Xây những “đảo xanh” giữa trùng khơi
13:08 | 14/03/2020
(LĐTĐ) Ở nơi đầu sóng ngọn gió, thời tiết khắc nghiệt, bão gió quanh năm nhưng với phương châm “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, những người lính Trường Sa đã cùng chung tay xây dựng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ngày càng sạch, đẹp và rợp bóng cây xanh, biến những đảo này trở thành “đảo xanh” giữa trùng khơi.
Những tưởng rằng ở giữa biển khơi mênh mông, bốn mùa bão gió, thời tiết khắc nghiệt quanh năm thì sẽ ít có loài cây nào có thể tồn tại và sinh trưởng. Nhưng với sự kiên trì, bền bỉ chăm sóc của những người lính Trường Sa và sức sống mãnh liệt của những loài cây như: Bàng vuông, tra, phong ba, phi lao… đã và đang góp phần làm cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
|
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây chăm sóc các hàng cây phi lao mới được trồng trên đảo. |
|
Hàng phi lao xanh trên đảo Trường Sa lớn góp phần làm cho đảo thêm xanh |
|
Những cây bàng vuông được nhân giống để trồng khi thời tiết thuận lợi |
|
Những tuyến đường rợp bóng cây xanh trên đảo Trường Sa lớn |
|
Cây tra trên các đảo không chỉ góp phần làm cho đảo thêm xanh mà lá tra cũng được dùng làm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ. |
Mai Quý