Rồi một ngày hết yêu

09:32 | 17/04/2018
Ngày hôm qua, có ai đó rời xa bỏ lại mình với những thói quen đã đi cùng trong nhiều ngày tháng. 
tin nhap 20180417082909 Rất sợ khi yêu người
tin nhap 20180417082909 Cứu vãn tình yêu trong vòng... một nốt nhạc
tin nhap 20180417082909 Anh đừng yêu em nữa

Trong bóng tối, những bài nhạc quen vẫn được bật lên. Có bài nhạc nào đó nói về câu chuyện của những chiếc ôm, của những buổi sáng thức giấc không thấy nhau. Có bài nhạc nào đấy khiến mình hồi tưởng về người ấy. Người ấy đi khi trời còn chưa hết đông, người ấy mặc thêm áo mới, tựa đầu vào vai người mới. Thật tiếc là lúc ai kia buông bỏ mình, lòng mình vẫn còn nhiều tha thiết, vẫn còn thấy trong ánh mắt ấy biết bao nữ tính dịu dàng. Vẫn còn đọc ra từ lòng mình những khao khát được đi cũng và chở che.

tin nhap 20180417082909

Ngày hôm qua, mình đã từng dối lòng rất nhiều rằng bản thân đã quên ai đó. Tháng ngày không nhau, cứ tưởng là bản thân sẽ dửng dưng, cứ tưởng là những tất bật mới, những cuộc vui mới sẽ lấp đầy tất cả, thế nhưng sự thật là nỗi nhớ dành cho người ta vẫn trở về, ồn ào, giục giã rồi lại nhanh chóng rơi vào vô vọng.

Rồi một thời gian dài trôi qua, tình cờ gặp lại người. Những xô lệch trong tính cách của ai đó hình như lúc này đã thôi không còn khiến mình băn khoăn suy nghĩ nữa. Chẳng biết từ bao giờ, mình đã thực sự hết yêu người ta. Cảm giác “hết yêu” một người không màng bận tâm mình sẽ đến, chỉ là nó đến muộn hơn ta vẫn mong đợi. Nghe ai đó nói về câu chuyện của người ta với một người khác, mình vẫn có chút quan tâm nhưng cảm xúc đã không còn đáng kể. Đến bây giờ, việc người ta dửng dưng trước mình cũng đã không còn khiến mình phải băn khoăn tự trách nữa.

Những người đang chơi vơi không tìm ra cách để lãng quên một ai đó, đến một ngày họ sẽ nhận ra: nỗi đau của con người là có giờ hạn, mong ngóng của con người dành cho một kẻ không còn tình cảm sẽ chẳng khi nào kéo dài mãi, và con người ta ai rồi cũng sẽ bước qua những ngộ nhận ngọt ngào ban đầu.

Rồi một ngày xa xôi, trái tim ta hết yêu người. Ta nhìn mọi chuyện đơn giản và tự nhiên hơn. Ta nghĩ về quá khứ và thấy rằng mình đã từng hết sức ngây ngốc, thế nhưng ta không cười những ngây ngốc đó. Đến đoạn cuối của tình cảm, khi mọi thứ đã hết, đã rõ ràng, con người ta sẽ tỏ ra an nhiên trước mọi chuyện, người ta hiểu ra ra việc ai đó bỏ lại một ai đó cũng không có nghĩa rằng họ bội bạc. Ai đó chạy theo một ai đó rồi tự vẽ ảo tưởng cũng không có nghĩa là họ điên rồ.

Chỉ là tuổi xuân không có chỗ cho những ngày bình lặng. Trưởng thành không dành cho những người từng đau khổ, khờ khạo. Đau đến mấy rồi một ngày cũng sẽ hết yêu thôi!

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này