Về nguồn kỷ niệm Tết Độc lập:

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca

Trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông, vẻ đẹp Hà Nội không chỉ đến từ cờ hoa rực rỡ hay dòng người đông đúc, mà còn lắng lại trong những điều giản dị: nụ cười trao nhau trên phố, bàn tay dìu cụ già giữa biển người, ánh mắt trẻ thơ reo vui bên đoàn quân đi qua. Những nghĩa cử nhỏ bé, nhưng chan chứa tình yêu nước đã kết nối cộng đồng thành một khối gắn bó. Chính từ những khoảnh khắc tưởng chừng lặng lẽ ấy, tinh thần dân tộc lại được nuôi dưỡng và lan tỏa bền bỉ.
Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội

Tám mươi năm sau ngày mùa Thu lịch sử, Hà Nội lại một lần nữa trở thành điểm hẹn của triệu con tim cùng hướng ...

Khi trách nhiệm hóa thành niềm tự hào

Đằng sau những giờ phút rực rỡ, là bao ngày âm thầm luyện tập, chuẩn bị, đổ mồ hôi trên thao trường của những người lính Cụ Hồ trong thời bình, chiến sĩ Công an Nhân dân, các lực lượng khác tham gia nhiệm vụ A80. Họ không chỉ mang trên vai sự tin cậy của cấp trên, mà còn gánh cả niềm kỳ vọng và tình cảm của đồng bào cả nước. Với họ, tham gia nhiệm vụ A80, phục vụ Lễ diễu bình, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự lớn lao, dấu mốc quan trọng trong đời binh nghiệp.

Trong ánh mắt người lính, niềm tự hào hòa lẫn trách nhiệm; trong từng bước đi, tiếng hô, là ý chí sắt đá muốn góp phần làm nên thành công chung. Và giữa hàng vạn trái tim hướng về Hà Nội, chính những người lặng lẽ đứng sau đã viết thêm một trang đẹp về tinh thần cống hiến và tình yêu Tổ quốc.

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Trung tá Đỗ Anh Tuấn cùng đồng đội làm nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện A80.

Có nhiệm vụ thay mặt cơ quan chính trị của Trung đoàn, tham gia lực lượng đảm bảo mặt đất, tiến hành các mặt Công tác Đảng, Công tác Chính trị trong nhiệm vụ bay - A80 tại Sân bay Hòa Lạc; Trung tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Trung đoàn Không quân 917, sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân cho chia sẻ: “Đối với lực lượng không quân chúng tôi, tất cả mọi chiến thắng trên không, 90% đều bắt nguồn từ mặt đất. Do vậy, các thành phần tham gia bảo đảm mặt đất như: Kỹ thuật - hậu cần, tham mưu, quân huấn, chính trị,... đều rất quan trong. Tuy âm thầm nhưng cũng rất vẻ vang.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn: "Được sống trong bầu trời của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, mỗi chúng ta đều phải nên ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy độc lập, tự do của dân tộc và hòa bình cho cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Vì vậy, tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, những đồng đội đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia nhiệm vụ A80 lần này đều nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của cá nhân, xác định quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của sự kiện đặc biệt này".

Để bảo đảm an toàn, chính xác, đúng kế hoạch của mỗi chuyến bay, ban bay, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, thành phần bảo đảm ở mặt đất phải hết sức sâu sát, kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ ở tất cả các khâu các bước (gồm 3 giai đoạn bay và 4 giai đoạn kỹ thuật)”.

Quán triệt tốt nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ, anh Tuấn cùng đồng đội đã tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm lãnh đạo của Chi bộ lâm thời - Lực lượng A80 của Trung đoàn 917 tại sân bay Hòa Lạc. Trong đó, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng bảo đảm kỹ thuật thực hiện đúng, đủ các quy trình kỹ thuật, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Nhất là động cơ máy bay, cánh quạt, các thiết bị hàng không, vô tuyến điện tử đến việc theo dõi và hiệu chỉnh các tham số chuẩn xác... để đảm bảo an toàn cho máy may và phi công, thành viên tổ bay trong quá trình tham gia hoạt động bay.

Thường xuyên bám sát kế hoạch bay và đôn đốc, kiểm tra các nội dung học tập chuyên ngành của phi công, thành viên tổ bay và lực lượng kỹ thuật; đảm bảo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chăm sóc, kiểm tra thường xuyên sức khỏe của phi công và thành viên tổ bay. Tích cực phối hợp, hiệp đồng cùng các đơn vị bạn, nhất là Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 (đơn vị chủ trì nhiệm vụ bay A80 của Khối Trực thăng tại Hòa Lạc) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động tại sân bay; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên tinh thần bộ đội, kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu...

