“Ô nhiễm” con người!

08:51 | 19/07/2016
Chào bác! Bác đang đi đâu mà thơ thẩn vậy? Không thèm liếc em một cái. Ôi, tôi xin lỗi chú. Mấy hôm nay tôi như người mất hồn ấy. Chẳng hiểu sao người ta lại làm thế?
o nhiem con nguoi Góc nhìn văn hóa
o nhiem con nguoi Bàn với em làm gì?

- Có chuyện gì mà hệ trọng vậy bác?

- Chú không biết hay giả vờ đấy. Cái chuyện chôn lấp hàng đống phế thải độc hại ra môi trường con người đang sinh sống đó. Không chỉ có vụ này mà còn nào là thực phẩm bẩn, tiêm thuốc vào tôm và lợn gà…để kiếm lời. Sao người ta lại làm những việc táng tận lương tâm ấy nhỉ?

o nhiem con nguoi

- Cứ như bác thì còn phải kể ra hàng đống chuyện khác nữa. Đọc báo, xem mạng hằng ngày có ti tỉ chuyện đau lòng xảy ra mà tất cả đều do con người. Ngay cả chuyện biến đổi khí hậu cũng là do con người đấy. Mất hồn từ những chuyện này thời bác mất hồn cả đời.

- Nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ!

- Thì vưỡn! Người ta đã đưa ra bao kế sách, chế tài… giải quyết đó sao, mà có giảm được bao nhiêu!

- Đúng vậy. Thế tôi mới “mất hồn” và trộm nghĩ, phải chăng chúng ta chưa tìm ra căn nguyên, gốc rễ của căn bệnh để có những bài thuốc điều trị hữu hiệu!

- Ý bác là sao?

- Chú chẳng nói đó sao. Tất cả đều do con người. Vậy phải tìm căn nguyên từ con người. Phải chăng con người ngày nay đang bị “ô nhiễm”?

- Bác nói từ từ, chứ em không rõ lắm. Môi trường bị ô nhiễm nghe còn được, chứ con người bị “ô nhiễm” thời không ổn lắm!

- Chú cứ nghe hết đã! Ô nhiễm môi trường huỷ hoại cuộc sống con người, nguyên nhân khiến con người mắc bệnh ung thư, vô phương cứu chữa và nhiều hệ luỵ khác… Con người bị ô nhiễm khiến lương tâm không biết cắn dứt, đạo đức xuống cấp, coi thường nhân cách của mình…những điều này dư sức cho phép họ làm hại đồng loại…Chú thấy không phải sao?

- Nghe bác nói cũng có lý. Ngày trước mình sống có khó khăn, vất vả…nhưng an toàn chứ không như ngày nay. Vậy bây giờ phải làm gì hả bác?

- Chú hỏi tôi thời tôi biết hỏi ai. Đành phải mượn cái Lăng kính để trải lòng vậy. Ngõ hầu có ai đó tìm ra kế sách “làm sạch con ngươì” như đang “làm sạch đại dương xanh”

- Đã “Đại dương xanh” còn làm sạch cái gì nữa bác?

- Đấy, tôi lại sai rồi. Không biết có phải là do con người tôi bị “ô nhiễm” rồi không?

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này