Nhà văn Ngô Hoàng Anh

Chỉ sóng biết rằng... biển sẽ mãi yêu em

13:44 | 08/10/2017
“… Cuộc sống nhộn nhạo ngoài kia khiến chúng ta đôi lúc phải giấu đi những cảm xúc thật. Chỉ khi đối thoại với những câu chữ, con người ta mới thật sự trở lại là chính mình. Tôi viết thơ, vì tôi được trọn vẹn là tôi trong những  cảm xúc đó…”         
chi song biet rang bien se mai yeu em Hãy nắm tay em
chi song biet rang bien se mai yeu em Tác giả Ngô Thương Huyền: Người mang những nỗi buồn trong thu
chi song biet rang bien se mai yeu em Ta từng khôn sau lần dại cuối
chi song biet rang bien se mai yeu em Ai đó đã khóc từ rất lâu

SÁNG NAY ANH XUỐNG PHỐ

chi song biet rang bien se mai yeu em

Nhà văn Ngô Hoàng Anh sinh năm 1992, tác giả của "Nếu có một linh hồn yêu em”, “Khi Eva chết, em biết Adam nói gì không?”, "Ai đó đã bỏ ta đi", "Gọi nhau là người cũ", tập thơ “Khúc đồng dao kí ức”..

Hiện đang là cộng tác viên của nhiều tạp chí văn học. Ngô Hoàng Anh đến với thơ ca bởi "Tôi viết thơ, vì tôi được trọn vẹn là tôi trong những cảm xúc đó…”

Sáng nay anh xuống phố

Hẹn cà phê với mùa,

Có người ghen thì phải,

Nên trời tự nhiên mưa?

Tháng chín rồi, hoa sữa

Vẫn lẻ loi góc đường,

Tháng chín rồi, anh nữa

Vẫn nặng lòng nhớ thương.

Anh ghét chuyện yêu đương!

- Phạt anh tội nói dối.

Anh chẳng nhớ em đâu!

- Tội càng chồng thêm tội.

Mùa có qua thật vội?

Em có quên thật mau?

Khi tim vẫn còn đau,

Là hình như vẫn nhớ?

Sáng nay anh xuống phố,

Bị mùa thu... cưỡng hôn!

Giá thu là em nhỉ?

Hẳn sẽ ngọt ngào hơn.

chi song biet rang bien se mai yeu em

CHỈ NHỮNG CON SÓNG MỚI HIỂU

Anh không biết vì sao biển lại xanh

Chỉ đôi lần lắng nghe câu chuyện tình dang dở

Những con sóng bạc màu mang niềm nhớ

Biển ngàn năm khắc khoải gửi vào bờ..

Có cánh buồm tội nghiệp đến chơ vơ

Lênh đênh một đời không tìm ra bến rủ.

Có hai người. Hai nơi. Một chuyện buồn rất cũ.

Tiếc một đời chỉ đi lạc qua nhau…

Thuyền anh lại ra khơi, dù sóng đã đổi màu.

Hoàng hôn thẫm một màu tang tóc

Mặt trời trên cao, hóa ra cũng biết khóc!

Nhưng muộn mất rồi, phải không em?

chi song biet rang bien se mai yeu em

Anh sẽ chẳng về đâu, dù ngày nắng có êm

Biển cũng thôi viết thư tình gửi cát.

Sóng ngoài khơi đêm đêm thôi cào nát

Vào tim anh những vệt nhớ vô hình…

Muốn mặc đời trôi, mặc chuyện chúng mình.

Muốn thét lên át ngàn cơn sóng nhỏ.

Khi những thiết tha trong lòng còn bỏ ngỏ.

Chỉ Sóng biết rằng, …

biển sẽ mãi yêu em!

Ngô Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này