Hạnh phúc ấm nồng bên dòng Nho Quế

13:28 | 17/11/2015
Từ thị xã Hà Giang, vượt qua hàng trăm cây số đường dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo hiểm trở, chúng tôi đã tới được nhà máy thủy điện Nho Quế 3 và khu nhà ở công nhân của nhà máy. Khó ai tin giữa nơi núi rừng hoang vu lại có một công trình thủy điện lớn và khu nhà ở cho CNLĐ khang trang hiện đại đến vậy. Tuy nhiên mọi người còn ngạc nhiên hơn bởi tình cảm ấm nồng của những con người nơi đây.
Hà Giang yêu thương!
Bài học xây dựng Đảng từ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
"Những nắm tay thề" ở một doanh nghiệp tư nhân
Nho Quế - Dòng sông huyền thoại
Đầu năm "xông đất" doanh nghiệp
Chuyện chưa kể về Chủ tịch Tập đoàn Bitexco

Công trình đồ sộ giữa miền xa

Không giấu được niền tự hào về công trình do tập đoàn Bitexco là chủ đầu tư, Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3 (thuộc tập đoàn Bitexco) Doãn Văn Hùng cho biết, nhà máy thủy điện Nho Quế 3 (nằm tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) chính thức được khánh thành vào giữa tháng 8 năm 2012. Dự án hoàn thành trong một thời gian ngắn kỷ lục- gần 4 năm xây dựng với sự tham gia của hơn 7.000 CNLĐ.

Chuyên gia và kỹ sư đều là người Việt Nam. Trong đó trạm biến thế của nhà máy là một trong 2 trạm hiện đại nhất Việt Nam. Cả 2 tổ máy với tổng công suất 110 MW đi vào hoạt động ổn định, hòa lưới điện quốc gia đã cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 500 triệu kWh. “Nhà máy đi vào hoạt động đã góp phần đáng kể tăng thu ngân sách cho tỉnh Hà Giang. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, làm thay đổi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế cho người dân vùng cao cũng như tăng cường an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Đặc biệt đường giao thông đi lại nơi đây đã thuận tiện hơn rất nhiều”, Giám đốc Doãn Văn Hùng phấn khởi chia sẻ.

Hạnh phúc ấm nồng bên dòng Nho Quế
Ban biên tập và cán bộ PV tặng quà cho CN Nhà máy Thủy điện Nho Quế

Cũng theo Giám đốc Doãn Văn Hùng, sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy thủy điện Nho Quế 3, hiện còn 84 CBCNV Cty đảm nhiệm vận hành nhà máy. Và rất cảm động khi trong quá trình lao động, nhiều đôi nam nữ đã nên duyên vợ chồng, cùng nhau gắn bó trên vùng đất khó và chung tay xây dựng nhà máy. Dẫu cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với họ tình yêu thương vợ chồng, sự quan tâm hết mình của lãnh đạo tập đoàn và công ty cùng sức trẻ khát khao cống hiến là động lực để họ vượt qua.

Nên duyên vợ chồng nhờ “phép màu”

Trong số những cặp vợ chồng nên duyên từ nhà máy, chúng tôi ấn tượng nhất cặp đôi Bùi Thu Hoài (SN 1994) quê ở Hà Giang- cô gái trẻ nhất trong số cán bộ, công nhân nhà máy và Lê Văn Toàn (SN 1991) quê ở Thái Bình. Tốt nghiệp lớp 12, Hoài thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang. Lúc này Toàn cũng trúng tuyển vào Cty TNHH MTV Nho Quế 3 và được cử đi học trường Cao đẳng nghề ở Hà Giang. Trong quá trình đi thực tập tại nhà máy thủy điện Nậm Mu, Toàn đã gặp và đem lòng thầm yêu trộm nhớ cô sinh viên sư phạm. Tình yêu của Toàn dành cho cô giáo tương lai cũng được đáp trả, tuy nhiên cả hai đều có chung suy nghĩ yêu nhau vậy thôi nhưng sẽ khó đến được với nhau bởi xa xôi, cách trở.

