đã dành chiến thắng.
Có thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến thua trận của Hà Nội trong trận đấu này xuất phát từ 2 vấn đề lớn, đó là thể lực và hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng. Chỉ cần khắc phục được 2 vấn đề này, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ có đại diện chơi ở AFC Champions League.
Trung Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Giá vàng nhẫn đã "vọt" lên gần 102 triệu đồng/lượng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực

“Cha tôi người ở lại” tập 19: An bối rối khi gặp lại Nguyên, mẹ Đại quyết “đẩy thuyền”

Tỷ giá USD hôm nay (31/3): Thế giới vẫn suy yếu, thị trường tự do giảm nhẹ
Tin khác

Verona vs Parma, 20h00 ngày 1/4: Điểm tựa quá khứ, lợi thế hiện tại
Thể thao 31/03/2025 06:57

Nhận định Lazio vs Torino, 01h45 ngày 1/4: Chủ nhà khó gượng dậy
Thể thao 31/03/2025 06:32

Celta Vigo vs Las Palmas: Khó thắng trên sân Balaídos
Thể thao 31/03/2025 06:31

Djokovic lần thứ 9 vào chung kết Miami Open 2025, chính thức xô đổ kỷ lục của Agassi
Thể thao 30/03/2025 16:46

Nhận định Barcelona vs Girona, 21h15 ngày 30/3: Barcelona tiếp tục thăng hoa
Thể thao 30/03/2025 08:13

U17 Việt Nam tiếp tục đánh bại U17 Oman: Sẵn sàng chinh phục sân chơi châu lục
Thể thao 29/03/2025 17:08

Brazil sa thải HLV Dorival Junior sau thất bại trước Argentina
Thể thao 29/03/2025 10:08

Preston North End vs Aston Villa, tứ kết FA Cup: Khác biệt ở đẳng cấp
Thể thao 29/03/2025 09:59

Brighton vs Nottingham Forest, 00h15 ngày 30/3: Cuộc chiến cân tài tại Amex
Thể thao 29/03/2025 09:35

Barcelona có thể bị xử thua 0-3 trước Osasuna vì vi phạm quy định sử dụng cầu thủ
Thể thao 29/03/2025 08:48