Phải yêu chuẩn mới được!

09:36 | 07/03/2017
Xem ra dân ta yêu hoa quá bác nhể? Chắc lại sắp đến 8/3, chú muốn nói chuyện hoa chứ gì? Yêu hoa là một nét đẹp đáng trân trọng. Tớ chỉ sợ người ta yêu những cái thực dụng thôi.
phai yeu chuan moi duoc Chuyển biến tích cực
phai yeu chuan moi duoc Khủng hoảng thông tin
phai yeu chuan moi duoc Mới mong khá được!

- Tặng phụ nữ hoa ngày 8/3 là một nét văn hóa, đẹp quá rồi, có gì phải nói bác. Em muốn nói cái “yêu” ở một khía cạnh khác.

- Chú cũng phức tạp thật. “yêu” là “yêu” chứ còn khía cạnh này, khía cạnh khác. Rõ nhiều chuyện.

- Không nhiều chuyện đâu bác. Bác có theo dõi cái Lễ hội hoa hồng vừa rồi không?

phai yeu chuan moi duoc

- Có chứ. Trong bao nhiêu cái xô bồ của cuộc sống, tổ chức một lễ hội hoa là nét văn hóa rất đẹp.

- Thế nhưng nghe đâu cái đẹp này lại xuất hiện nhiều cái chưa đẹp đáng phải bàn.

-Cái gì chú thử bàn xem.

-Thứ nhất, em khẳng định dân ta quá yêu hoa bởi qua cái lễ hội hoa ấy, người đến chiêm ngưỡng nườm nượp. Điều này chứng tỏ nhu cầu thưởng thức cái đẹp của dân ta là rất cao.

-Chú muốn nói chính vì thế mà có cảnh chen lấn vào cửa, rồi “phe” vé, cướp vé chứ gì.

-Đúng thế bác ạ. Vậy là từ một nét văn hóa thanh tao trở thành một cuộc hỗn chiến chẳng đẹp chút nào.

-Chuyện này không thể phê cái tinh thần “yêu hoa” của dân ta, mà có phê là phê cái khâu tổ chức. Tớ nghe đâu tại lễ hội còn có cả hoa giả, hoa héo nữa. Rồi giữa quảng cáo và thực tế có nhiều cái vênh. Tóm lại cái anh tổ chức còn nhiều vấn đề phải bàn.

-Vậy mà nhiều người đến thưởng thức hoa hồng vẫn mong muốn được đến chiêm ngưỡng tại lễ hội lần sau. Thật là tình yêu hoa, yêu thiên nhiên rất đáng trân trọng.

-Nhân đây tớ muốn nói một khía cạnh khác.

-Bác vừa phê em “lắm chuyện”, giờ bác lại nhiều “khía cạnh” thế?

-Thì tự nhiên chú nói đến chuyện “yêu hoa”, tớ mới nhớ ra.

-Bác nhớ chuyện gì. Dưng mà không liên quan đến chuyện “yêu hoa” là em xin “cáo” đấy nhé.

-Rất yêu là đằng khác. Chú còn nhớ chuyện cái hội hoa anh đào, cái con đường hoa những năm gần đây, mà ngay cả tại lễ hội hoa hồng lần này, cái tình yêu hoa được thể hiện thế nào không?

-Vẫn là chuyện du khách đến nườm nượp, hào hứng, phấn khởi chụp ảnh quay phim…

-Thế còn chuyện “yêu” đến mức nhiều người chen lấn dẫm nát và “yêu” hơn nữa là ngắt bông, ngắt cành làm của riêng cho mình. “Yêu” thế mới là “yêu” chứ.

-Bác nói chuyện này, em mới nhớ đấy. Vừa hôm qua có thông tin bà PGĐ một sở thuộc tỉnh BT, khi thưởng ngoạn hoa mai anh đào ở ĐL cũng vì “yêu” quá mà bẻ hẳn một cành hoa, rồi tạo dáng, rồi chụp ảnh, rồi…

-Rồi có người hỏi, rồi trả lời kiểu thích thì bẻ thôi… Chú định rồi, rồi thế phải không.

-Rõ là thế đó bác. “Yêu hoa” đến thế là cùng.

-Đây mới là thông tin trên mạng xã hội, chưa biết đúng sai thế nào, tớ không muốn bàn kỹ. Nhưng tớ đồng ý với chú rằng, nếu cứ căn cứ mấy chuyện vừa bàn thì đúng là nhiều người trong dân ta “yêu hoa” thật.

- Phục bác, câu chữ cứ là chính xác 100%. Nhiều người trong dân ta “yêu hoa”, chứ không phải dân ta.

-Cái nghề của chú nói là phải chuẩn, cũng như có yêu cũng phải yêu chuẩn mới được.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này