Sẽ tìm đâu một người yêu em như em yêu anh?

15:32 | 04/09/2018
(LĐTĐ) Có ai yêu em như em yêu anh? Một tình yêu với rất nhiều chờ đợi, hi vọng và mù quáng.
Mình đâu có gì để giữ lấy nhau
Con gái mạnh mẽ thường rất cô đơn...
Cảm ơn người vì đã nói yêu ta

Trong một thời gian dài, ngốc nghếch của một người chỉ có thể trao trọn cho duy nhất một người. Cũng như em từng tổn thương vì anh, tới mức không thể yêu thêm một người nào nữa. Đáp lại em là một đôi bàn tay buông lơi, sau chút hạnh phúc ít ỏi.

Trong những trống rỗng đó, có lúc em đã tự hỏi: liệu rằng sau này, em có gặp được một người nào như vậy, yêu em như chính em yêu anh.

Sẽ tìm đâu một người yêu em như em yêu anh?
Ảnh minh họa: Jenny Ngô

Tình yêu chúng ta dừng chân nơi tuổi trẻ của anh. Một tuổi trẻ sẽ không bao giờ lớn nên. Và chính em, hẳn là mười năm sau em cũng sẽ không thể tự mình trở lại ngày hôm ấy. Cơ duyên đã từng ban cho chúng mình những vu vơ thật diệu kỳ. Ta đã từng nắm tay nhau, vượt qua rất nhiều lo lắng. Anh nghĩ gì về những ngày tháng đó? Thời điểm chúng ta gần cạnh, suy nghĩ trong anh thế nào?

Chuyện tình cảm, những người hết lòng đừng bao giờ đi cạnh những người ngủ mê. Bởi vì người ngủ mê không kiên vững. Họ bước vào tình cảm hoàn toàn vì cảm xúc, không xác định được gì. Nếu hỏi họ rằng: chuyện yêu đương có phải trò đùa không, dĩ nhiên họ trả lời “không”, nhưng trong thâm tâm họ lại nghĩ “có thể”.

Bước bên nhau ai biết được mấy ngày. Ngang trái trong đời anh đo được mấy phân. Và lòng tin vì chính những điều không đếm đo được như thế mà trở nên quý giá.

Những điều quý giá, anh có được mấy lần trong đời mà để mất.

Em đã ngốc nghếch thật lâu khi đứng ở cuối đường, và mong đợi duyên mình nối lại.

Bao giờ thì anh sẽ về đây và mang em đi thật xa? Ngày tháng đó, hi vọng em vẫn giữ chặt. Có khi là vì chút mê muội của nỗi nhớ. Cũng có thể vì em vẫn giữ nhiều vẹn nguyên.

Em vẫn thường lo lắng về anh với một vài vụng về tính cách. Sợ tim anh không tìm thấy bến, sợ đường anh đi nhiều bấp bênh, chẳng có ai san sẻ.

Anh tìm đâu ra một người thương anh như em. Mai này, có thể khó khăn sẽ đến với anh sẽ không còn nữa. Những điều trước mặt sẽ ít lo toan hơn, chính vì thế mà thực dụng hơn. Tình yêu của anh khi đó liệu có thực sự là tình yêu? Người sau này liệu có càu nhàu anh sớm tối. Hay những gì không tốt anh làm, người ta đều mặc kệ, khi anh trở nên tồi tệ thì chính người ta cũng sẽ không cần anh nữa....

Và rồi chính em sau này, khi nỗi nhớ khép lại, sẽ tìm đâu một người yêu em như em yêu anh?

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này