Khu tái định cư N3B Trung Hòa Nhân Chính: Chủ đầu tư phớt lờ trước bức xúc của dân

09:40 | 10/06/2016
Kim tiêm dính máu, rác thải, mùi khói than tổ ong, mùi đồ nướng phát ra từ những quán thuê dưới tầng 1, những bất ổn về tình hình an ninh đe dọa tính mạng người dân … là những gì bà con phản ánh, hiện đang diễn ra trong khu nhà tái định cư N3B (Trung Hòa Nhân Chính quận Thanh Xuân), kể từ khi Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đồng ý cho các quán cà phê vào hoạt động tại đây.
chu dau tu phot lo truoc buc xuc cua dan Những uẩn khúc bồi thường dự án Hồ chứa nước Đồng Mỏ, Vĩnh Phúc
chu dau tu phot lo truoc buc xuc cua dan Hà Nội bố trí 172 căn hộ cho các gia đình ở khu tập thể cũ phải di dời
chu dau tu phot lo truoc buc xuc cua dan Xử lý thang máy nhà Nơ 14B Định Công: Chờ chốt dự toán
chu dau tu phot lo truoc buc xuc cua dan “Sống chui” trong nhà sắp sập: Ai bật đèn xanh cho dân vào ở?

Khi người dân kêu

Theo đơn phản ánh của cư dân sống tại chung cư N3B gửi tòa soạn Báo Lao động Thủ đô, tại tầng 1 Đơn nguyên I tòa nhà N3B do hai quán cà phê hoạt động kinh doanh nhiều năm. Đến nay, sự “lộng hành” của các quán cà phê này đã đem lại nhiều phiền toái, bức xúc, hoang mang lo sợ cho bà con, điển hình như: Lấn chiếm hết sân chơi, vườn hoa, nhổ cả cây của tòa nhà làm chỗ kinh doanh (mặc dù diện tích trả tiền thuê chỉ có ở trong nhà, không có diện tích sân vườn); biến tầng 1 (lỗi vào chính của tòa nhà) làm nơi đi vệ sinh của khách vãng lai, khách ăn uống tại 2 quán này, khiến tầng 1 lúc nào cũng bốc mùi hôi thối, ẩm ướt, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Được biết, 2 quán cà phê trên thuê lại mặt bằng của Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Toàn bộ sân vườn khu sinh hoạt chung của tòa nhà đã bị lấn chiếm và được quây bao kiên cố để đặt bàn ghế, ô che nắng và mặc nhiên đây là diện tích sở hữu riêng của 2 quán cà phê này. Nếu không ăn uống tại hai quán này, người dân sẽ không thể vào đi bộ được.

chu dau tu phot lo truoc buc xuc cua dan
Tường nhà lỗ chỗ các vết đâm nham nhở.

Cùng đó, mặt sau của quán cà phê là lối vào chính của tòa nhà. Nhà vệ sinh chung tại tầng 1, của tòa nhà đã bị 2 quán cà phê này chiếm dụng làm nhà vệ sinh riêng của mình. Phía bên tay phải thang máy là cửa của nhà kho thuộc 1 trong 2 quán cà phê này sử dụng.

Tiếp đến, dọc hành lang phía bên tay phải từ ngoài vào cũng xuất hiện một cửa được mở ra.  Cả 3 cánh cửa này đều đục thông từ phía 2 quán cà phê đang thuê kinh doanh từ phía mặt đường Lê Văn Lương, nay được mở ra thông từ mặt trước sang mặt sau. Khách đến ăn uống tại 2 quán này có thể dễ dàng đi vào khu dân cư, qua 3 cửa này mà không hề có lực lượng bảo vệ ngăn cản. Mùi khai, hôi thối, ẩm ướt bốc ra từ nhà vệ sinh của 2 quán cà phê lúc nào cũng thường trực khi bước vào khu này.

Tầng 2 của tòa nhà, cũng được chủ quán trưng dụng 1 căn hộ làm bếp phục vụ thực khách. Việc 2 quán cà phê ngang nhiên chiếm không gian chung của tòa nhà đã gây bất ổn về an ninh trật tự cho cư dân sống tại đây. Một số người dân cho biết nhiều lần họ bị mất trộm đồ, nguy hiểm hơn, đã có trường hợp một thanh niên người đầy máu cầm dao lên các tầng của tòa nhà lùng xục khắp nơi, khiến họ luôn sống trong cảnh bất an. 

Để dẫn chứng cho những gì vừa nói, một người dân đã tình nguyện dẫn PV lên tầng thượng của khu nhà. Tại đây vỏ bao cao su đã qua sử dụng, đầu mẩu thuốc lá, rác bẩn, thậm chí là dụng cụ ma túy đá vứt bừa bãi.

Cần sớm giải quyết cho dân

Theo phản ánh của người dân, việc đục thông cửa, thay đổi kết cấu của tầng 1 tòa nhà đã xảy ra từ đầu năm 2014, xuất phát từ Thông báo số 80/TB-XN do ông Lương Văn Hữu, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Dịch vụ và Khai thác khu đô thị (thuộc Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) gửi bà con cho phép việc làm trên.  Cụ thể: “Sau khi xem xét hồ sơ bản vẽ theo nhu cầu mục đích sử dụng của đơn vị thuê muốn sửa chữa lại phần diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 đang sử dụng. Xí nghiệp Quản lý Dịch vụ và Khai thác khu đô thị đồng ý để đơn vị thuê mở cửa tại vị trí liền kề giữa thang máy và nhà vệ sinh tại vị trí trục 2;H và 6;HB…”.

Nhưng tại bản vẽ thiết kế của tòa nhà, vị trí bên trái của cầu thang máy, không hề được bố trí cửa đi vào nhà vệ sinh, cũng như những cửa còn lại. Mang những bức xúc của bà con cư dân nhà N3B trao đổi với ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, pv Báo Lao động Thủ đô đã nhận được câu trả lời vô trách nhiệm: “Tôi biết đơn ấy rồi, việc này phải phản ánh với phường, với quận. Bên tôi chỉ cho thuê nhà theo lệnh của Thành phố. Người ta kinh doanh thế nào, gây ảnh hưởng đến bà con thế nào, chính quyền phường phải có trách nhiệm, bên công ty chúng tôi không có trách nhiệm”.

Được biết, trước đó, vào ngày 25.5.2015, hàng chục người dân đang sinh sống tại tòa nhà N3B đã đứng vây quanh trước cửa quán Cộng cà phê trên đường Lê Văn Lương, yêu cầu quán phải đóng cửa vì ảnh hưởng tới đời sống của người dân quanh đây. Sự việc diễn ra trong thời gian dài, quán Cộng cà phê cuối cùng cũng phải chịu đóng cửa khi lực lượng chức năng tới yêu cầu.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này.    

Thành Nam

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này