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và Trung tá Phạm Thị Hoa, giảng viên Học viện Phòng không - Không quân cùng tham gia nhiệm vụ A80.

“Là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia nhiệm vụ trọng đại này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện mang ý nghĩa lịch sử - chính trị to lớn của đất nước. Để có được độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay không hề dễ dàng. Đó là cả một chương sử đỏ, được viết bằng máu của bao triệu người đi trước. Do đó, chúng ta không bao giờ được quên ơn những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường suốt 80 năm qua, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước chúng ta. Để vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dù là ai, mỗi chúng ta phải luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, yêu nước là chung tay đoàn kết, là hợp tác và hành động, là bằng những việc làm cụ thể và hữu ích để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường, sánh vai cùng các nước năm châu như lời Bác Hồ từng căn dặn”, Trung tá Đỗ Anh Tuấn xúc động chia sẻ.

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Mỗi người dân Việt Nam đều yêu nước theo cách riêng của mình, nhưng quan trọng nhất đó là, dân tộc ta yêu chuộng hòa bình, luôn đoàn kết, đồng lòng trước những biến cố của lịch sử.

Là một người lính trực tiếp làm nhiệm vụ, cũng như bao người dân khác, Trung tá Đỗ Anh Tuấn tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Anh nói: “Tôi cũng giống như hàng triệu đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đang nô nức hướng về ngày hội non sông, được sống lại hào khí của mùa thu Cách mạng 80 năm về trước và Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi nghĩ về mấy câu thơ của tác giả Nguyễn Việt Chiến: “Có nơi nào như đất nước chúng ta/ Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ/ Khi giặc đến vạn người con quyết tử/ Cho một lần Tổ quốc được sinh ra”.

Tôi tin tưởng rằng: Mỗi người dân Việt Nam đều yêu nước theo cách riêng của mình, nhưng quan trọng nhất đó là, dân tộc ta yêu chuộng hòa bình, luôn đoàn kết, đồng lòng trước những biến cố của lịch sử, mỗi việc làm cụ thể, hành động. Chúng ta đã, đang và sẽ tiêp tục để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế cũng như khẳng định vị thế của đất nước trong bối cảnh thế giới hiện nay".

Phía sau sắc cờ hoa là tình người chan chứa

Là một người trẻ, bạn Lưu Mỹ Uyên (Hà Nội) chia sẻ: "Mình cảm nhận tinh thần A80 như nhịp sống rộn ràng lan tỏa khắp mọi nơi. Không khí ngày hội của đất nước khiến mình thấy tự hào, háo hức và tràn đầy năng lượng. Tinh thần ấy thôi thúc mỗi người dám thử thách, dám cống hiến và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong từng nụ cười, từng bước chân, mình thấy hòa nhịp cùng cộng đồng, học hỏi, sẻ chia và góp phần nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết vào bức tranh chung của đất nước, nơi tinh thần dân tộc tỏa sáng rực rỡ".

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Bạn trẻ Lưu Mỹ Uyên (Hà Nội).

Trong bức tranh rực rỡ của ngày hội lớn, Hà Nội không chỉ đẹp bởi cờ hoa tung bay, hay những đoàn diễu binh hùng tráng, mà còn lắng lại trong từng chi tiết bình dị giữa phố phường. Giữa biển người háo hức, những câu chuyện nhỏ bé, thoáng qua nhưng giàu cảm xúc đã góp phần làm nên một đại lễ đầy ắp tình người. Đó không phải những điều được chuẩn bị công phu hay dàn dựng hoành tráng, mà là sự tự nhiên tỏa ra từ lòng dân - chân thành, mộc mạc, nhưng lại mang sức lan tỏa sâu xa. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến không khí 2/9 thêm phần ấm áp: vừa thiêng liêng, trang trọng, vừa gần gũi, thân quen, để ai có mặt cũng cảm nhận được niềm tự hào và sự gắn kết trong ngày trọng đại của dân tộc.

