Nhận thức trong bóng đá Việt Nam

Nhận thức của cầu thủ
Từ trước tới nay, bóng đá ta nổi tiếng về lối chơi bạo lực và tiểu xảo, các cầu thủ luôn sẵn sàng làm mọi thứ ngoài chuyên môn để ngăn cản đối phương giành chiến thắng. Chính những mặt tiêu cực đó đã tạo ra một giải vô địch quốc gia tai tiếng bậc nhất trong khu vực. Vì lý do này mà các khán đài V-League ngày càng thưa, bóng đá Việt Nam ngày càng thụt lùi và quan trọng nhất là niềm tin từ người hâm mộ gần như trở về con số 0.
Sở dĩ các cầu thủ tại V-League luôn phải chơi xấu là để lấp đi những khoảng trống về chuyên môn. Chính những nhận thức hạn hẹp đó đã đi qua biết bao thế hệ cầu thủ, đáng buồn hơn khi những người có trách nhiệm, những nhà quản lý lại cổ súy cho lối chơi này. Đó là lý do tại sao mà dù chúng ta đã đổ rất nhiều tiền vào bóng đá nhưng kết quả thu lại không được bao nhiêu.
Phải tới những mùa giải gần đây, khi lối chơi bạo lực lên đến đỉnh điểm thì những người đứng đầu mới nhận ra rằng bóng đá Việt Nam đang thật sự đi lạc lối. Những chấn thương kinh hoàng kiểu như chấn thương sọ não, gãy ống đồng, đứt gân, đứt dây chằng tưởng như chỉ có trong phim chỉ là “chuyện cơm bữa” ở V-league.
BĐVN đang làm cách mạng toàn diện, trong đó việc loại bỏ lối chơi bạo lực sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên việc thay đổi nhận thức chơi bóng của cầu thủ không dễ.
U21 Việt Nam tại giải U21 Báo Thanh niên 2014 mới đây có thể coi là tàn dư của lối làm bóng đá cũ. Thầy trò ông Phan Công Thìn đã giảm thiểu tối đa lối chơi bạo lực thế nhưng họ vẫn hiện rõ nhận thức của một nền bóng đá kém phát triển. Trong trận đấu với đàn em U19 HAGL, U21 Việt Nam không dám dâng lên tấn công, họ run sợ trong các pha lên bóng. Dù có thể kéo đối thủ vào chấm luân lưu nhưng cách chơi bóng của thầy trò HLV Phan Công Thìn là phản cảm và thiếu tinh thần thể thao.
Ngược lại với lối chơi nghèo nàn của U21 Việt Nam là một U19 HAGL đầy sức sống. Công Phượng và các đồng đội không có những toan tính như các đàn anh, với họ ra sân chỉ đơn giản là phải cháy hết mình để phục vụ khán giả. Có thể việc hăng say tấn công sẽ khiến đoàn quân của ông Grachen phải trả giá nhưng họ sẽ đem lại cảm hứng cho NHM, đó là điều quan trọng nhất bóng đá Việt Nam vào thời điểm này.
Nhận thức của người hâm mộ
Trận đấu giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam không có quá nhiều điểm nhấn về chuyên môn nhưng đó lại là một “trận đấu” lớn đối với NHM. Một trận cầu để khán giả có thể nhìn ra sự khác biệt giữa 2 cách làm bóng đá. Và cuối cùng thứ bóng đá trong sáng, không tính toán của Công Phượng và các đồng đội đã chiếm được trọn vẹn tình cảm của khán giả.
Không chỉ ở cầu thủ mà ở trên khán đài, các CĐV bóng đá Việt Nam cũng đang dần thể hiện sự chuyên nghiệp hóa. Một rừng áo đỏ đã xuất hiện trên khán đài C của sân Cần Thơ, tiếng hò reo cổ vũ cũng trở nên có “bài” hơn, ấn tượng nhất là màn bật đèn điện thoại của gần 4 vạn khán giả trên sân tạo ra một hình ảnh lung linh hết sức đáng nhớ.
Chính những hành động cổ vũ như thế của khán giả sẽ giúp cầu thủ hưng phấn và thi đấu thăng hoa hơn. Hãy thử tưởng tượng mọi trận đấu đều chật ních khán giả và cổ vũ một cách chuyên nghiệp như thế thì việc cầu thủ đá không hay mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của khán giả chỉ mang tính tương đối hoặc theo cảm hứng nhất thời. Thực tế trong loạt đá luân lưu giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam khán giả Tây Đô đã khiến tất cả phải thất vọng với màn cổ vũ thiên vị dành cho U19 HAGL. Tất nhiên thầy trò HLV Graechen đá đẹp thì sẽ được ủng hộ, nhưng thật đáng buồn khi họ coi U21 Việt Nam như “kẻ thù”.
Có thể nói, NHM Cần Thơ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung nô nức đến xem và ủng hộ U19 HAGL chỉ là thỏa chí tò mò mà thôi. Nó như việc một ban nhạc nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biểu diễn, nếu chỉ diễn trong một ngày chắc chắn hôm đó sẽ cháy vé nhưng nếu ban nhạc đó hàng ngày biểu diễn thì chẳng còn mấy ai xem.
U19 HAGL đang trở thành hiện tượng gây sốt nhờ lối đá có văn hóa và cả sự tung hô quá đà của truyền thông. Công Phượng và các đồng đội đang được săn đón ở khắp mọi nơi nhưng liệu sự ủng hộ đó có còn khi các cầu thủ U19 HAGL ra sân hàng tuần ở V-League hay không? Rõ ràng sự trung thành của CĐV vẫn là một dấu hỏi.
Kết luận
Bóng đá Việt Nam đang trong bước chuyển mình, chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ Asiad 2014 và U19 HAGL. Những chuyên gia Nhật Bản và quốc tế sẽ giúp vấn đề chuyên môn được cải thiện dần dần, thế nhưng thay đổi nhận thức thi đấu của cầu thủ và nhất là văn hóa cổ vũ của CĐV là một chuyện không dễ thực hiện trong một sớm, một chiều.
Doãn Công
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Nhận định Real Madrid vs Benfica: Lợi thế Bernabeu, vé đi tiếp trong tầm tay
Thể thao 25/02/2026 07:08
Nhận định Everton vs MU (03h00 ngày 24/2): Khi phong độ đối đầu khát vọng
Thể thao 23/02/2026 15:18
Nhận định Thanh Hóa vs CAHN: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch
Thể thao 23/02/2026 07:38
Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ
Điện ảnh 22/02/2026 19:46
Nhận định Crystal Palace vs Wolves: Cơ hội cho “Đại bàng” tại Selhurst Park
Thể thao 22/02/2026 07:20
Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé
Điện ảnh 21/02/2026 19:32
Xã Dương Hoà tổ chức Giải Vật dân tộc truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026
Thể thao 21/02/2026 18:46
Man City vs Newcastle: Thời cơ vàng để thu hẹp khoảng cách
Thể thao 20/02/2026 20:51
Bayern Munich vs Frankfurt: Thử thách cho tham vọng vô địch của Hùm xám
Thể thao 20/02/2026 12:29
"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất
Điện ảnh 19/02/2026 21:46