![]() | Cần có một tấm lòng |
![]() | Thật đáng mừng! |
![]() | Nhân rộng những giá trị tốt đẹp |
Theo thông tin từ gia đình, Vân Nhi mắc bệnh hiểm nghèo từ khi em mới 2 tuổi. Suốt 10 năm điều trị, em thường xuyên phải nhập viện. Những ngày cuối đời, Vân Nhi nằm trên giường bệnh, gia đình có trò chuyện cùng em về việc hiến mô/ tạng và được em hoàn toàn đồng ý.
![]() |
Bác sĩ đang thực hiện thao tác lấy giác mạc từ bé Vân Nhi (Ảnh: gia đình cung cấp). |
Trong tột cùng đau đớn vì mất đi cô con gái bé nhỏ, chị Nguyễn Thị Hải Vân mẹ bé Vân Nhi vẫn khao khát để con mình được sống bằng những cách khác. Chị mong trái tim của con vẫn đập trong một cơ thể khác, mắt con mang lại ánh sáng cho một ai đó đang chờ đợi…
11h trưa 2/7, Vân Nhi đã trút hơi thở cuối cùng, sau 10 năm vật lộn với bệnh tật. Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và Ngân hàng Mắt Trung ương đã đến để tạm biệt em và thực hiện tâm nguyện của em và gia đình. Do Vân Nhi chưa đủ 18 tuổi nên Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia chỉ có thể thực hiện tiếp nhận đôi giác mạc của em.
Đôi giác mạc của Vân Nhi đã được lưu giữ lại và nay mai sẽ mang lại nguồn sáng cho 2 bệnh nhân mù lòa.
Nguyễn Minh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/them-mot-thien-than-nho-hien-giac-mac-sau-10-nam-chong-choi-voi-benh-tat-75821.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này