Có chồng hờ hững cũng như không

08:04 | 13/04/2018
Yêu thương, tin tưởng, trao gửi cả cuộc đời mình cho một người đàn ông để rồi tất cả những gì nhận được từ người ấy chỉ là sự vô tình, không ít người vợ cảm thấy cô đơn ngay trong chính tổ ấm của mình. Và dù vẫn còn rất yêu chồng, nhưng trong sâu thẳm, có những khi họ đã nghĩ đến chữ ngoại tình
tin nhap 20180413063943 Khi hôn nhân “trong héo, ngoài tươi”
tin nhap 20180413063943 12 lời khuyên nhất định không được bỏ qua để giữ hôn nhân mãi hạnh phúc
tin nhap 20180413063943 Nếu cứ “nhầm nhọt”...
tin nhap 20180413063943 5 điều khiến hôn nhân của bạn nhanh đổ vỡ

Có chồng hờ hững

Xinh đẹp, dịu dàng, đầy nữ tính, có biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng Ngọc Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) chọn gửi gắm cuộc đời mình cho Tùng- chàng trai có gương mặt chữ điền, vóc dáng to cao vạm vỡ, tính cách mạnh mẽ. Ngày cưới, bạn bè trầm trồ: đúng là một cặp trời sinh, thật hợp đôi, trai anh hùng, gái thuyền quyên. Lúc chào bố mẹ để lên xe hoa, mẹ Mai xúc động nói với Tùng: “Mẹ trao cho anh tài sản quý giá nhất của bố mẹ, anh chăm chút nó giúp bố mẹ nhé!”

Vậy nhưng, sống với nhau 5 năm, có 2 mặt con nhưng những gì mà Thanh Mai nhận được từ người mà cô và bố mẹ tin tưởng, gửi gắm chỉ là sự vô tâm, vô tình. Vợ chồng Mai sống chung với bố mẹ chồng và hai em chồng nên xếp theo thứ tự mức độ quan tâm của chồng Mai thì: đứng thứ nhất là mẹ chồng, thứ hai bố chồng, thứ ba hai đứa bé, thứ tư em gái chồng, thứ năm em trai chồng và người “đội sổ” là Mai. Tuy vậy, tình cảm của Mai dành cho chồng vẫn như thuở ban đầu.

Yêu chồng, chiều chồng, phục tùng và hết lòng vì chồng, Mai tình nguyện phục vụ chồng và gia đình chồng hơn cả một osin. Và, Tùng thì đã quá quen với việc có một cô vợ buộc phải yêu thương, phục vụ chồng con vô điều kiện. Mai sinh con vừa đầy tháng, Tùng đã để vợ phải đội mưa đi chợ. Tùng hắt hơi, sổ mũi thì có thể nằm dài để vợ phục vụ thuốc thang, cháo não, nhưng Mai dù ốm sốt 39,40 độ thì vẫn phải làm việc nhà, lo cơm nước, dọn dẹp, nấu nướng mà chồng và cả nhà chồng không hỏi lấy một câu. Có lần sốt cao, Mai nấu xong bữa cơm thì lên giường nằm bẹp, gọi chồng mang cho viên thuốc hạ sốt, Tùng quẳng vỉ thuốc xuống giường rồi ra ăn tiếp.

Cô đơn trong chính tổ ấm của mình

tin nhap 20180413063943
Có chồng hờ hững cũng như không. Ảnh có tính chất minh họa

Chuyện của Hồng Nhung, quận Tây Hồ lại khác. Thắng- chồng Nhung kém vợ một tuổi, hai người lại cưới nhau khi mới 23-24, nên dù đã làm chồng, làm bố, Thắng vẫn rất mải chơi.

“Ra ngoài tụ tập với bạn bè thế nào tôi không biết,nhưng về nhà thì chỉ biết game, không biết tới vợ con là ai. Đi làm về là chồng tôi lao vào bật ngay máy tính để chơi game không kịp thay quần áo. Lúc nào ở nhà là thấy anh cắm mặt vào cái laptop, không ngẩng mặt lên nhìn vợ con. Vừa ăn vừa chơi game, lên giường đi ngủ cũng kè kè điện thoại chơi game, có đêm vợ tỉnh dậy vẫn thấy chồng chơi game. Suốt ba năm trời, tôi lấy anh thì chỉ có một tháng đầu mới cưới là anh bớt game một chút. Có khi cả tháng vợ chồng tôi không đụng tới nhau vì chồng tôi bận… chơi game tới 2-3 giờ đêm rồi lăn ra ngủ tới sáng, tỉnh giấc là vội vàng lao đi làm” –Hồng Nhung kể.

Cũng theo Nhung, không phải cô không biết Thắng nghiện game từ hồi yêu nhau nhưng Nhung nghĩ lấy vợ có con rồi anh sẽ dần cai được. Không ngờ con nghiện vẫn y nguyên. Mỗi khi nhà có việc lớn nhỏ Nhung hỏi ý kiến chồng, Thắng đều ậm ừ cho qua chuyện vì còn mải cắm mặt vào màn hình. Lắm khi vợ có chuyện buồn vui muốn tâm sự với chồng một chút thì chồng chỉ “à thế à”, “ừ” nhưng chả để lọt tai câu nào, chả hiểu vợ vừa nói gì vì còn mải tập trung vào game. 10 bữa cơm thì 9 bữaThắng vác bát cơm ngồi cạnh cái laptop. Nhiều lần bực mình, Hồng Nhung phải gào lên với chồng: “Anh lấy em hay là ‘cưới’ game? Hay chúng ta ly dị để anh chơi game cho thoải mái”. Anh chồng nghe thế cũng chỉ gạt đi: “Thôi em đừng nói vớ vẩn nữa”.

Nhưng bảo, cô thực sự cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà lúc nào cũng hiện diện chồng. “ Mình có đòi hỏi gì to tát ở anh đâu, chỉ cần anh để ý tới vợ con một chút, hỏi han vợ con đôi điều, mồm miệng đỡ chân tay cũng được... thế nhưng không... có chồng mà cứ như không”- Hồng Nhung than thở “Mấy người bạn thân khuyên tôi nên tìm cho mình niềm vui riêng cho cuộc sống đỡ nhạt nhẽo. Thật tình, tôi còn rất yêu, thương chồng, nhưng cuộc sống cứ tiếp tục thế này, thì chắc tôi cũng ngoại tình thật”- Nhung bộc bạch. Trở lại trường hợp của Mai, sự vô tâm, vô tình của chồng đã làm người đàn bà trong Mai tủi thân vô cùng...Trong thâm tâm, cô vẫn rất yêu chồng, nhưng cô đã nghĩ đến một tờ đơn ly dị

Theo các chuyên gia tâm lý, đôi khi đàn ông vô tâm cũng chỉ tại đàn bà đã chăm họ quá chu toàn và khiến họ chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Kết quả là cái sự chu đáo, tận tâm cứ như một mầm cây bị bỏ hoang chết khô từ lúc nào không biết. Nhưng nói gì thì nói, đàn ông vô tâm là một cái tội, và sự vô tâm sẽ là mầm mống giết chết hạnh phúc gia đình. Vậy nên, chị em hãy cố gắng cải tạo chồng theo kiểu "lấm rửa, lệch kê" để chồng dần dần thay đổi. Ngược lại, các ông chồng hãy biết lắng nghe vợ, dẹp đi những sở thích cá nhân, để chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu nỗi lòng vợ, cùng vợ gánh vác gánh gia đình...

Nguyệt Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này