Vụ mổ xương tay tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông:

Đau xót đọng lại

09:51 | 13/05/2018
Ít ngày sau vụ việc anh Vương Đình Cường, 37 tuổi, trú tại xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong khi mổ tay ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông, chúng tôi tìm về thôn Thị Tứ, nơi cư trú của nạn nhân. Tại đây, câu chuyện của anh Cường khiến không ít người trong vùng xót xa và cả bức xúc. Đó là nỗi xót xa khi “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh” và càng khó nguôi ngoai hơn vì có quá nhiều nghi vấn quanh cuộc phẫu thuật khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn...
dau xot dong lai Đừng đùa khi tiêm thuốc làm trắng da
dau xot dong lai Thêm một phụ nữ nguy kịch vì viêm não mô cầu
dau xot dong lai Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nỗi đau của người ở lại

Sau sự ra đi đột ngột của người con trai, ông Vương Đình Khánh – bố anh Cường, vẫn thơ thẩn như người mất hồn. Suốt cả ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhìn di ảnh con trên bàn thờ, ông Khánh không thể tin rằng người con trai ngoan ngoãn, hiền lành của mình đã lìa khỏi cõi đời.

Trong không gian đặc quánh mùi nhang khói, vẻ mặt cứng cỏi, sương gió của ông Khánh dường như vẫn không thể che giấu được nỗi buồn, nỗi mất mát lớn lao mà gia đình ông vừa trải qua. Che ánh mắt buồn rầu, ông Khánh cho biết, anh Cường là người hiền lành, từ nhỏ luôn khỏe mạnh và ham thích thể thao. Chẳng thế mà trong xóm làng, anh Cường luôn được đánh giá là người có sức vóc, nặng 70kg, cao 1,71 mét.

dau xot dong lai
Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.L

“Từ nhỏ đến giờ nó chẳng mất mũi tiêm hay đau ốm đáng kể nào, thế mà giờ…” – ông Vương Đình Khánh xót xa. Chia sẻ thêm, ông Vương Đình Minh chú ruột anh Cường cho biết, Cường là một người con, người cháu vô cùng ngoan ngoãn, chăm chỉ, sống tốt nết và được mọi người yêu quý, đồng thời là một người cha mẫu mực của 3 đứa con còn thơ dại.

Theo tìm hiểu, khoảng năm 2004 thì anh Cường lập gia đình, đến nay có 3 người con. Bé lớn năm nay được 12 tuổi và nhỏ nhất là 5 tuổi. Trong gia đình, anh Vương Đình Cường là lao động chính, vợ anh vì bận con nhỏ nên chưa có nghề nghiệp ổn định. “Bây giờ 2 ông bà già nuôi 3 đứa cháu thơ. Trước vợ chồng nó mưu sinh nhờ mở quán in ấn, photo nhỏ. Nghĩ đau xót lắm, nó bỏ các con nó, bỏ chúng tôi lại…” – ông Khánh chua xót.

Nghe kể, tối 8/5, ông Khánh đột ngột nhận được tin dữ là trên đường đi xe về nhà Cường đi vào ổ gà và bị ngã. Cú ngã khiến anh Cường bị đau nhức phần tay bên phải, mặt và chân có xây xước ngoài da. Khi về nhà, anh Cường được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chụp chiếu và sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Tại đây, anh Vương Đình Cường vẫn khá tỉnh táo, phần tay dập, được các bác sĩ tiến hành chụp chiếu. Bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật cho anh Cường để ổn định chấn thương.

