Mương lộ thiên bốc mùi hôi thối trong những ngày mưa
09:23 | 21/07/2018
Từ nhiều năm nay, đoạn mương nước thải với dài vài trăm mét nằm trước cửa Phòng khám sản phụ khoa gần đầu đường Lê Đức Thọ liên tục bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong mấy ngày mưa gần đây, lượng nước mưa tăng lên và giảm bớt màu đen nhưng mùi hôi thì ngày càng bốc lên. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được trong ngày 20/7.
|
Mương nước thải nằm ngay trước cổng Phòng khám sản phụ khoa bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh và cuộc sống của những người dân khu vực lân cận. |
|
Mấy ngày mưa liên tiếp làm con kênh giảm bớt màu đen, thế nhưng mùi hôi thối vẫn không giảm khiến mọi người khó chịu |
|
Con mương này đã được cống hóa vào trước Tết Nguyên đán khiến nhiều người vui mừng vì sắp thoát khỏi ô nhiễm, thế nhưng khi đoạn mương bị đào ngược trở lại thì nhiều người không khỏi bất ngờ |
|
Đoạn mương sau khi bị đào bới tràn ngập trong rác thải sinh hoạt và các đường ống bê tông phục vụ cho dự án cống hóa |
|
Nước mưa và rác thải tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sự phát triển của ký sinh trùng gây bệnh |
|
Hai bên bờ tràn lan các cây nhỏ và cỏ dại |
|
Những chiếc cống nằm im bất động chờ ngày được thực hiện nhiệm vụ của mình |
Đđề nghị UBND Thành phố Hà Nội sớm có chỉ đạo để cơ quan đơn vị phụ trách sớm "cống hóa" đoạn mương, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.
Lương Hằng