Công nhân Chung cư CT1A Khu CN Thăng Long kêu cứu!

21:18 | 26/07/2016
Chúng tôi tập thể các hộ gia đình đang sinh sống tại chung cư CT1A khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp Thăng Long, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội xin gửi đến tòa soạn đơn lá đơn này kiến nghị một việc như sau
cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu Kỳ 1: Nỗi niềm công nhân thuê trọ
cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu Hiện thực hóa chủ trương về nhà ở cho công nhân
cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu Dần mở nút thắt cơ chế nhà ở và nhà ở xã hội cho công nhân
cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà công nhân KCN Thăng Long
cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu Đưa Tết Trung thu đến con CNLĐ

Khu chung cư chúng tôi đang ở là khu nhà 15 tầng nằm phía trước cổng A khu công nghiệp Thăng long, đây là khu nhà thiết kế theo kiểu căn hộ dành cho công nhân đã có gia đình sinh sống.

Nhưng từ hơn một năm nay cuộc sống sinh hoạt của những gia đình công nhân ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán karaoke ngoài trời (kiểu hát cho nhau nghe) gần chung cư gây ra.

cong nhan chung cu ct1a khu cn thang long keu cuu
Nhà ở công nhân- Hình ảnh minh họa

Có 3 quán liền nhau cách chung cư 15 m (gây ảnh hưởng nhất là quán đối diện thẳng chung cư) chưa kể 2 quán nữa phía đầu đường rẽ vào chung cư là 5 quán. Mùa hè là mùa cao điểm để loại hình karaoke này hoạt động. Nên ngay từ 7 giờ tối đến 11,12 giờ đêm, khi các quán cùng đua nhau mở loa hết công suất thì nơi đây thực sự “ hỗn loạn”.

Vỉa hè lòng đường thành sân khấu tụ điểm ca nhạc. Trời mùa hè mà chúng tôi phải đóng hết các của, nhưng cũng không ngăn nổi tiếng ồn. Ở chung cư chúng tôi, hầu hết các gia đình đều có trẻ nhỏ, người già, phụ nữ đang mang thai cũng có.

Tiếng ồn khiến cháu nhỏ thì quấy khóc không yên, cháu lớn thì không thể học hành, đến giờ đi ngủ có cháu nói “mẹ ơi tắt nhạc đi con mới ngủ được ” thương con mà chúng tôi đến rơi nước mắt vì bất lực, nhất là hôm nào các cháu ốm đau mà tiếng nhạc cứ gào thét bên tai thì càng cực khổ. Các ông bà ở quê lên trông cháu tối đến muốn bật tivi hoặc nằm nghỉ ngơi sớm cũng không thể được.

Công nhân chúng tôi 5 giờ sáng đã phải dậy để đi làm Ca vậy mà đêm nào chúng tôi cũng phải thức cùng các quán trên đến 11,12 giờ đêm, chúng tôi chỉ có thể đi ngủ được sau giờ quán đóng của. Trong điều kiện tiếng ồn lớn và liên tục, hết đêm này đến đêm khác như trên, đã khiến cả gia đình chúng tôi từ lớn bé , già trẻ như bị tra tấn.

Điều này anh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, làm suy giảm sức khỏe, gây đau đầu, suy nhược thần kinh, mất ngủ ảnh hưởng đến hàng trăm người tại chung cư CT1A.

Kính thưa BB báo Lao động thủ đô, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh và gửi đơn thư lên UBND xã Kim Chung, Đồn Công an Kim Chung (Thuộc công an huyện Đông Anh, cách các quán trên chỉ khoảng 1km), lên Công ty quản lý & phát trển nhà ở xã hội Hà Nội...

Trong đơn, chúng tôi đã trích dẫn đầy đủ và chi tiết các Quy định của Nhà nước về Tiêu chuẩn tiếng ồn tối đa cho phép và quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke. Đồng thời, khẳng định việc kinh doanh gây tiếng ồn quá tiêu chuẩn cho phép của các quán trên là trái với các quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, mặc cho chúng tôi kiến nghị và cam chịu từng đêm, thì tình trạng karaoke ngoài trời ở đây không những không bị xử lý, mà còn tiếp tục hoành hành phát triển mạnh thêm. Các quán còn tiếp tục cơn nới mở rộng thêm diện tích, mua thêm loa đài để hoạt động.

Chúng tôi cùng nhau viết đơn tập thể này gửi đến Tòa soạn trong trạng thái mất hết niềm tin vào chính quyền sở tại ở đây. Lẽ nào nơi đây không có sự tồn tại của pháp luật? Lẽ nào những gì chúng tôi viết không đủ lay động đến lương tâm của các cấp chính quyền ở đây?

Là những công nhân rời bỏ quê hương đến đây, mang sức lao động chính đáng để kiếm đồng tiền nuôi vợ con, chúng tôi không màng mấy chuyện đơn thư nhưng vì sự việc gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chúng tôi.

Được biết Báo LĐTĐ là cơ quan của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, là tiếng nói của tổ chức công đoàn & công nhân viên chức lao động. Vì vậy chúng tôi viết đơn này gửi đến quý báo và đặt niềm tin cuối cùng vào quý báo. Tha thiết mong quý báo cử phóng viên đến tìm hiểu sự việc, viết bài đưa tin, đấu tranh trả lại sự bình yên cho chúng tôi.

Kỳ 2: Phóng viên LĐTĐ vào cuộc.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này