Chắt chiu nuôi dưỡng ước mơ

Mong một ngày... làm chủ
Lặn lội từ Hải Dương ra Hà Nội làm việc, Kim Loan (Công ty Denso-KCN Bắc Thăng Long) luôn ấp ủ ước mơ sau này có vốn mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay tại nhà để kiếm đồng ra đồng vào đỡ đần bố mẹ. Loan cho biết, nhà cô rất nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán. Tuy làng quê cô đang ngày càng đổi mới với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều gia đình đã chuyển sang buôn bán nhỏ và khấm khá lên, nhưng vì không có vốn nên nhà Loan nghèo vẫn hoàn nghèo. Ước mơ gia đình có tiệm tạp hóa nhỏ để bố mẹ đỡ phải cày sâu cuốc bẫm mà vẫn có đồng ra đồng vào khiến cô gái trẻ làm việc miệt mài ngày đêm. “Ngày nào Loan cũng xung phong tăng ca, thời điểm công ty ít việc, không tăng ca được, thì cô ấy lại lăn lộn đi làm thêm bên ngoài”, Thu Hằng, một người bạn cùng phòng trọ với Loan kể lại. Loan làm phụ bán hàng cho cửa hàng tạp hóa gần chỗ trọ, bởi theo cô, làm ở đó vừa có thêm tiền, lại vừa tích lũy kinh nghiệm kinh doanh sau này. “Em đặt mục tiêu hàng tháng phải tăng ca, hoặc làm thêm đạt mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng”, Loan cho biết.
“Em đã cố gắng được 5 năm rồi, giờ cố thêm vài năm nữa rồi về quê làm ăn. Chắc chắn là em sẽ được làm chủ một tiệm tạp hóa hoặc một cửa hàng ăn nhỏ ở quê”, Loan vừa nói, vừa cười giòn tan.

Miệt mài làm việc để nuôi dưỡng ước mơ
Cùng chung ước mơ được “làm chủ” như Loan là vợ chồng Thanh Trúc- Quốc Hưng (quê Thanh Hóa). Trúc
| Còn gì hạnh phúc hơn khi chắc chắn giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của chúng tôi sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa. Vì điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa. |
là công nhân may, còn Hưng là công nhân cơ khí cùng làm trong KCN Sài Đồng. “Con gái được 6 tháng, vợ chồng em đã phải để con ở quê nhờ ông bà trông nom để ra Hà Nội kiếm sống. Nhớ và thương con lắm, nhưng cứ ở quê mà trông nhau thì biết lấy gì mà sống. Thôi đành cố gắng đi làm vài năm lấy ít vốn, sau này về quê mở tiệm sửa xe cho anh xã, vợ loanh quanh cày cuốc ruộng vườn phụ thêm”, Trúc ngậm ngùi. Nhưng đời sống người công nhân vất vả, thu nhập thấp, chẳng dễ tích lũy vốn như vợ chồng Trúc nghĩ. Thế là hai vợ chồng trẻ cũng lăn lộn làm thêm, tìm đủ cách gói gọn sinh hoạt của hai vợ chồng trong đồng lương thợ may 2,5 triệu đồng của Trúc. 3 triệu lương công nhân cơ khí của Hưng được đưa vào “quỹ gia đình”. Nhìn vợ âu yếm, Hưng khoe: “Trúc quản lý tiền bạc chặt chẽ lắm. Đàn ông thỉnh thoảng sau giờ làm việc muốn la cà quán xá, làm cốc bia, nhưng cô ấy chỉ duyệt một tháng, được uống bia một lần vào dịp lĩnh lương...”. Rồi giọng Hưng phấn chấn hẳn lên: “Ra đi từ khi con ãm ngữa, giờ cháu đã học lớp một, vợ chồng em đang tính toán gom lại vốn liếng để về quê thực hiện dự định ban đầu. Khi ấy, em thành ông chủ tiệm sửa xe, bà xã sẽ đỡ phải đầu tắt mặt tối, mà gia đình lại được đoàn tụ, con cái không phải thiếu hơi ấm cha mẹ”.
Mơ về mái nhà và những đứa trẻ
Ngày rời quê hương Bắc Giang ra Hà Nội làm việc, Hải Đăng (công nhân KCN Vĩnh Tuy) đã 23 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ anh sốt ruột lắm, đặt mục tiêu cho Đăng là đi làm công nhân 2 năm (25 tuổi) thì phải lấy vợ và đẻ cho ông bà đàn cháu. “Không dám cãi lời vì sợ ông bà buồn, nhưng lúc ấy, tôi đã xác định là sẽ sống độc thân vì làm công nhân khổ quá, nuôi bản thân còn chưa được, nói gì tới vợ con”, Đăng kể. Nhưng rồi, mọi sự đã khác khi anh gặp Thu. “Cô ấy động viên tôi vừa học, vừa làm và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã thi đỗ tại chức Trường đại học Bách khoa còn Hằng cũng đang theo học một lớp tại chức kế toán”. Mùa cưới năm nay, bố mẹ Đăng sẽ thỏa niềm vui đón con dâu mới, còn đôi bạn trẻ dự định sau đám cưới sẽ ở lại Hà Nội học tập và làm việc thêm vài năm để tích lũy kinh nghiệm và tài chính, sau đó về quê làm việc, phụng dưỡng cha mẹ già. “Biết là vừa học vừa làm rất khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi sẽ động viên nhau cùng cố gắng. Vợ chồng đồng cam, cộng khổ thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua”, Thu bộc bạch. Còn Đăng tiếp lời người yêu: “Còn gì hạnh phúc hơn khi chắc chắn giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của chúng tôi sẽ thành hiện thực. Vì điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa”.
Không chỉ có Đăng, Văn Quyền- bạn đồng nghiệp của anh, cũng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ trọng đại với gia đình là cưới vợ, làm nhà sau hơn 5 năm dốc sức làm việc tại Hà Nội. “Sống một mình làm ra bao nhiêu tiền cũng hết, lấy vợ rồi, có người tay hòm chìa khóa, nhắc nhở mình chi tiêu điều độ, nên dù thu nhập ít, hàng tháng hai vợ chồng cũng vẫn tiết kiệm được một khoản đáng kể”, Quyền cho biết. Nhờ khéo thu vén, dành dụm, lại được sự hỗ trợ của hai bên gia đình, vợ chồng Quyền đã mua được mảnh đất nhỏ ở Thanh Trì và dựng lên một mái nhà đơn sơ. “Nhà còn đơn sơ nhưng dù sao đó vẫn là nhà mình. Chúng tôi dự định năm tới sẽ sinh em bé và đón ông bà ra vừa giúp trông nom, vừa để gia đình được đoàn tụ quây quần”.
Có thể nói, dù cuộc sống còn lắm vất vả, nhọc nhằn, nhưng tương lai của nhiều thanh niên công nhân không hề mờ mịt khi trong họ vẫn đầy ắp những hoài bão ước mơ.
Ngọc Tú
Nên xem
Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định
Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch
Tin khác
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên
Hội Đoàn thể 02/01/2026 16:30
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hội Đoàn thể 26/12/2025 13:26
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
