Đồng phục

11:04 | 03/06/2016
Khánh Minh là học sinh lớp 4A, có diện mạo sáng sủa, thông minh. Trong 4 năm học, Minh luôn đứng nhất lớp và cậu vừa được Chủ tịch Nước khen tặng. Cậu là niềm tự hào của cả trường tiểu học.
dong phuc Chỉ nên là một cánh chim
dong phuc Căn lều trống
dong phuc

Cậu bé rất thích mặc đồng phục, dù trường chỉ quy định mặc vào thứ hai và thứ tư hằng tuần. Nhiều bạn bè trêu rằng, cậu mặc đồng phục cả tuần như thế để làm con ngoan - trò giỏi và vì thế, cậu luôn đứng đầu lớp nhờ… mặc đồng phục.

Nhiều học sinh trong lớp đều nghĩ, Minh là cậu bé đặc biệt, gia đình khá giả; bố, mẹ chắc cũng là nhà giáo, hoặc giáo sư - tiến sĩ nên cậu mới giỏi dang như thế.

Một hôm, Minh bị ốm không thể đến trường, cô giáo chủ nhiệm đưa các bạn trong lớp tới thăm. Đến căn nhà nhỏ lụp xụp ở bờ sông, cô giáo và các bạn đều bất ngờ. Không ngờ hoàn cảnh gia đình Minh nghèo khó như thế mà cậu vẫn học giỏi. Ông, bà nội của cậu đều đã già, nhưng sáng vẫn đi chợ bán rau, bố làm xe ôm, mẹ bán bún đậu gánh.

Khi biết mẹ của Khánh Minh chỉ mới học hết lớp 3, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Học hết lớp 3 thì sao chị có thể dạy con, để Khánh Minh có thể học giỏi như thế ? Mẹ của Khánh Minh chỉ cười, không nói gì. Còn mẹ chồng chị thì hết lời khen: “Con dâu tôi không biết gì để mà dạy thằng bé, nhưng từ nhỏ, nó chỉ dạy con biết lễ phép với ông, bà, bố, mẹ. Nó cũng không bao giờ quát mắng thằng bé, tôi chưa thấy con dâu to tiếng với ai bao giờ.

Tất cả những gì nó dạy con là lễ phép, biết kính trọng người trên, biết giá trị của đồng tiền kiếm được, biết học để vươn lên. Mọi thứ đơn giản lắm, chỉ cần con ngoan ngoãn thì chúng ắt tự biết phải làm thế nào. Một đứa trẻ không biết kính trọng cha mẹ thì chúng sẽ không thể học giỏi. Nếu chúng học giỏi bằng cách nhồi nhét, thì sau này ra cuộc sống cũng không làm được gì có ích”.

Và cũng qua buổi thăm Khánh Minh hôm đó, mọi người mới biết vì sao Minh cả tuần đều mặc đồng phục đến lớp. Bởi nhà cậu không có tiền để mua những loại quần áo khác, chỉ có thể có tiền mua đồng phục, mà lại có 2 bộ nên thay đổi mặc cả tuần.

Từ hôm ấy, lác đác có vài học sinh trong lớp 4A mặc đồng phục quá 2 ngày trong tuần, rồi lần lượt cả lớp đua nhau mặc đồng phục cả 5 ngày trong tuần. Ai nhìn vào lớp 4A, lúc nào cũng thấy một mầu trắng tinh chỉn chu. Khi ra chơi, học sinh lớp 4A không lẫn vào đâu được.

Các học sinh 4A mặc đồng phục không phải để tiết kiệm tiền mua quần áo, mà để học theo Khánh Minh là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo. Chúng đều hy vọng rằng sẽ trở thành một học sinh xuất sắc như cậu ta.     

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này