Còn ý nghĩa hơn!

09:34 | 17/05/2016
Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tục phát hiện các cơ sở thu mua lợn ốm, chết, thậm chí đã phân hủy giết mổ để tiêu thụ. Nghe mà hãi quá.
con y nghia hon Chí lý, chý lý lắm!
con y nghia hon Vẫn là anh văn hóa

- Em định chả nói, nhưng bác đã đưa chuyện này thì em cũng nói luôn. Bác hãi là đúng ,nhưng em còn hãi hơn khi mà những tin như thế này dày đặc trên báo chí, truyền hình, song chỉ thấy “phát hiện” chứ “xử lý” thế nào chẳng thấy nói. Vậy hãi không bác?

- Tớ hãi tất.  Nhưng nói cho công bằng, cái vụ thu mua lợn chết ở Hải Dương đã tiêu hủy tang vật và xử phạt 11,5 triệu đồng mà.

con y nghia hon Vẫn là anh văn hóa

- Phạt vậy khác gì “muỗi đốt i-nốc” hả bác. Em nghe nói chủ cơ sở này còn cho biết thường xuyên “làm ăn” kiểu này. Phạt thế thì kiểu này sẽ còn tiếp diễn, thu mua có mấy ngàn một ki-lô mà bán hàng chục ngàn cơ mà.

-Thôi chả nói chuyện thực phẩm bẩn nữa, tớ muốn chuyển sang chuyện môi trường.

-Ấy, bác toàn “đa chiều” chuyện khó. Sau mấy ngày lễ hội vừa rồi, dư luận cho rằng sau cái sự cố cá chết, nhiều người lên tiếng “bảo vệ môi trường”, nhưng hãy xem họ ứng xử với môi trường ra sao?

-Nói và làm kể ra cũng có nhiều cách biệt. Chú xem đấy, bạt ngàn rác tại các bờ biển và khu vui chơi. Xem ra từ ý thức đến hành động là cả vấn đề.

con y nghia hon Sẽ giải quyết được

-Nhân bác nói môi trường, em thấy xấu hổ lắm lắm. Cái phây-búc của ai đó đưa hình ảnh 4 ông “tây” lội xuống dòng mương đen kịt vớt rác giữa lòng HN đó, lại chả đáng suy ngẫm ư?

-Đúng như vậy, nhưng vẫn là chuyện lời nói, việc làm. Giá như chủ phây-búc ấy và những người chứng kiến hình ảnh này xắn tay cùng mấy ông “tây” này nhảy xuống mương vớt bùn rác có phải sẽ thuyết phục hơn nhiều không.

-Bác nói chí phải, sờ-ta-tút nói thấy xấu hổ, nhưng nhìn bức ảnh người mình đứng nhìn “người tây” xúc rác bùn mà càng thêm xấu hổ.

con y nghia hon Khó giải quyết rồi!

Nếu ở đâu chính quyền cũng thế này thì “oải” quá chú nhể? Bác muốn nói cái chuyện ông chủ quán cà phê “Xin Chào” bị khởi tố hình sự chứ gì?

-Chú nói vậy thì khối người chạnh lòng đấy, không chừng cả tớ và chú cũng phải điều chỉnh lại thái độ của mình đối với môi trường.

-Vậy em mới nói xấu hổ, là bởi chính bản thân mình cũng chưa làm gì để cải thiện môi trường mà đôi lúc cũng thấy bức xúc trước việc môi trường bị ô nhiễm.

-Có lẽ chưa bao giờ vấn đề môi trường lại bức bối như bây giờ. Biến đổi khí hậu kéo theo hàng loạt những hệ lụy nhỡn tiền đó, vậy mà…

-Vậy mà ai cũng cho rẳng bảo vệ môi trường là việc của ai chứ không phải của mình…

-Chú nói vậy vẫn chưa chuẩn, cũng có nhiều người quan tâm đến môi trường đấy chứ. Có cái cô người mẫu gì đó còn hy sinh chụp ảnh không quần áo để bảo vệ môi trường cơ mà.

-Ấy chết, bác lại đụng vào vấn đề đang tranh cãi.

-Còn tranh cãi gì nữa, rành rành ra đấy.

-Em muốn nói cái thông tư của anh văn hóa cơ, từ 15.5 này tuyệt đối cấm các người mẫu, người đẹp chụp ảnh không quần áo.

-Ôi dào, chuyện này còn là tranh cãi nhiều. Thôi chả vòng vo với chú nữa. Tớ dành thời gian đi vớt rác còn ý nghĩa hơn.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này