Tiếp sức trẻ đến trường

15:37 | 11/04/2017
Cuối tuần nào cũng vậy, đầu phố Mã Mây (Hoàn Kiếm) luôn rộn rã bởi những lời ca, tiếng hát của nhóm nhạc đường phố nghiệp dư. Thi thoảng, một vài người dừng chân lắng nghe, có người nhẹ nhàng bỏ đôi ba chục lẻ vào vỏ bao đàn dưới nền đất. 
tiep suc tre den truong Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị
tiep suc tre den truong 30 năm cứu giúp bệnh nhân tâm thần
tiep suc tre den truong Hộp cơm tình thân, sưởi ấm tình người

Ban nhạc và vỏ bao đàn đó, 5 năm qua đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho hàng trăm trẻ em vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) tiếp tục đến trường.

Giữa con phố nhỏ Mã Mây vốn chỉ ồn ảo bởi âm thanh phát ra từ những quán xá, 2 năm nay dường như náo nhiệt hơn bởi những âm thanh sôi động của tiếng đàn, tiếng trống. Vốn tưởng đã ồn ã, xô bồ, nhiều người sẽ bực bội mà phản đối, nhưng đã 2 năm qua, người dân phố Mã Mây nói riêng và dân cư phố cổ nói chung dường như đã quen, đã nhớ tiếng đàn, tiếng hát của những cô cậu sinh viên đầy nhiệt huyết.

tiep suc tre den truong
Nhóm nhạc Sign in team biểu diễn vào dịp cuối tuần tại số 1 phố Mã Mây.

Bắt gặp nhóm vào buổi tối cuối tuần đầu tháng 4/2017, nhìn cảnh những bạn trẻ tất bật chuẩn bị nhạc cụ, dây loa, có người vội vàng gặm nốt cái bánh mì để kịp giờ diễn khiến nhiều người không khỏi nể phục. Vì đằng sau sự vội vã, hy sinh vì nghệ thuật ấy, họ không vì lợi ích của họ mà còn vì hàng trăm trẻ em trường Tiểu học Hoàng Thu Phố (Bắc Hà – Lào Cai) được tiếp tục tới trường.

Khi tiếng nhạc dạo cất lên, cũng là lúc đồng hồ điểm 20h, cùng chung sự nhộn nhịp của phố phường Hà Nội, một giọng hát sôi động cất lên, thu hút không ít du khách và người dân dừng chân thưởng thức. Không một tấm bảng biển từ thiện, không một lời kêu gọi hô hào, trên nền đất chỉ có một bao đàn đen mở tung khóa.

Bao đàn ấy được đặt ngay trước mặt người biểu diễn trong tâm thế chờ đón những sự san sẻ của cộng đồng. Không ai bảo ai, khi thấy người này đặt vài đồng tiền lẻ, người khác cũng cầm thêm hai ba chục để gọn gàng rồi nhẹ nhàng lùi lại thưởng thức nốt bản nhạc. Tất cả đều tin tưởng một điều, những đồng tiền của họ, sẽ được kết nối, tới tay những người khốn khó.

Và đúng như vậy, tất cả những chi phí mà nhóm nhạc này thu được trong mỗi đêm biểu diễn, đều được gom góp lại, mỗi năm một lần, 400 đôi ủng, vài trăm cái chăn ấm đã được trao tận tay những trẻ em vùng cao. Đôi lúc, số tiền ấy còn là lời động viên, khích lệ cho những hoàn cảnh khốn khó ngay tại khu vực Hà Nội.

Nói về nhóm cũng như mục đích làm từ thiện, Nguyễn Vũ Hoàng Long – Phó nhóm vui vẻ nói: “Không hiếm lần bọn mình gặp phải những lời thắc mắc, dò hỏi của người dân về việc xin tiền nhưng khi nghe bọn mình giải thích, hầu như ai cũng vui vẻ ủng hộ, chưa kể tới là họ còn giúp nhóm giải thích với những người khác. Mỗi tối, bọn mình thu về được khoảng 1 triệu – 1,5 triệu đồng, số tiền đó chúng mình góp lại, để đến dịp cuối năm sẽ thực hiện chuyến đi lên trường Tiểu học Hoàng Thu Phố chia sẻ khó khăn với các em”.

Hoàng Long thành viên ban nhạc cho biết, cứ mỗi năm lên thăm lại ngôi trường ấy, khi nghe các thầy, cô thông báo rằng không còn nhiều trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng đã càng thôi thúc bọn mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Vì bây giờ, đường bùn lầy, trời mưa, các em không còn phải đi chân đất đi học mà thay vào đó là những đôi ủng cao su sạch sẽ. Đoạn đường đến trường của các em, nhờ đó mà bớt chông chênh hơn. Long kể, đã có những hôm, để đủ tiền cho nhưng chuyến từ thiện, nhóm đã nhắn nhủ nhau cùng cố gắng, biểu diễn suốt một ngày trời.

Chưa kể tới những lần nhóm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư sống trên địa bàn Thủ đô hay có lúc là buổi trao quà, hát tặng những bệnh nhân ung thư cực khổ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tiếng đàn ca cứ cất lên, khuấy động cả một góc trời cho đến 22h thì dừng hẳn, số tiền trong bao đàn cũng theo đó mà đầy lên, một bạn trẻ ngồi gom góp số tiền đó, thi thoảng lại lấy tay miết ngay ngắn vài đồng quăn góc mà không có nét mệt mỏi, không một lời thở than.

Bởi các bạn trẻ hiểu rằng, ở một nơi xa xôi, khó khăn vùng núi Lào Cai, có hàng trăm em học sinh vẫn trông ngóng, đợi chờ những món quà ý nghĩa, là sức mạnh cho các em được đến trường từ việc làm hàng ngày của ban nhạc Sign in team.

Hồng Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này