“Hà Nội của tôi” - phim của cựu Đại sứ Pháp sẽ phát sóng trên VTV

08:34 | 14/07/2017
Chiều 13/7/2017, tại trụ sở Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, đã diễn ra một buổi tọa đàm thú vị với chủ đề “Hà Nội của tôi”. Diễn giả là ông Jean Noel Poirier (cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam) và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo - một cư dân gốc Hà Nội.  
ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv Tình yêu là gì?
ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv “Cuốn sách của Perle” không chỉ dành riêng cho thiếu nhi
ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv
Trích giới thiệu phim "Mon Hanoi" (Hà Nội của tôi).

Dù quốc tịch khác nhau, nhưng bằng tình yêu và những trải nghiệm đặc biệt, qua cái nhìn 2 chiều - từ bên trong và bên ngoài, 2 vị diễn giả - một nhà ngoại giao, yêu Hà Nội đắm say và một nhà nhiếp ảnh, yêu Hà Nội lặng thầm - đã truyền cảm hứng cho những người tham dự về một tình yêu mang phong vị đặc biệt với một thành phố đã hơn 1.000 năm tuổi.

Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier đã có hơn 10 năm sống tại Hà Nội, khá thạo tiếng Việt (dù ông bảo: "Tiếng Việt khó, vì có nhiều dấu lắm...") và mê ăn phở. Ông tới Hà Nội lần đầu vào năm 1989, khi là một nhà ngoại giao trẻ, đã nhận thấy Hà Nội là một thành phố đẹp, nhưng hơi buồn, còn nay đang đà phát triển khá năng động.

Hà Nội của Poirier là những khu phố cổ chật hẹp đan xen đủ kiểu kiến trúc, là các khu tập thể cũ kỹ có từ thời Xô Viết, là các gánh hàng rong, là khu chợ sáng sớm với đủ đầy thức ăn ngon, là việc mưu sinh của người dân gắn với những vỉa hè, là việc "mặc cả" (mà ông gọi là "đàm phán" - theo ngôn ngữ ngoại giao)…Theo ông, đó là những nét duyên lạ của Hà Nội.

ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv
Ông Jean Noel Poirier - cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam (bên phải ảnh) và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Ảnh: L.Q.V

Cựu Đại sứ tâm sự: “Trong số các thủ đô ở Châu Á, Hà Nội vẫn tồn tại nhiều nét rất riêng về di sản kiến trúc và về cuộc sống của người dân. Tình yêu Hà Nội ngấm dần trong con người ông như tình yêu đất mẹ. Tình yêu ấy cũng có thể bắt nguồn từ việc vợ ông - bà Eva Nguyễn Bình - người mang trong mình nửa dòng máu Việt. Bà nguyên là Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) và mới đây đã được cử làm Đại sứ Pháp tại Campuchia.

Với tình cảm đặc biệt dành cho đất nước này, ông Jean Noel Poirier đã thực hiện bộ phim tài liệu "Mon Hanoi" (Hà Nội của tôi) để kể về thành phố mà ông say đắm - bởi sự đa dạng các di sản kiến trúc, mà trong đó ẩn chứa những dấu tích lịch sử, để kể về những điều thú vị - mà có thể, ngay cả những người sống ở Hà Nội cũng chưa nhận thấy.

ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv
Một góc Hà Nội qua góc nhìn của Nguyễn Hữu Bảo.

Còn nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo là cư dân Hà Nội gốc. Ông đã dành hơn 40 năm để nhẫn nại chụp Hà Nội, như một người chép sử bằng hình ảnh về những biến động trên mảnh đất này. Chụp ảnh, với ông, là một sự tự thân. “Kiến trúc là tác phẩm để ngoài trời, có sức sống lâu bền, phản ánh rõ nét lịch sử” - Hữu Bảo nói. Ông cũng đồng cảm với ngài cựu Đại sứ Pháp rằng, Hà Nội đẹp nhất là lúc sáng sớm và khi về đêm.

ha noi cua toi phim cua cuu dai su phap se phat song tren vtv
Buổi tọa đàm đã thu hút đông người tham dự. Ảnh: L.Q.V

Qua những bức ảnh của Hữu Bảo và bộ phim của vị cựu Đại sứ Pháp, sẽ thấy một Hà Nội đa chiều, đa sắc. Có một Hà Nội xưa trong tâm trí của những người từng sinh ra và lớn lên ở những con phố nhỏ ở Thủ đô. Một Hà Nội duyên dáng kiêu sa trong tà áo dài thiếu nữ. Một Hà Nội thanh lịch lãng mạn, với những tòa nhà Pháp cổ nguy nga, những đường phố rợp bóng cây và những khu vườn xanh mát. Một Hà Nội trầm mặc với ngõ nhỏ, phố nhỏ, mái ngói rêu phong, những con đường lát gạch. Một Hà Nội leng keng tàu điện, rực rỡ cờ hoa mừng ngày chiến thắng. Một Hà Nội của thời bao cấp, của khó khăn, nhọc nhằn, của gánh gồng, lũ lụt. Một Hà Nội đang rộng mở với những khu đô thị lớn, những nhịp điệu của thời đương đại…

Hà Nội ngày nay đã được rộng mở địa dư, nhưng cũng còn bộn bề những vấn đề dân sinh. Nhưng ẩn sâu trong mỗi góc nhìn, Hà Nội muôn đời vẫn đẹp, vẫn duyên, vẫn để lại những xúc cảm da diết trong lòng những người gốc cội Hà Nội và cả những người hằng yêu Hà Nội.

Nhiều người đã biết tới những tác phẩm nhiếp ảnh của Hữu Bảo chụp về Hà Nội. Và tới đây, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), VTV sẽ phát sóng bộ phim “Hà Nội của tôi” của cựu Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier. Chúng ta cùng chờ xem một Hà Nội qua góc nhìn của một người bạn nước ngoài.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này