Xao xuyến hoa muống biển

08:39 | 30/07/2018
Mộc mạc, bình dị dễ thường ít ai để ý. Không được nâng niu, xưng tụng, vỗ về như nhiều loài hoa khác, muống biển cứ lặng thầm, lan toả khắp bờ cát cháy trong cái vẻ âm thầm, chịu đựng.. Lá cứ xanh, hoa cứ nở, mặc cho không ai hay, vẫn lặng lẽ dâng cái đẹp cho biển đời...
xao xuyen hoa muong bien Gai của hoa hồng
xao xuyen hoa muong bien Một đời thương nhớ
xao xuyen hoa muong bien Nhất quỷ nhì ma

Thời gian cứ trôi lặng lẽ trôi và những nhành muống biển cứ theo mùa lại về, rộ lên sắc tím nao lòng. Những cơn sóng cứ mê mải tìm bờ, những nhành muống biển cứ đong đưa hướng sóng…

Khi những cơn gió nam, sau mùa xuân đổ về vùng biển cát thì những đám hoa muống biển bắt đầu trổ hoa. Lá màu xanh mơn mởn tròn vạnh, dây tràn nhựa nảy mầm bò dọc theo từng trảng cát trắng mịn màng.

xao xuyen hoa muong bien

Loài muống biển có hoa tím hồng, hình loa kèn như hoa rau muống nhưng to hơn, nở rộ vào độ hè thu, rất đẹp. Cùng với thân cành lan tỏa, hoa muống biển trải sắc tím hồng trên nền cát trắng hay dưới tán phi lao xanh, rung rinh trong nắng gió… tạo nên bức tranh đằm thắm, dịu dàng cho các cồn cát biển nhiệt đới.

Vào mùa muống biển ra hoa, cả một triền cát thoai thoải kéo dài từ dãy phi lao ra đến gần chân sóng cơ man là những bông hoa tím ngát, cánh hoa rung rinh, dập dờn trước gió biển vi vu. Hình ảnh từng bông hoa tim tím xen trong đám lá màu xanh hình trái tim gợi lên những câu chuyện tình lãng mạn một thuở của nàng Muống và chàng Biển.

Người dân vùng biển quê tôi nói rằng: Hoa muống luôn mọc hướng ra biển như ý cô gái muốn đi tìm người yêu. Còn chàng trai tên Biển sau khi chết đã được biến thành những ngọn sóng. Mỗi khi ngọn muống mọc lan xuống đến biển thì những ngọn sóng lại đánh bật lên bờ, như ý muốn bảo vệ sự an toàn của người mình yêu…

Mấy năm trước, sinh nhật đầu tiên của tôi được đón anh từ biển đảo trở về, tôi nửa đùa nửa thật hỏi anh: “Hôm nay anh mua gì tặng em?”. “Anh tặng em hoa muống! Em chơi chán có thể bỏ ra xào ăn”. Tôi xị mặt ra, chả thèm nói chuyện với anh nữa.

“Anh lính biển chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh”. “Ôi! Hoa muống biển”, tôi thốt lên trong cảm xúc nghẹn ngào. Hôm đó là lần đầu tiên sinh nhật tôi có bánh ga-tô, được nghe bài hát sinh nhật do chồng và con tôi hát: “… làn gió mát ru, triền sóng hát ca. Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về. Anh kể chuyện tình về biển em nghe...”.

Đêm nằm bên tôi anh kể: Có một lần anh xuống tàu, chợt nhìn thấy hai bé gái đang mải mê hái những bông muống biển màu tim tím xâu thành từng chuỗi đội lên đầu mà nhớ mãi đến bây giờ. Đã có lần anh nghe mẹ kể về loài hoa muống biển. Hoa muống biển là loài hoa có sức sống rất bền bỉ. Dù mọc trên những dải cát nắng cháy bỏng của miền biển nhưng hoa vẫn xanh tươi kết thành từng dải. Mẹ nói hoa muống biển giống như những con người có tinh thần mạnh mẽ và có nghị lực phi thường..". Đêm ấy, tôi vui với hạnh phúc của riêng mình.

Nếu một ngày nào đó dạo chơi trên biển bắt gặp một loài hoa màu tím và cả thảm hoa trải dài trên miền cát trắng, như cố phủ màu xanh mát cho nơi khô cằn xa mạc thì chính là loài muống biển mà bạn đã từng nghe.

Thời gian cứ thế trôi đi, trên bãi cát trắng những bông hoa muống biển vẫn biêng biếc tím.

Minh Nguyệt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này