“Có anh, nơi ấy bình yên” tập 2: Chủ tịch xã né tránh đám giỗ, thiếu tá Huy bị trách móc giữa họ hàng
![]() |
| Cảnh trong phim “Có anh, nơi ấy bình yên” tập 2. |
Chủ tịch xã “lánh mặt” kỳ lạ, sai vợ đi thay trong đám giỗ
Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Thứ (Thanh Bình) - Chủ tịch xã Tiên Phong - bất ngờ né tránh lời mời dự đám giỗ bố của Thiếu tá Huy, dù đây là một sự kiện quan trọng trong làng và bản thân ông được mời đích thân. Thay vì có mặt, ông lại vội vã trở về nhà, yêu cầu vợ là bà Nga (Vân Dung) đóng chặt cổng và nếu ai hỏi thì báo là ông không có ở nhà.
Đặc biệt, ông Thứ còn yêu cầu bà Nga thay mặt mình sang dự đám giỗ để "thắp nén nhang và thám thính tình hình". Trước đề nghị bất thường này, bà Nga không giấu được sự bức xúc: “Mình đường đường là Chủ tịch xã mà lại sai vợ đi thay, lại còn nghe ngóng giúp là sao nhỉ?”
Hành động né tránh của ông Thứ khiến người xem đặt dấu hỏi lớn: Phải chăng đằng sau đó là một mối quan hệ phức tạp hay toan tính cá nhân?
Huy về kịp đám giỗ nhưng vấp phải sự trách móc của họ hàng
Về phần Thiếu tá Huy, anh trở về đúng lúc diễn ra đám giỗ của cha. Tuy nhiên, trong lúc nâng chén rượu mời, anh chỉ nhấp môi mà không uống cạn, khiến ông bác họ tức giận cho rằng Huy tỏ thái độ khinh thường người lớn trong nhà.
Dù Huy đã thành thật giải thích rằng mình phải lên cơ quan làm nhiệm vụ ngay trong chiều, ông bác vẫn không nguôi giận, nhấn mạnh: “Công việc là công việc, nhưng về nhà là con cháu, không thể thất lễ với bề trên.”
May mắn là Bằng và Cường Gà đã nhanh chóng can thiệp, làm dịu tình hình giúp Huy thoát khỏi tình huống khó xử giữa họ hàng.
Truy bắt đối tượng bắt cóc, cao trào dâng cao
Kịch tính được đẩy lên cao khi Huy vừa rời đám giỗ đã nhận tin báo về một vụ bắt cóc xảy ra ngay trên địa bàn xã. Không chần chừ, anh lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Một cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa lực lượng công an và tên tội phạm diễn ra trong sự phối hợp khẩn trương.
Trong khi đó, ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) một nhân vật đầy màu sắc khác của phim đang mải mê tham gia đá gà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi cảnh báo công an đang mật phục. Ông lập tức thông báo cho cả nhóm tẩu thoát, tránh bị bắt quả tang.
“Có anh nơi ấy bình yên” tiếp tục chứng tỏ sức hút với lối kể chuyện dí dỏm, đậm chất đời thường nhưng không kém phần gay cấn. Tập 2 khéo léo đan xen giữa những mâu thuẫn trong gia đình, bí ẩn trong quan hệ làng xã và các tình huống phá án hấp dẫn, hứa hẹn còn nhiều bất ngờ phía trước.
Tập 3 “Có anh, nơi ấy bình yên” sẽ lên sóng lúc 21h ngày 31/7 trên VTV1.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ
Điện ảnh 22/02/2026 19:46
Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé
Điện ảnh 21/02/2026 19:32
"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất
Điện ảnh 19/02/2026 21:46
“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết
Điện ảnh 10/02/2026 13:03
Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Điện ảnh 31/01/2026 14:45
Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Điện ảnh 16/01/2026 15:35
Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội
Điện ảnh 13/01/2026 07:28
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Điện ảnh 04/12/2025 22:59
“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo
Điện ảnh 01/12/2025 14:14
“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng
Điện ảnh 25/11/2025 15:10