Hạnh phúc ấm nồng bên dòng Nho Quế
Anh Hữu và con gái

Biết là vậy nhưng hết đợt thực tập trở lại nhà máy thủy điện Nho Quế 3 làm việc, cách đôi tháng Toàn lại vượt qua quãng đường dài hơn 200 cây số núi đá hiểm trở để lên thị xã Hà Giang gặp người yêu. “Con đường từ nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3 đi Hà Giang có nhiều đoạn rộng chưa đến 4 mét men theo những vách đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu hun hút rợn người. Không kể đến những con dốc đổ dài cả chục mét, rồi những khúc cua tay áo đột ngột, nhưng vì nhớ người yêu em vẫn đi”, Toàn bồi hồi nhớ lại. Thời gian gặp nhau không nhiều nên cả hai đều trân trọng mỗi phút giây khi ở gần nhau.

Hoài thật thà kể: “Em rất thương anh Toàn nhưng khi gia đình ngăn cản bởi không thể vợ chồng xa xôi quá nên nhiều lần em đã nói lời chia tay”. Nói lời chia tay rồi nhưng mỗi lần Toàn tạm biệt người yêu trở lại nhà máy, Hoài lại xót xa đến nao lòng. Đường xá cheo leo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên phải khi Toàn về đến nhà máy Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. “ Em nói lời chia tay một phần lo cho tương lai hai đứa, một phần không muốn anh ấy phải đi lại nguy hiểm” Hoài bộc bạch.

Tình yêu đúng là có lý lẽ riêng, gian nan cách trở là thế, nhưng Toàn và Hoài vẫn bên nhau đến 4 năm và nhờ có “phép màu” từ ban lãnh đạo tập đoàn và công ty, tình đã được đơm hoa bằng một đám cưới tràn đầy hạnh phúc.

Âu yếm nhìn vợ, Toàn kể về “phép màu” của hai vợ chồng, cách đây hơn một năm khi Hoài ra trường cũng là lúc tập đoàn và công ty quyết định thành lập điểm trông trẻ ngay trong khu nhà ở công nhân. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, Toàn đã đề đạt nguyện vọng với ban lãnh đạo tập đoàn xin cho Hoài về làm cùng nhà máy. “Em sung sướng đến phát khóc khi lãnh đạo Cty đồng ý cho Hoài về dạy tại nhà trẻ của công ty. Cũng nhờ được ban lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện nên chúng em mới đến được với nhau. Vợ chồng em còn sắp đón cô con gái đầu lòng vào tháng 12 này”, Toàn xúc động nói.

Xây tổ ấm trên đất khách

“Chúng em nên duyên vợ chồng từ nhà máy thủy điện và từ dòng Nho Quế lúc hiền hòa lúc dữ dội này chị ạ. Vợ chồng đúng là có duyên số”- Nguyễn Văn Hữu đã mở đầu câu chuyện tình yêu của mình với chúng tôi. Rồi Hữu kể về duyên số vợ chồng của mình. “Em và vợ em (Nguyễn Thị Hiên) cùng quê ở Tuyên Quang, cùng được tuyển vào công ty trong một đợt và cùng được công ty cử đi học tại trường cao đẳng điện lực ở Hội An, Đà Nẵng, trong 2 năm”. Tuy nhiên theo Hữu quá trình học cùng nhau cả hai vẫn chỉ coi nhau như bạn bè. Tình yêu thực sự đến khi cả hai cùng trở về nhà máy thủy điện Nho Quế.

