Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

20:40 | 20/11/2015
Tối ngày 19/11, tại Hà Nội, hòa chung trong không khí chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ban chấp hành đoàn Trường Đại học Nội Vụ long trọng tổ chức đêm Chung kết liên hoàn văn nghệ chào mừng.
Tri ân những tấm gương mẫu mực
Trường mẫu giáo Mầm non B kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Xin đừng quên những “Bông hồng thầm lặng”
20/11 không hoa của thầy cô hàng chục năm cắm bản
Buồn vui cái đạo trồng người

15 tiết mục đa dạng phong phú: hát, múa, kịch, sử thi... lọt vào đêm chung kết là những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu với ba chủ đề: Việt Nam truyền thống; Tri ân thầy cô; Việt Nam ngày mới do các sinh viên đến từ các chi đoàn trong toàn trường biểu diễn. Để chọn ra được những tiết mục hay nhất tham dự đêm chung kết, các đoàn viên chi đoàn đã phải tập luyện kỹ lưỡng và vượt qua vòng sơ loại, bán kết. Đặc biệt, đêm liên hoan văn nghệ còn có sự góp mặt của tiết mục múa giao lưu: Vẻ đẹp người con gái dân tộc H’Mông do nhóm sinh viên dân tộc H’Mông đang theo học tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội biểu diễn.

Các tiết mục tham gia biểu diễn trong đêm chung kết liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam chính là những lời tri ân các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục tại trường Đại học Nội vụ nói riêng và các thầy giáo, cô giáo cả nước nói chung. Qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thu hút và tập hợp đoàn viên sinh viên nhà trường hướng đến các hoạt động rèn luyện và trau dồi kỹ năng mềm.

Một số tiết mục tham gia biểu diễn trong đêm chung kết

Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Ca khúc "Bản hùng ca chim lạc" mở màn đêm chung kết
Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
"Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, đất nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể. Ca khúc "Hồn việt, Việt Nam ngày mới"
Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Khi tổ quốc cần, những người con yêu nước sẵn sàng đi theo tiếng gọi thiêng liêng. "Tổ quốc gọi tên mình" và đó cũng là tên ca khúc được biểu diễn trong đêm chung kết
Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
"Em yêu phút giây này, làm sao có thể nào quên, thầy em người dậy dỗ khi em tuổi con thơ". Đó là một phần nội dung trong ca khúc "Bụi phấn"

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này