Người ta bắt gặp hình ảnh một em nhỏ mới 5 tuổi, tay vẫn còn vụng về, nhưng đã chủ động nhường chai nước của mình cho một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữa trời nắng chang chang. Cử chỉ giản dị ấy lan tỏa sự ấm áp, cho thấy tình cảm của người dân với lực lượng vũ trang - những người đang âm thầm cống hiến vì sự thành công của sự kiện. Cũng trong dòng người háo hức, một nhóm học sinh đã tự nguyện giúp một cụ già ngồi xe lăn tiến gần hơn đến khu vực xem hợp duyệt. Hành động tuy nhỏ, nhưng chứa chan tinh thần “tương thân tương ái”, làm sáng bừng nét đẹp của thanh niên Thủ đô.

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Hình ảnh đẹp lại buổi sơ duyệt A80.

Không khí trở nên bùng nổ khi các đoàn hợp duyệt xuất hiện, hàng vạn tiếng hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” hòa nhịp, dội vang cả không gian Ba Đình lịch sử. Những thanh âm ấy không chỉ thể hiện lòng tự hào, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh đã đưa đất nước vượt qua biết bao thử thách suốt 80 năm qua. Ở đâu đó, người ta còn chứng kiến những câu chuyện thú vị: Cả một làng quê cùng nhau tổ chức chuyến đi ra Hà Nội xem duyệt binh, mang theo niềm háo hức như đi trẩy hội. Sự xuất hiện của họ giữa lòng Thủ đô khiến ai chứng kiến cũng thấy xúc động và tự hào về tinh thần cộng đồng, về tình yêu nước bền chặt trong từng con người Việt Nam.

Từ những chi tiết nhỏ ấy, có thể thấy rõ: Người dân Việt Nam không chỉ quan tâm, theo dõi, mà còn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia để góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại. Hà Nội - nơi hội tụ tinh hoa và lòng dân cả nước - đã trở thành sân khấu để văn hóa ứng xử, tình cảm gắn bó và tinh thần dân tộc tỏa sáng. Và chính từ sự cộng hưởng ấy, hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thêm phần rạng ngời: Một dân tộc yêu hòa bình, giàu tình nghĩa, biết giữ gìn văn minh và luôn đồng lòng trong những thời khắc trọng đại.

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Những khoảnh khắc đẹp đẽ và giàu cảm xúc.

Dĩ nhiên, trong đám đông hàng vạn người, khó tránh khỏi những “hạt sạn” như chen lấn, xô đẩy hay tranh giành chỗ đứng. Những hình ảnh này từng gây ra ít nhiều tiếc nuối, nhưng nếu nhìn một cách công bằng, đó chỉ là hiện tượng cục bộ, là hành động của một số ít cá nhân. Điều đọng lại rõ nét và mạnh mẽ hơn cả vẫn là những câu chuyện nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa, khẳng định giá trị tốt đẹp của cộng đồng.

Là người dân sống ở phố cổ Hà Nội, anh Nguyễn Khánh Toàn cho biết, trong những ngày qua, khi đến xem tập duyệt, anh có chứng kiến một số hình ảnh chưa đẹp như chen lấn, thậm chí có người trèo lên cả xe ô tô để nhìn cho rõ. “Thực sự tôi thấy hơi tiếc, bởi những hành động đó không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn thì đó chỉ là số ít. Còn đa phần người dân đều giữ thái độ rất văn minh, đứng ngay ngắn, nhường chỗ cho nhau, nhiều cụ già, em nhỏ được người xung quanh hỗ trợ nhiệt tình,” anh chia sẻ. Với anh Toàn, không khí rộn ràng, chan chứa niềm tự hào mới là điểm nhấn quan trọng, và vài “con sâu” không thể làm mờ đi tinh thần yêu nước, đoàn kết của người Hà Nội.

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca
Anh Nguyễn Khánh Toàn: "Vài “con sâu” không thể làm mờ đi tinh thần yêu nước, đoàn kết của người Hà Nội".

Từ Hưng Yên lên Hà Nội để xem hợp duyệt, chị Trần Thị Mai từng chứng kiến cảnh tranh nhau chỗ đứng, chị nói: “Quả thật rất đông người, nhiều lúc có xô đẩy, có người nóng ruột tranh chỗ đẹp để quay phim, chụp ảnh. Nhưng nhìn kỹ thì cũng dễ hiểu, vì ai cũng mong muốn lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt của sự kiện trọng đại này cho riêng mình. Quan trọng là số đông người dân vẫn rất ý thức, vẫn giữ gìn trật tự, cổ vũ trong trật tự và đầy tự hào. Với tôi những hình ảnh lộn xộn chỉ là “hạt sạn nhỏ”, trong khi điều đọng lại lớn hơn cả chính là tinh thần đoàn kết, tình yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trong từng con người Việt Nam”.

