Nín thở khi đi vệ sinh tại bệnh viện
Phong bì bệnh viện: Khó cấm! | |
Cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông bị vỡ tim | |
Bộ Y tế lập trang web đường dây nóng |
Vấn đề vệ sinh hiện nay tại các bệnh viện đang là nỗi ám ảnh của người dân khi hằng ngày phải sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm, hôi thối.
Nhà vệ sinh cũng phân biệt đẳng cấp
Có mặt tại nhà D, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện K (43 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào thời điểm 11 giờ 30 (giờ được phép thăm nuôi bệnh nhân), trong thời tiết tháng 6 oi bức, nóng lực khiến người khỏe còn khó chịu chứ không phải những người ốm, nhưng càng khó chịu hơn khi phải ngửi mùi hôi thối, xú uế bốc ra từ các khu nhà vệ sinh ở đây. Đi vào sâu bên trong nhà vệ sinh, hình ảnh ghê sợ đập vào mắt phóng viên là một nhà vệ sinh sập xệ, rêu mốc, cáu bẩn rất phản cảm với môi trường vô trùng của bệnh viện. Như vậy mới thấy nỗi khổ của những người mang trọng bệnh, khi họ đang phải hằng ngày hằng giờ chịu đựng đau đơn của bệnh tật mà vẫn phải sinh hoạt trong khu vệ sinh bẩn thỉu. Nhưng vấn đề hơi lạ ở Bệnh viện K mà phóng viên nhận thấy, nếu bệnh nhân và người nhà muốn đi vệ sinh sạch hơn thì chấp nhận đi vệ sinh dịch vụ. Còn đối với những người bệnh kinh tế khó khăn, dù biết nhà vệ sinh bẩn, họ vẫn phải chấp nhận “sống chung với lũ”. Bởi, với việc chiến đấu với bệnh tật “dài hơi” cộng với tình trạng sức khỏe yếu thì họ thật khó để có thể liên tục được hưởng nhà vệ sinh “VIP”.
Thực trạng nhà vệ sinh ở Bệnh viện K, khiến bệnh nhân và người nhà mỗi lần đi vệ sinh phải nín thở. |
Theo bà Nguyễn Thị Lành (quê Hà Nam, đi chăm con trai bị ung thư xương) cho biết: Nhà vệ sinh ở đây bẩn quá, ngay cả gáo nước dùng để múc nước cũng két bẩn. Cùng đó, cửa phòng vệ sinh thì hư hỏng nặng không được sửa chữa. Nhiều lúc bồn cầu bị tắc bà phải cõng con đi nhờ khu vệ sinh khác hoặc nếu không đi nhờ được thì đành phải vừa giải quyết vừa nín thở.
Ẩm thấp mất vệ sinh
Cùng đó, bệnh nhân Nguyễn Minh Hải (quê Hưng Yên), hiện đang điều trị ung thư gan tại tầng 3 - Khoa Ngoại tổng hợp nhà D cho biết thêm, ông bị ung thư gan giai đoạn cuối nên đã phải nằm điều trị ở đây khá lâu. Mỗi lần đi vệ sinh là một sự ám ảnh, tường thì bong tróc, nứt nẻ như muốn sập xuống, phía dưới nhà vệ sinh thì xung quanh bám két chỗ vàng, chỗ đen rất kinh. Thiết nghĩ, vì có bệnh nên bất đắc dĩ phải vào đây, vậy mà phải sinh hoạt ở khu vệ sinh lại ẩm thấp và bẩn như vậy rất khó chịu. “Tôi thường gọi Bệnh viện K là chốn đi cuối cùng của mình. Vậy mà, chốn cuối cùng của tôi cũng không được thanh thản”- ông Hải than thở.
Sau khi ghi nhận thực trạng diễn ra tại khu nhà vệ sinh ở Bệnh viện K, phóng viên Báo Lao Động Thủ đô lại tiếp tục ghé thăm Bệnh viện Việt Đức (40 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Phải công nhận đa số các khu nhà vệ sinh ở đây có vẻ khá hơn, song vẫn có một số nhà vệ sinh cần phải nâng cấp để đúng tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt. Vẫn trên lịch trình tìm hiểu, phóng viên đến Bệnh viện Đa khoa Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thì thấy thực trạng khu nhà vệ sinh ở đây không khác là mấy so với tình trạng mất vệ sinh của Bệnh viện K. Tại khu nhà vệ sinh của nhà C và nhà A bệnh viện này luôn nằm trong tình trạng mất vệ sinh trầm trọng. Tại dãy nhà C, cả 4 tầng đều có nhà vệ sinh thì có đến 3 tầng nhà vệ sinh quá bẩn, tầng trên cùng dành cho cán bộ nhân viên thì tạm chấp nhận được. Với tình trạng mất vệ sinh trầm trọng như vậy, nhiều bệnh nhân cho biết họ không dám đi vệ sinh ở khu vệ sinh của bệnh viện mà phải đi vào các dụng cụ tại chỗ như bô, chậu rồi nhờ người nhà mang đi đổ.
Như vậy, có đi thực tế các khu nhà vệ sinh của nhiều bệnh viện lớn mới thấy được tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cũng như tình trạng mất vệ sinh đã tồn tại từ lâu, nhưng hầu như các bệnh viện thiếu quan tâm. Từ đó có thể hiểu, tại sao bệnh nhân và người nhà lại thấy kinh hoàng mỗi lần phải đi vệ sinh. Và càng thương hơn người bệnh khi đang phải chiến đấu với bệnh tật, nỗi lo của cơm áo, nhưng vấn đề sinh hoạt không được đảm bảo càng khiến người dân thêm bức xúc. Trong khi, người bệnh đến khám, chữa bệnh họ đều phải chi trả tiền tương ứng với bệnh của mình không kể phải thêm “phí bôi trơn” thì càng đặt ra câu hỏi với các bệnh viện lớn cần phải làm gì để đảm bảo nhu cầu tối thiểu người bệnh.
Thu Trang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng
Tin khác
Hơn 50 người thoát nạn trong vụ cháy trên đường Láng
Phòng chống cháy nổ 18/05/2024 10:21
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/5: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 18/05/2024 06:46
Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Môi trường 17/05/2024 21:21
Đồng Nai: Đã tìm ra “thủ phạm” khiến suối Mã Đà bị ô nhiễm
Môi trường 17/05/2024 20:33
Hội Nông dân huyện Đan Phượng: Nhiều mô hình gắn với kinh tế - xã hội
Nông thôn mới 17/05/2024 16:40
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/5: Ngày nắng nhẹ, có mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 17/05/2024 06:22
Hà Nội: 5 tổ công tác đặc biệt xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông giờ cao điểm
Giao thông 16/05/2024 22:05
TP.HCM: Nguyên nhân dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân "thất thủ" sau trận mưa lớn
Môi trường 16/05/2024 20:56
Để đường dành cho xe đạp phát huy hiệu quả
Giao thông 16/05/2024 09:38
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/5: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh
Môi trường 16/05/2024 06:32