Những thần đồng tí hon Việt khiến ai cũng phải phục sát đất | |
"Tắt đèn bật tương lai" | |
Góp phần vào tương lai tươi sáng |
Tác phẩm của ƯuĐàm được tạo hình khá sinh động và có ý tưởng thú vị. |
ƯuĐàm là người mê xe gắn máy, nên luôn có cảm hứng lớn trước cảnh hàng ngàn người lái xe mang những phụ kiện đủ sắc màu đứng chờ đèn đỏ mỗi sáng và phóng vọt đi khi đèn xanh. Cảnh tượng đó gợi nhắc hình ảnh của những kỵ sĩ thời trung cổ lao mình ra trận trên những con chiến mã. Với những phụ kiện bảo hiểm che chắn từ đầu đến chân, họ mang dáng vẻ bí ẩn và đẹp đẽ với những màu sắc và hoa văn đa dạng, như đang theo đuổi những “giấc mơ”.
Video và sắp đặt của ƯuĐàm thể hiện về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam và có thể là của thế giới. Những chiếc xe gắn máy là động lực mang tính biểu tượng thúc đẩy, đưa Việt Nam về phía trước. Cũng bởi thế, nên trong tác phẩm của mình, ƯuĐàm đã sử dụng thiết bị của 2 dòng xe máy phổ biến một thời ở nước ta.
ƯuĐàm Trần Nguyễn sinh năm 1971 tại tỉnh Kon Tum. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM, anh theo học tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York (Hoa Kỳ), thực hành với video, trình diễn, nhiếp ảnh, và điêu khắc và đã được triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới. Anh hiện sống và làm việc tại TPHCM.
Nhân triển lãm này, ƯuĐàm Trần Nguyễn cùng với Fabiola Büchele - từng học về báo chí và quan hệ quốc tế ở London (Anh quốc), hiện là phóng viên tự do tại Hà Nội, có một buổi tọa đàm về nghệ thuật với công chúng.
Lê Quang Vinh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/uu-dam-tran-nguyen-mo-mot-giac-mo-tuong-lai-49877.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này