Tôn vinh những “bông hoa đẹp” của Thủ đô
| 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh Thủ tướng Chính phủ: Thi đua để Hà Nội là nơi phát sáng nhân tài, lan tỏa nhân văn |
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước Thủ đô đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả có nhiều dấu ấn nổi bật. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu có đóng góp tích cực, có sức lan toả mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô.
Ngày 10/10/2025, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội là dịp biểu dương, tôn vinh hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội đã được triển khai sâu rộng, sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thông qua các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành “bông hoa đẹp” tỏa hương trong vườn hoa thi đua của Thành phố.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho 14 cá nhân. |
Ghi nhận những kết quả từ phong trào thi đua của Thủ đô trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc thành phố được Đảng, Nhà nước và thành phố khen thưởng; cụ thể, có 1.933 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 50.101 tập thể, cá nhân được UBND thành phố khen thưởng.
Đặc biệt, ngày 7/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1939/QĐ-TTg tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội. Đó là Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội.
Trái tim người lính - khối óc người thầy thuốc
Trong muôn vàn bông hoa ấy, có những con người bình dị mà phi thường, lặng lẽ cống hiến, thắp sáng những giá trị nhân văn của Thủ đô. Một trong những gương mặt tiêu biểu là PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người phụ nữ được ví như “bông hồng thép” của Hà Nội, dù đã bước sang tuổi 83, nhưng bà vẫn ngày ngày miệt mài trong các hoạt động thiện nguyện.
PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu chia sẻ: “Sau gần 39 năm công tác trong quân đội, sau khi nghỉ hưu, tôi nghĩ rằng mình còn sức khỏe, còn trí tuệ, tại sao lại không tiếp tục cống hiến? Vì thế, ngay từ đầu tôi đã tham gia hai khóa chấp hành Trung ương Cựu chiến binh và hai khóa chất độc màu da cam/dioxin của Hà Nội. Qua những chuyến đi ấy, tôi hiểu và cảm thông sâu sắc với nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam”.
Từ sự đồng cảm đó, bà cùng các đồng nghiệp trong Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thành lập nhóm thiện nguyện gọi là “nhóm nữ trí thức Bạn của bạn” với hai mục tiêu chính.
![]() |
| Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu. |
Mục tiêu thứ nhất là xoa dịu nỗi đau da cam, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam của Hà Nội, cũng như các chi hội tại và huyện để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các nạn nhân. Bản thân Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã đứng ra ủng hộ 10 suất học bổng mỗi năm, kéo dài trong 4 năm liền, dành cho các nữ sinh là người Hà Nội bị khuyết tật đang theo học tại các trường đại học, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Mục tiêu thứ hai là thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chọn địa bàn tại cửa khẩu tại Sơn La để cùng với Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương giúp bà con thực hiện các mô hình kinh tế như nuôi dê, nuôi lợn rừng và trồng chè, ủng hộ sách giáo khoa cho các em, sửa chữa trường học và góp tiền để nuôi dưỡng 20 cháu học sinh nghèo, không đủ tiêu chuẩn ở nội trú.
Người “lái đò” của ngôi trường hạnh phúc
Nếu PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu là biểu tượng của lòng nhân ái, thì Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm lại là biểu tượng của niềm tin, tâm sức và trí tuệ để phát triển chất lượng giáo dục, không ngừng sáng tạo, đổi mới vì học sinh thân yêu.
Năm 1997, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm - mô hình trường tiểu học dân lập đầu tiên của Thủ đô. Khi đó, bà đã ngoài 50 tuổi, lại đối mặt với nhiều khó khăn.
“Hành trang của tôi là ba không: không có chuyên môn tiểu học vì tôi là giáo viên dạy tiếng Nga; không có kinh nghiệm quản lý và không có tài chính. Nhưng tôi là một người lính, từng công tác tại Bộ Tư lệnh Phòng không - không quân, lại là một đảng viên. Tôi quyết tâm nhận nhiệm vụ”, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền nói.
![]() |
| Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền là biểu tượng của niềm tin, tâm sức và trí tuệ. |
Với niềm tin và trách nhiệm, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền tìm cách tạo dựng niềm tin nơi phụ huynh, điều kiện tiên quyết để trường học tồn tại và phát triển. Bà bắt đầu bằng ba nội dung đổi mới: cho học sinh lớp 1 học ngoại ngữ với số tiết tương đương các môn chính như Toán, Tiếng Việt; tổ chức bán trú cho học sinh; đưa các em ra ngoài trường tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống, kỹ năng công dân toàn cầu, thậm chí cho học sinh đi du học hè ở nước ngoài.
Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Trường Đoàn Thị Điểm đã tạo dựng được uy tín, trở thành ngôi trường được phụ huynh tin tưởng, yêu mến. Tuy nhiên, khi thành công bắt đầu đến, bà lại đối mặt với nỗi mất mát lớn nhất cuộc đời đó là con gái bạo bệnh. Nỗi đau ấy khiến bà kiên quyết không muốn tiếp tục công tác quản lý nữa.