Nhiều điểm bất thường

Theo tìm hiểu từ phía gia đình nạn nhân, anh Cường đã tử vong sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vào ngày 9/5. Đáng nói, quanh vụ việc hiện tồn tại quá nhiều nghi vấn khiến cho gia đình nạn nhân đau đớn, bức xúc.

dau xot dong lai
Một trong những hóa đơn liên quan đến khoản điều trị "trọn gói" của bệnh viện. Ảnh: Đ.L

Theo lời ông Khánh, để được đảm bảo trong quá trình phẫu thuật, gia đình đã đồng ý với bệnh viện mổ trọn gói “từ A đến Z”. Nghĩa là đóng 40 triệu đồng, anh Cường sẽ được phẫu thuật và được chăm sóc cho đến khi xuất viện.

Sau khi làm thủ tục đến khoảng 10 giờ ngày 9/5, anh Cường được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình ca mổ thành công. Tuy nhiên, khi người nhà xin vào thăm thì bác sĩ không đồng ý và cho rằng bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp.

Chờ đợi lâu không được vào thăm, người nhà anh Cường đi thẳng lên khoa Hồi sức của bệnh viện, lúc này chỉ có một mình anh Cường ở trong phòng và đang trong tình trạng tím tái. Cũng theo người nhà nạn nhân, để “hợp thức hóa” số tiền trọn gói 40 triệu trước lúc mổ, trong thời điểm phẫu thuật, bệnh viện đã “chia nhỏ” ra làm nhiều hóa đơn và gửi lại gia đình.

Đáng nói, sau ca mổ, gia đình bàng hoàng khi nhận được thông tin bệnh nhân đã qua đời. Trước sự ra đi đột ngột của anh Cường, nhiều người thân bức xúc đặt ra câu hỏi vì sao một vết thương đơn giản như vậy mà anh Cường lại tử vong? Có hay không sự tắc trách của bệnh viện trong và sau khi thực hiện ca mổ?

dau xot dong lai
Công văn của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông gửi Sở Y tế, báo cáo nhanh về vụ việc

Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hết sức khách quan, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết vô lý của anh Cường. “Tôi đã mất con rồi. Con tôi chết oan uổng. Tôi đau xót 2 lần, con tôi đã chết trong ca mổ giờ tôi cũng phải chấp nhận để con bị giải phẫu. Đến phút này, bệnh viện chưa đề cập hoặc có tiếng nói gì đến gia đình. Tôi cũng chỉ biết nhờ vào pháp luật, làm thế nào để vong hồn con tôi ra đi thanh thản” – ông Vương Đình Khánh chia sẻ.

Ngày 10/5, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có công văn số 290/BV-KHTH, gửi Sở Y tế Hà Nội, báo cáo nhanh trường hợp người bệnh Vương Đình Cường sinh năm 1981. Trong văn bản ghi rõ, bệnh nhân vào Khoa Chấn thương Bệnh viện Hà Đông hồi 2h22 phút ngày 9/5 với lý do đau chói và mất vận động cánh tay phải do ngã. Tại khoa Chấn thương, bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và được chấn đoán: Gãy kín phức tạp cổ xương cánh tay phải, được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương lúc 10h30 phút ngày 9/5. Bệnh nhân được gây mê nội khí quản, kết hợp xương bằng nẹp khóa trên màn tăng sáng. Trước khi kết thúc cuộc mổ vào khoảng 13h30 phút bệnh nhân trong tình trạng mê dưới tác dụng của thuốc, xuất hiện diễn biến bất thường (suy hô hấp, SpO2 giảm, huyết áp tụt) kíp mổ và cán bộ khoa khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực, tổ chức hội chẩn liên khoa, hội chẩn bệnh viện, hội chẩn liên viện. Sau gần 2 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và tử vong lúc 16 giờ ngày 9/5, chấn đoán: Suy hô hấp – suy tuần hoàn không hồi phục chưa rõ nguyên nhân sau mổ kết hợp xương gãy cổ xương cánh tay phải. Theo tìm hiểu riêng của phóng viên, hiện kíp phẫu thuật và kíp gây mê… đã tạm đình chỉ công tác. Các cá nhân liên quan đến công tác điều trị liên quan phải làm tường trình bằng văn bản.

Giang Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này