Nghe nói rằng người ta yêu là để bình yên

16:27 | 02/04/2018
Những điều mỗi chúng ta nhìn thấy khi đứng ở đằng xa luôn khác với những thứ cảm nhận được khi bước đi cùng ai đó. Khi ta thích ai đó mà không nói, khi mối quan hệ chưa được xác lập, trái tim ta sẽ mang nhiều mới mẻ về người ấy. 
nghe noi rang nguoi ta yeu la de binh yen Chia cách bình yên
nghe noi rang nguoi ta yeu la de binh yen Những đêm ngồi khóc một mình

Nghe nói loài người có khoảng hai tháng để đam mê một người, hai tháng lúc mới yêu, thèm được gặp nhau và gần nhau, đó cũng là hai tháng cho những tin yêu! Đó là hai tháng để ta bắt đầu đối diện với câu hỏi: đam mê đó liệu có gom vào tim thành những ân tình?.

Những điều nhận ra trong vội vàng ban đầu, sau một thời gian bỗng chốc đổi khác, con người ta nhận ra trong lý tưởng và mộng mơ trở về với những gì thực tế nhất, liệu ta có sẵn lòng yêu thương họ từ những thực tế đó?.

Đời người luôn có một lần yêu cháy bỏng khờ dại để biết đau. Những người yêu khờ dại cháy bỏng đều sẽ đau, điều ấy là quy luật. Không nên trách móc hay thất vọng vì quy luật. Khi yêu cháy bỏng, hi vọng là rất nhiều. Khi yêu dại khờ, người ta thường nhắm mắt gom nhặt những gì còn sót lại sau cuộc tình đã mất.

Tôi với bạn của những tháng ngày dại khờ ấy chẳng bao giờ dùng lý trí để cảm nhận và giải quyết những khúc mắc. Chúng ta cứ cho đi theo cái cách mà đối phương đôi khi chẳng muốn nhận. Thế rồi buồn và hụt hẫng, nước mắt của mình rơi chỉ riêng mình.

nghe noi rang nguoi ta yeu la de binh yen
Ảnh minh họa: Giang Yến

Năm tháng qua đi, nếu có tiếp tục yêu, có lẽ nên chậm lại để chọn lựa bình yên. Thế nào là chọn lựa bình yên? Đó là khi ta không nói quá nhiều về những tiếng yêu nhưng lại biết quan tâm nhau trong những điều nhỏ nhặt.

Chọn lựa bình yên là phải gần cạnh nhau trong những lúc mà người còn lại cảm thấy lạc lõng chơi vơi. Ta phải cảm nhận được và đặt bàn tay của mình nên những lạc lõng chơi vơi đó. Đôi mắt nhìn nhau phải làm cho những suy nghĩ ấm lại. Tình yêu bình yên là tình yêu nảy nở trong những thực tế được trải cho nhau qua sự mở lòng.

Yêu một người cũng thật khó để học, thường thì chẳng ai học được ngay, bởi vì lần yêu đầu bao giờ cũng bối rối nồng nhiệt. Vì ngày yêu đầu bao giờ cũng dễ lạc điệu, để rồi sau bao lời nói lại trở thành những kẻ lạ tầm thường. Mong là một ngày nào đó, tôi với bạn sẽ bình yên trong tình yêu mà chúng ta có.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này