Nếu 80 năm trước, chiến thắng là kết quả của sức mạnh toàn dân, toàn quân giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thì hôm nay, “chiến thắng” của đại lễ chính là sự đồng lòng, là nét đẹp văn hóa, là tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa những con người Việt Nam. Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi từng chứng kiến thời khắc khai sinh đất nước, vẫn rực sáng một sức mạnh vô hình: Nhân dân và quân đội cùng chung một nhịp đập, cùng dựng xây hình ảnh một Việt Nam văn minh, hiện đại, đầy tự tin. Đó không chỉ là kỷ niệm của riêng một ngày lễ, mà còn là thông điệp gửi đến mai sau: Sức mạnh dân tộc không nằm ở vũ khí, mà ở tình yêu nước, lòng nhân ái và ý chí vươn lên, để mỗi thế hệ đều có thể viết tiếp bản hùng ca mùa thu.

Bảo Thoa

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), cùng với toàn thành phố Hà Nội, tại Trường Tiểu học Trung Hưng, phường Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ khai bút đầu năm và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.
Nam Phù: Rộn ràng Lễ khai bút đầu Xuân

Nam Phù: Rộn ràng Lễ khai bút đầu Xuân

Trong không khí ấm áp đầu xuân, tại đình làng Đại Lan (xã Nam Phù), gần 100 học sinh trong xã đã hào hứng tham gia Lễ khai bút đầu xuân. Không gian linh thiêng của ngôi đình cổ hòa quyện cùng sắc xuân tươi mới tạo nên một bầu không khí trang trọng mà ấm áp, mở đầu cho một năm học tập và rèn luyện đầy hứa hẹn.
Vườn hoa Lý Thái Tổ đông kín người check-in dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Vườn hoa Lý Thái Tổ đông kín người check-in dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vườn hoa Lý Thái Tổ trở thành điểm hẹn du xuân của nhiều gia đình Hà Nội. 300 gốc đào được sưu tầm từ khắp miền Bắc, phần lớn là đào quý, lần đầu tiên quy tụ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại không gian này, tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô.
Xã Ô Diên có nhiều điểm check in tuyệt đẹp dịp Tết Nguyên Đán 2026

Xã Ô Diên có nhiều điểm check in tuyệt đẹp dịp Tết Nguyên Đán 2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí xuân đã lan tỏa khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Ô Diên. Từ các vườn hoa trung tâm đến những không gian sinh hoạt cộng đồng, nhiều cụm trang trí rực rỡ được dựng lên, tạo nên những điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới.
Những "lá chắn lửa" xuyên Tết vì bình yên Thủ đô

Những "lá chắn lửa" xuyên Tết vì bình yên Thủ đô

Trong khi hàng triệu gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, tận hưởng khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Thủ đô vẫn lặng lẽ duy trì nhịp trực chiến quân số 100%. Với họ, Tết không chỉ là niềm vui đoàn viên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm cao cả trước sự tin cậy của Nhân dân.
Ngày xuân vui hội Đền Măng Sơn

Ngày xuân vui hội Đền Măng Sơn

Mỗi độ xuân về, khi mưa bụi giăng nhẹ trên lộc non và nắng mới hong ấm mái đình làng cổ, đền Măng Sơn lại rộn ràng mở hội, trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh quen thuộc của người dân xứ Đoài và du khách thập phương. Trong không gian linh thiêng, cổ kính, sắc cờ hội hòa cùng tiếng trống chiêng ngân vang, đánh thức một miền ký ức văn hóa đã bền bỉ chảy suốt bao thế kỷ.
Rực rỡ sắc màu đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại phường Đống Đa

Rực rỡ sắc màu đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại phường Đống Đa

Tối 12/2, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, phường Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra chương trình ca múa nhạc đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; chào mừng kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết.
Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày giáp Tết cổ truyền, trong 2 ngày 6-7/2, xã Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026, tạo điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Xã An Khánh tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”

Xã An Khánh tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”

Nhân dịp chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), trong hai ngày 6 - 7/2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã An Khánh đã tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
URENCO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm thành lập

URENCO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm thành lập

Ngày 6/2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập.
Xem thêm
Phiên bản di động