Em không nhất thiết phải học quên anh

10:03 | 27/07/2018
Đã từ lâu, em chưa thử tìm mọi cách để làm cho một người vui. Em thích sống theo ý mình. Em bây giờ, sự nghiệp và tình cảm đều chưa thể đoán trước. Vậy nên chỉ có thể cố gắng bước, làm theo những gì mà mình tin, dành thời gian cho những gì mà mình cần. Sống như thế, thật khó để nghĩ nhiều về cảm xúc nhất thời của người khác.
tin nhap 20180727091150 Tôi đã từng mải mê bên lề tình yêu của người khác
tin nhap 20180727091150 Thời khắc để mở lòng
tin nhap 20180727091150 Cách em thương tổn khi im lặng bước qua anh

Đã từ lâu, em cứ sớm tối đi về không người đưa đón. Cảm giác đó đôi khi là những đêm tan làm muộn, không có người đợi sẵn trước cổng công ty. Ngày mưa trở nên rét hơn. Đêm nhiều lúc cảm giác mình cứ lầm lũi, lẻ loi. Em dưới ánh sáng mặt trời và em của những khoảnh khắc một mình thực sự là hai con người rất khác.

Kể từ ngày đó, cuộc sống dạy cho em thích nghi với bon chen. Em cười trước những áp lực, hiểu được rằng: nếu cứ bình tĩnh mà xử lý thì cả núi áp lực cũng đều sẽ hết. Nhưng mà em vẫn khóc bất chợt, lúc nửa đêm! Người ta bảo đêm là thời khắc khó đoán định của cảm xúc. Ấy là lúc em muốn trả mình về một nỗi nhớ, nhưng những hình dung trong em đều đã cũ tới đứt đoạn, chẳng vẽ ra nổi một mặt người.

Đã từ lâu, em chẳng còn vì ai mà ngốc nghếch. Giống như em từng ngốc nghếch vì anh. Từng đắm say trong những đợi chờ lần đầu ghé đến.

tin nhap 20180727091150
Ảnh minh họa: Giang Yến

Yêu một người có khi là hi sinh, mình âm thầm nhận ra thứ hạnh phúc mình có chỉ là phần nhỏ sớt chia từ hạnh phúc kẻ khác. Đôi khi nhận ra người ta không yêu mình, chỉ cần mình như là niềm vui.

Những hào nhoáng ban đầu rồi sẽ đưa con người ta về đâu. Ai đó mang trong lòng một tình đầu là người thương người khác hẳn đều hiểu: tình yêu cần phải có đam mê, nhưng đam mê, hào nhoáng không đưa tình cảm tới những đúng đắn của lý trí.

Vậy mà ngày đó em cố chấp, em bằng lòng và chẳng cần.

Đã từ lâu em không hạnh phúc vì một chàng trai. Có thể, khi trao hết vốn liếng và ngây ngô đầu tiên cho một cuộc tình vô nghĩa, người con gái sẽ khó tìm ra niềm tin tiếp theo. Hoặc đơn giản vì em đã tổn thương nhiều quá, em thương người ấy nhiều quá!

Em bây giờ có lẽ kiên cường hơn. Học cách để sống như một người phụ nữ may mắn. Em không nhất thiết phải học quên anh, lãng quên ấy sẽ đến khi bầu trời sáng hơn! Em bây giờ học cách làm cho cuộc sống của mình ổn nhất, có trách nhiệm hơn với bản thân và những người gần cạnh.

Vì em tin, mang ấm êm tới em sẽ là một người đàn ông rất khác!

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này