Hạnh phúc ấm nồng bên dòng Nho Quế
Hoài và Toàn đang chuẩn bị đón con gái đầu lòng

“Biết là sẽ làm việc ở nơi xa xôi khó khăn đủ bề nhưng những ngày đầu đến với xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc chúng em vẫn không khỏi bàng hoàng trước vẻ hoang vu, heo hút ở đây. Bốn phía chỉ thấy núi non mịt mờ ngút tầm mắt. Cùng xa quê và cùng làm việc gần nhau trong điều kiện khó khăn nên tình cảm hai người dành cho nhau rất chân thành. Cũng vì những đêm buồn chẳng biết đi đâu công nhân chúng em thường sang phòng nhau chơi, em cũng hay rủ Hiên ra ngắm dòng sông Nho Quế thế là tình yêu đến lúc nào không biết”, Hữu cười hiền nói.

Dòng sông Nho Quế đã chứng kiến biết bao tình cảm yêu thương của các bạn trẻ. “Thời gian mới đi làm buồn lắm chị ạ, may mà tình yêu của anh Hữu đã giúp em vượt qua tất cả. Chúng em đã có một cô con gái gần 2 tuổi. Bây giờ chúng em xác định sẽ gắn bó lâu dài tại đây”, Hiên bộc bạch. Hiên còn cho biết, ban lãnh đạo Cty rất tạo điều kiện cho CNLĐ. Mỗi cặp vợ chồng được công ty bố trí phòng ở riêng rộng rãi thoáng mát, có nhà trẻ ngay tại khu nhà ở công nhân để các gia đình gửi trẻ. Cty còn cấp đất để hai vợ chồng tăng gia trồng rau nuôi lợn, gà. Đặc biệt, trong công việc công ty còn tạo điều kiện cho hai vợ chồng cùng được nghỉ tết một năm. Khi có con nhỏ không những vợ mà cả chồng cũng không phải đi làm ca đêm.

Đã gần 10 giờ đêm, căn phòng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Trần Thị Dịu và Phan Thanh Tùng vẫn sáng ánh đèn. Khi chúng tôi ghé vào thăm, Dịu và Tùng đang cùng những người hàng xóm rôm rả chuyện trò bên nồi nước vối xanh mát và đĩa khoai lang luộc thơm phức. Biết chúng tôi đang viết bài về cặp đôi công nhân nhà máy, Dịu bẽn lẽn bảo: Ở nhà máy em chuyện tình yêu của nhiều anh chị đẹp lắm. Rồi Dịu kể về mình, Dịu và Tùng cùng sinh năm 1990 và đều ở Tuyên Quang. Cuộc sống xa nhà khiến họ dễ gần nhau và dễ đồng cảm. Cùng nhau chia sẻ vất vả trong công việc cũng như nỗi nhớ nhà thế rồi thấy không thể thiếu được nhau. “Cũng nhờ có tình yêu em thấy núi và đá không còn hoang vu nữa mà rất nên thơ. Dòng sông Nho Quế đã đẹp, với chúng em càng thơ mộng. Nhiều hôm cùng nhau ngắm dòng sông Nho Quế, nhìn dòng chảy với vô số thác ghềnh trắng xóa giữa những thung lũng, khiến em thấy Hà Giang vừa hùng vĩ vừa mơ màng. Có lẽ yêu nhìn cái gì cũng đẹp chị ạ”, Tùng kết luận.

Cũng như bạn bè, Dịu và Tùng thấy rất hạnh phúc khi tìm thấy một nửa của nhau tại nơi tận cùng cực Bắc của tổ quốc và họ đều cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn và Cty đã giúp họ thành đôi và còn tạo điện kiện cho cuộc sống vợ chồng đủ đầy.

Chia tay vợ chồng Dịu, tôi càng thấm thía, hạnh phúc không phải nhà cao cửa rộng, chỉ đơn giản là vợ chồng yêu thương chia sẻ với nhau. Đặc biệt nơi xa xôi với vô vàn khó khăn, tình cảm chân thành của ban lãnh đạo tập đoàn và công ty đã tạo cho họ sức mạnh, giúp họ luôn tin vào ngày mai, với tương lai tươi sáng.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này