Nhưng trong những đêm dài mất ngủ, bà lại nghĩ đến các em học sinh vui chơi dưới sân, đến những cô giáo trẻ ở lại trường đến tối soạn giáo án. Những hình ảnh đó đã tiếp thêm năng lượng cho bà, để bà đứng lên đi làm trở lại”. Từ một lớp học với 27 học sinh, đến nay hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm đã có 5 cơ sở, 4 ở Hà Nội và 1 tại Hạ Long với hơn 10.000 học sinh và hơn 1.000 cán bộ, giáo viên.
Bà tự hỏi điều gì giúp mình vượt qua mọi thử thách suốt ba thập kỷ ấy, và trả lời một cách giản dị: “Tôi có niềm tin. Tôi tin vào chính bản thân mình và chỉ khi người ta có niềm tin thì mới có thể vượt qua được khó khăn”.
Người hiệp sĩ của di sản kiến trúc Hà Nội
Ở lĩnh vực bảo tồn, Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội được ví như “hiệp sĩ của di sản” - người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ vẻ đẹp kiến trúc và linh hồn văn hóa của Thủ đô; dung hòa giữa Nho học và Tây học, giữa hiện đại và cổ điển.
![]() |
| Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội được ví như “hiệp sĩ của di sản”. |
Ông là một trong những học trò ưu tú từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đi học tại Liên Xô. Trong hơn 50 năm gắn bó với công tác bảo tồn di sản văn hóa, Giáo sư Hoàng Đạo Kính đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị các di tích, di sản của Thủ đô. Ông chia sẻ, hiện nay Hà Nội đang bảo tồn rất chu đáo và phát huy tốt các di sản văn hóa của mình. Thành phố đang phát triển vượt bậc, hiện đại hóa nhanh cả về quy mô, chiều cao, độ kiên cố và đồ sộ. Tuy nhiên, ông bày tỏ nỗi lo rằng trong quá trình quốc tế hóa mạnh mẽ ấy, Hà Nội cần phải nghĩ đến một khái niệm bảo tồn rộng lớn hơn, đó là bảo tồn tính đặc sắc, tính riêng biệt, cái duy nhất mà Hà Nội có: “di sản kiến trúc đô thị”.
Theo ông, những giá trị kiến trúc của Hà Nội không đồ sộ, không quá mỹ lệ, nhưng lại rất “ta” - gần gũi, gợi cảm và đầy yêu thương, song cũng rất dễ bị tổn thương, dễ tan vỡ. Vì vậy, Hà Nội cần phát triển và hiện đại hóa nhưng đồng thời phải giữ được cái riêng, cái tinh tế, cái duy nhất. Ông nhấn mạnh: “Cần phải cân bằng sự phát triển đó, để cái phần Hà Nội vốn có - cái riêng của Hà Nội được lồng ghép, truyền tải mềm mại vào đô thị hiện đại, để Hà Nội mãi mãi là đô thị rất riêng, rất đặc sắc của mình”.
Là người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Giáo sư Hoàng Đạo Kính luôn tâm huyết, đau đáu với việc gìn giữ vẻ đẹp của quy hoạch, kiến trúc Thủ đô - nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Với tình yêu sâu nặng dành cho Hà Nội, ông từng giành giải thưởng lớn “Vì một tình yêu Hà Nội”, là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Thủ đô, và vinh dự được trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô Hà Nội” năm 2025.
| Để ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tính đến tháng 9/2025, thành phố Hà Nội đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho hơn 300 cá nhân. Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho 14 cá nhân đại diện các gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của thành phố Hà Nội. Cụ thể: Trung tá Dư Đình Hiếu - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạt trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội; Trung tá Nguyễn Bá Quang - Tiểu đoàn trưởng, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bà Bùi Thị An Giang - Công chức Văn phòng Đảng ủy phường Cửa Nam; bác sĩ Lê Quang Minh - khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, Sở Y tế Hà Nội; bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, phường Hồng Hà; Em Lê Đỗ Mỹ Anh - học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Hoàn Kiếm; bà Trương Thanh Hương - Phó Trưởng đoàn Múa, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Triệu Tiến Quang (dân tộc Dao), công dân thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì; Ông Cao Văn Cường - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận cụm 3, xã Ô Diên; bà Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên Công ty Cổ phần Biotech Group Việt Nam (địa bàn khu Nhà Ga đường sắt đô thị Cát Linh); bà Lưu Thị Kim Liên - Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ dân phố Hoàng 8, phường Nghĩa Đô; Ông Đặng Văn Dụ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng; ông Nguyễn Trọng Hiến - Hội viên nông dân thôn 3, xã Bất Bạt; ông Ngô Trọng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 4 Hàng Bồ, phường Hoàn Kiếm. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công, mở ra hướng phát triển đô thị bền vững cho Hà Nội
Hà Nội: Khởi công dự án hơn 4.600 tỷ đồng, quyết tâm hồi sinh sông Tô Lịch
Bộ Khoa học và Công nghệ khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Khánh thành Dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, nâng công suất lên 15 triệu khách/năm
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô
Tin khác
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025
Tôi yêu Hà Nội 17/12/2025 12:50
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng
Tôi yêu Hà Nội 10/12/2025 14:37
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Xã Đại Thanh chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00



